 VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - O937666707 - Hải Phong , Long Hải , Bà Rịa Vũng Tàu
(Ngày 10/12/2011 21:20:35)
Đọc bài thơ trên ,người thơ Phạm Hải chưa hẳn còn thương tiếc với mối tình xa xưa của mình . Mái Đình thuở nào khi yêu nhau người còn đếm được mái ngói , bây giờ ngày trở về người cũ đã lấy chồng , còn lạimột bóng trên đường cũng vậy thôi! tình yêu ai rảnh mà mua , có thừa đâu mà bán ..vậy mà người thơ đòi bán , chẳng lẽ còn "vương vấn hơi hám của Thi sĩ Hàn Mặc Tử chăng "? Tính mổi người mổi khác , "theo tôi không thể lại quay lưng với kỷ niệm một cách vội vã như thế ", Người thơ lại xuống một con đò khác đễ tìm thú tiêu dao.. người ta là kẻ lãng bạt mà ,hò hẹn với mình , rồi quên tình bỏ đi xa như thế , nào ai dám trách chi " Con sáo đã sang sông " Vân Huỳnh họa : Y vận
Sang Sông
Cũng đành thôi , sáu sang sông
Tiếc chi bến cũ chong chênh sợi tình
Từ khi tiển biệt trường đình
Câu thơ gởi tặng một mình nhớ thôi
Em buồn nghĩ phận cút côi
Vào ra ôm mảnh tình đời trót mang
Mấy ai giữ tấm lòng vàng
Thủy chung ôm ánh trắng tàn .. trời cho
Nếu không lẹ bước xuống đò
Dễ gì khiến kẻ sông hồ...quên chơi
VÂN HUỲNH 10.12.2011
 Nhà Thơ: Hà đức Ái - haducai1948@yahoo.com - 0978.360.486 - Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng
(Ngày 07/12/2011 21:51:31)
Bài thơ: BẾN THẤT TÌNH của Tác Giả PHẠM HẢI tuy chưa lột tả hết sự cô đơn, thất vọng, nuối tiếc sự lỡ làng hoặc bội ước của người yêu,
chưa nêu được sự trống trải đau buồn khi em đi lấy chồng: "Thế là
sáo đã sang sông". Nhưng bài thơ dụng công có những câu hay: "Tiếc
công đếm ngói mái đình". Trên đời này có ai đếm nổi ngói lợp trên mái
đình làng? Đây là cách ví von ẩn dụ của sự kiên trì, kỳ công vun xới
tình yêu như "đếm ngói mái đình" bao năm mà giờ đây nàng sang sông bỏ
thuyền, bỏ bến...bạc tình!
"Có ai mua giấc mộng vàng?" Chắc chẳng có ai dở hơi mua cái ảo giác
phù du ấy đâu nhà thơ PHẠM HẢI ạ!Tự mình ôm giấc mộng vàng trời cho.
HÀ ĐỨC ÁI đồng cảm, tặng mấy vần chia sẻ cùng PHẠM HẢI và các bạn.
Nhớ người...dệt vạn giấc mơ
Chiêm bao lai láng dậy ngơ ngẩn buồn
Tương tư - hình bóng - môi hôn
Giật mình ảo mộng cuốn hồn phiêu du
Trái tim yêu - chốn ngục tù
Em sang sông khóc...giã từ đò xưa.
Đà Lạt: 07-12-2011
HÀ ĐỨC ÁI
 Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT
(Ngày 07/12/2011 18:20:04)
Kính chào nhà thơ Phạm Hải, bài thơ Bến thất tình của anh tôi rất thích những câu :
"Tiếc công đếm ngói mái đình
Đường xưa bước lẻ cũng đành vậy thôi
Ngả đầu vào giấc đơn côi
Cho xong nhung nhớ cho rồi đa mang "
Nhiều người trong đời cũng có lần thất tình, nhưng luyến tiếc để quay về bến cũ tìm lại những kỷ niệm xưa thì ít, anh Phạm Hải đã trở lại để viết lên một bài thơ hay, cho ai đó hay chính mình có những tâm trạng buồn rầu, đau khổ đã phải thốt lên :" Có ai mua giấc mộng vàng/ Để tôi bán cả lỡ làng này cho." Giấc mộng vàng phải bán đi kèm với cả với sự lỡ làng để rồi:"Cho xong nhung nhớ cho rồi đa mang". Bài thơ hay lắm tôi đọc mãi đã thuộc lòng rồi.
Biết anh, vì cùng sinh hoạt trong CLB thơ Phong Lan thành phố Vũng Tàu, thấy anh viết khỏe, viết thơ rất hay mừng cho anh, chúc anh và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc.
Xin góp với tác giả bài thơ “Tiếng gọi đò chiều”
(không phải lục bát mong thông cảm.)
Tiếng gọi đò chiều nghe vội vã
Của người khách cũ muốn qua sông
Vọng lan xa lạc bến chiều đông
Gọi mãi chẳng thấy người đáp lại
Chiều dần xuống sông trôi mê mải
Bến đò xưa vắng bóng con thuyền.
Nắng nhạt rồi sông chảy lặng yên
Người khách nghĩ đò sang bến khác.
Nghe tiếng gọi cả chiều ngơ ngác
Lâu rồi không ai đợi đò ngang
Cô lái xưa lỗi hẹn ,lỡ làng.
Bến thất tình, bỏ thuyền, bỏ lái.
Người khách xưa giờ quay trở lại
Thuyền không còn, cô lái về đâu?
Mờ ảo xa nghiêng một bóng cầu
Hai bờ nối - bến đò chiều hoang vắng.
H.Đ.B
 Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội
(Ngày 07/12/2011 16:41:23)
Xin họa cùng Tác giả Phạm Hải
THẤT TÌNH
Thôi thì đò đã qua sông
Để ta ở lại buồn trông sóng tình
Ta về đếm lại ngói đình
Đến con số lẻ - phận mình vậy thôi
Chăn đơn gói giấc đơn côi
Kín bưng mộng mị cho rồi đa mang
Muốn mua được giấc mộng vàng
Nào đâu ai đã dễ dàng bán cho
Đành về mua gỗ ghép đò
Tự chèo đến cõi mơ hồ rong chơi
Dương Đoàn Trọng
 Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com - - Bình Dương
(Ngày 07/12/2011 16:24:22)
Phạm Hải đã viết.:" Có ai mua giấc mộng vàng
Để tôi bán cả lỡ làng nầy cho.."
Không gì đớn đau hơn khi yêu vừa bén duyên...lại lỡ làng xa cách.!
Để nỗi nhớ dài thêm suốt cả đời..!!
Hà Phương xin được dồng cảm cùng tác giả
HƯƠNG TÓC
Đẹp sao cái thuở trăng tròn
Thương đôi mắt biếc làm mòn mắt anh.!
Tóc dài thơm ngát hương chanh
Lời thề hẹn ước để dành tặng nhau
Duyên trầu vừa bén duyên cau
Em sang bên ấy làm dâu xứ người
Bắt thang lên hỏi ông trời
Trời cao quên bén ...không lời dối giăng...!!!??
Hà Phương ( BD )
 Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh trì - Hà Nội
(Ngày 07/12/2011 12:20:40)
Trong mỗi cuộc tình đi qua mấy ai không "Thất Tình" một lần.Duyên số của mỗi người đều được tơ duyên sắp đặt, mình ước muốn thế này nhưng tình yêu nó lại thế kia, vì vậy có những mối tình không đến được với nhau để rồi họ luôn luôn ở trong tâm trạng buồn rầu đau khổ, chính vì điều đó mới có những bài thơ thất tình hay đến vậy.
Đọc bài thơ" Bến Thất Tình" PHẠM HẢI.Tác giả đã nhớ lại về một mối tình đã qua,tìm về với bến cũ của mình nhưng tôi không thấy em đâu, có lẽ cũng trách cho duyên số không đến được với nhau để rồi mỗi người một nơi, để rồi hôm nay khi trở về với bến cũ tôi có tâm trạng" Bến Thất Tình" viết nên dòng thơ để cho ai đó hãy nhớ về một thời đã qua và nhớ những kỷ niệm một mối tình đầu.
 Nguyễn Chí Ngoan - chingoan_kg@yahoo.com - 0916812845 - Rạch Giá - Kiên Giang
(Ngày 07/12/2011 10:37:54)
Thương thay hai tiếng ân tình
Xốn xang trọng dạ nghe mình xót xa...
 Nguyễn Thị Minh Hồng - nthiminhhong@yahoo.com.vn - 0982 105 015 - Q.Thủ Đức TPHCM
(Ngày 07/12/2011 8:35:24)
Cảm tác cùng tác giả Phạm Hải:
THẤT TÌNH
Đò đầy đò đã sang sông
Mình ta ở lại mênh mông nỗi niềm.
Đêm nay trăng khuyết lưỡi liềm
Bấm tay nhờ gió phong niêm tháng ngày.
Bên người - em cứ nồng say
Còn ta bán giấc cho vay mộng tình.
Chợ phiên em gái đẹp xinh
Lỡ đường chẳng hái cho mình một bông.
Thong dong ngó sang bên sông
Đuổi vần bắt chữ chơi ngông mấy chiều.
 Bùi Thi Kim Thoa - buithikimthoanamdinh@yahoo.com.vn - 03502219054 - Xóm 5 Yên Quang Ý Yên Nam Định
(Ngày 07/12/2011 7:23:50)
LÒNG MẸ
Lòng mẹ biển cả mênh mông
Mong con khôn lớn : “Cho lòng thảnh thơi”
Ta như những áng mây trôi
Bay đi cuối đất cùng trời xa xa
Lời du thủa ấy thiết tha
Ấm như tia nắng chan hòa sớm mai
Tuổi thơ ai cũng như ai
Trèo cây đọc sách , xem bài lưng trâu
Ca dao kia đọc mấy câu
Rặng cây bóng mát rủ nhau cùng ngồi
Như chim non bước vào đời
Ngượng ngùng tung cánh giữa trời con bay
Nhớ về thủa ấy nơi đây
Quê hương ôn lại những ngày thong dong
B.T.K.T
|