Thứ năm, 25/06/2026,


Tàn thu (Lê Minh Dung) (06/12/2011) 
TÀN THU
 
Lê Minh Dung

Trăng gầy tiêu khúc mỏng tang
Gió thu xếp lá nhuộm vàng lối yêu

Nhện giăng sóng sóng tơ phiêu
Ngõ phai dấu ngọc tường rêu ố màu

Thu tàn rơi nắng về đâu
Đông non chớm lạnh vẽ nhàu nét mi

Co ro mấy ả chim ri
Lầu mây ai thả thiên di về ngàn

Khuya khàn một tiếng tiêu khan
Cuối trăng hoa cúc rũ vàng vào đông
 
Góc vườn ngồng cải hoe bông
Chấp chơ bướm lượn lòng vòng tưởng xuân
 



__________________
Nhà thơ Lê Minh Dung
HV Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0937 999 939
Email: leminhdungifc@yahoo.com.
vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 10/12/2011 15:02:29)

Lê Minh Dung xin cảm ơn các anh chị thi hữu đã đọc bài thơ Thu tàn, rất cám ơn sự đồng cảm, chia sẻ động viên và những bài thi họa thật hay của các tác giả:
Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM
Nguyễn Thanh Hải - thanhhaipgdcbe068@yahoo.com.vn - 0974414568 - Tiền Giang
Việt Hùng - viethungrrc@yahoo.com - 098.457.9128 - Hà Nội
Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com - - Bình Dương
Thầy Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
Thầy Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
Kính chúc quí thi hữu nhiều sức khỏe nhiều sáng tác hay.
lMD
 

  Nguyễn Thanh Hải - thanhhaipgdcbe068@yahoo.com.vn - 0974414568 - Tiền Giang  (Ngày 10/12/2011 14:08:27)

Anh Lê Minh Dung quý mến! Thanh Hải xin chúc mừng TÀN THU của anh! Cám ơn anh đã cho Thanh Hải và mọi người thưởng thức thêm một bài thơ hay về mùa thu. Chúc anh luôn vui, khỏe và có thêm nhiều sáng tác hay, anh nhé!
Xin chia sẻ và tặng anh bài thơ:

MÙA GIÓ XOAY CHIỀU

Cầm tay
mùa gió xoay chiều
Sông hoàng hôn vắng
bến diều
không neo

Cúi hôn bụm đất quê nghèo
Hồn cây nấm mối
kẹt kèo gió ru

Tan giòn nắng đậu cành thu
Vẫy tay bông gió
Mù u về trời

Câu thơ khát
Uống nước cười
Cơn nồm
Cơn bấc
lạc mười năm xa…

Cỏ may sờn áo quê nhà
Người đi vô tận
Người sa mạc lòng

Hương nhài dậy cóng trời đông
Nồm hay bấc
Thoáng sợi phùn
Đêm rơi…

  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM  (Ngày 08/12/2011 20:10:45)

Thu tàn ngả bóng về đâu
Đông mang giá lạnh cứa nhàu nét mi

Co ro mấy ả chim ri
Lầu mây ai thả thiên di về ngàn

Khuya khàn một tiếng tiêu khan
Khóc thu hoa cúc rũ vàng vào đông

Đọc “Tàn thu” của nhà thơ Lê Minh Dung, cảm giác như thi nhân sinh ra là để mắc nợ với cuộc đời. Có chăng đâu đây một chiếc lá trơ cành mắc mợ thân cây một làn gió thổi.
Khi trời đất giao mùa cũng khiến người thơ vương nhiều tâm sự. Đêm cuối thu mênh mang một khúc tiêu buồn vọng lại. Khóm cúc tàn đầu đông như còn tiếc nuối cảnh mùa thu.
Xin được chia sẻ với nhà thơ Lê Minh Dung nỗi niềm trăn trở ấy…

Nguyễn Chinh

  Việt Hùng - viethungrrc@yahoo.com - 098.457.9128 - Hà Nội  (Ngày 06/12/2011 23:17:07)

Xin hoạ đôi vần cùng nhà thơ:

Tàn thu
trăng cũng héo gày
Đông về
giá lạnh
nhiều mây
trăng mờ
Buồn tình
ai thả tứ thơ
Chơi vơi nỗi nhớ
bến bờ nào vui?

Đường đời muôn nẻo xa xôi
Tìm đâu
một mảnh tình rơi
muộn màng
Cầu Kiều bắc nhịp ai sang?!
Trâu về Hợp phố
cho nàng bên anh.


 

  Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 06/12/2011 17:20:31)

Hà Phương xin mượn ý và vần mạn phép họa cùng tác giả Lê Minh Dung
Chúc anh vui, khỏe và trẻ mãi cùng thơ nhé!

TIẾC THU

Thu sầu trổi khúc tình tang
Buồn thiu một kiếp rơi vàng rong rêu
Gửi ai lại chiếc hồng phiêu
Để làm tin của tình yêu thắm màu
Vàng thu mấy lá rơi đâu
Chút đông giá lạnh cứa nhàu ướt mi
Rã rời mấy cánh chim ri
Trời xa mõi gối thiên di dặm ngàn
Sương rơi tiếng dế kêu khan
Tiếc thu cúc úa bẽ bàng đầu đông..!!

Hà Phương ( BD)

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 06/12/2011 17:02:28)

Cảm nhận đôi dòng với Thu tàn... của nhà thơ Lê Minh Dung:

"Khuya khàn một tiếng tiêu khan
Khóc thu hoa cúc rũ vàng vào đông"

Bức tranh thuỷ mặc nao lòng,
Lời thơ như vọng từ trong thi lầu.

Thu tàn lá đổ về đâu?
Để hồn thi sĩ vương sầu dương gian.

Lối xưa hương cũ phai tàn
Thu đi để lại muôn ngàn ưu tư.

TMT

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 06/12/2011 11:51:48)

Lâu lắm rồi đấy..."đồng hương" ạ, hôm nay mới gặp "Thu tàn". Xin chia sẻ mấy lời với anh nhé ! Chúc anh vui khoẻ, nhiều thơ...và Hạnh phúc !

THỞ THAN

Đời người khuya sớm đầy vơi
Thoắt vừa chợp mắt đất trời chuyển đông
Tóc sương gối mỏi lưng còng
Thở than thao thức buồn lòng...Thu qua !?

Phạm Tự

Các bài khác: