Thứ năm, 25/06/2026,


Hạt cát người ơi (Trần Quang Hiển) (06/12/2011) 

HẠT CÁT NGƯỜI ƠI

Trần Quang Hiển

Chỉ là hạt cát biển khơi
Hạt rơi xuống đáy hạt cơi thành bờ
Hạt cát bậu gãy câu thơ
Sa mạc chồng chất nắng mờ gió nung

Cồn cát lớp lớp trùng trùng
Dấu chân để lại bập bùng bước đi
Sa cơ lỡ vận nói gì
Tí teo hạt cát quyền uy hỡi người?

Hạt cát là hạt cát ơi
Hạt xây thành tượng hạt rơi biển bờ

T.Q.H

_________________
Tác giả Trần Quang Hiển, ĐT: 0913 318 692
Hội viên hội VHNT tỉnh Ninh Bình.
Email: tran.quanghien@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Ngũ Nam Phong - w.w.wgoogle.com.vn - 01234563713 -  Xã:Mỹ Lương Cái Bè Tiền Giang  (Ngày 08/12/2011 20:38:07)

Xin chào tác giả Trần Quang Hiển đọc bài thơ" hạt cát người ơi"
Tôi rất tâm đắc, nhưng thích nhất hai câu cuối bài thơ đúng là"hạt cát là hạt cát ơi!"
Xin tăng lại bài thơ
Mưa Ơi!
Bầu trời trong sáng tinh khôi
Gió đưa mưa chuyển mây trôi ù ù
Trời mây thay đổi âm u
Mưa rơi tầm tả gió ru lạnh lùng
Cành cây nghiêng ngã một vùng
Đàn gà ríu rít tìm khung ẩn mình
Ểnh ương ếch nhái gọi tình
Mẹ già còm cõi một mình bên hiên
Lòng thương dạ nhớ triền miên
Lửa hồng sưởi ấm mẹ hiền thanh cao
Mưa ơi! hãy tạnh mau mau
Trời trong mây trắng biết bao vui mừng.
lengunamphong w.w.wgoogle.com.vn.

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - văn bàn-Lào cai  (Ngày 07/12/2011 17:00:33)

Đồng cảm cùng nhà thơ đôi vần về HẠT CÁT

ĐỜI NHƯ HẠT CÁT

Hạt cát là hạt cát ơi!
Hạt xây thành luỹ hạt rơi ngoài đường!
Quanh năm dãi gió dầm sương
Trăm ngàn cay đắng...ai thương phận bèo?

Bởi trưng cái phận số nghèo
Làm người hèn mọn chống chèo bể dâu
Như ai bỗng chốc sang giầu?
Quyền cao chức trọng,biết đâu đớn hèn?

Trần gian một cõi chung-riêng
Một thân hai mảnh tình-tiền nên xa
Sống trong cái kiếp ta bà
Người nơi kẻ chợ,ngươi xa hoa...tiền!!

Thế thời con tạo truân chuyên
Vòng xoay nhân thế biết nên làm gì?
Nam mô...một đấng từ bi
Cũng là hạt cát có gì hơn nhau!?

Thành Huân
Ngày 07/12/2011.
 

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP ĐIỆN BIÊN PHỦ  (Ngày 07/12/2011 8:31:24)

Cảm ơn hai tác giả viết hai bài thơ về hạt cát hay . Vừa kiêm nhường dung dị, vừa tự ty, nhưng cũng rất vinh quang, song cũng rất tự hào như đời một con người chúng ta vậy !.
Chúc các bạn cảm hứng nhiều bài thơ xúc tích như thế chia vui với những người yêu thơ ca .

  Nguyễn Thị Đằng -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ  (Ngày 07/12/2011 6:09:54)



T Ự V ẤN

''Sa cơ lỡ vận nói gì
Tí teo hạt cát quyền uy hỡi người?''
Ngẫm trong muôn sự ở đời
Khi Lên đài các, khi chơi bãi bờ

Rủi may, sướng khổ , thân sơ
Âm dương biến dịch trong cơ địa nào-
cũng đừng rày ước mai ao
Sống trong cõi tạm khát khao thêm buồn .

Có khi phận mỏng cánh chuồn
Đậu trên mũi cọc khỏi luồn lách thân
ngắm ao, ôm ánh mây tần
đậu lên trăng bạc ,sông Ngân thiên hà

Thôi đừng trách mẹ oán cha
Than thân lỡ vận xót xa lòng vàng
Tìm trong thanh thản mà sang
Khát khao két bạc, lầu vàng mà chi ?

NTĐ

Các bài khác: