Thứ năm, 25/06/2026,


Sau lũ (Thái Tràng) (05/12/2011) 

SAU LŨ

Thái Tràng

Mùa thu mắc cạn sau nhà.
Cành trưa cây khế …
Chùm hoa tím gầy.

Vênh giao ngày rạng… mộ mây.
Bạch đàn rời rạc…
Lay phay lá vàng.

Trần lưng chớp bể mưa ngàn.
Hừng đông vỡ đất…
Cưu mang đời bùn.

Phù sa se mặt… bật mầm.
Thời gian đọng vũng…
Sủi tăm nỗi lòng.

Con đê ôm chặt cánh đồng.
Dây khoai ngã ngọn…
Đục trong với đời.

Cơ cầu rơm rạ đổi ngôi.
Hào hoa gió biếc…
Nụ cười trăng quê.

Mồ hôi sương gió… hẹn thề.
Đông – xuân… gặt đập …
Mùa về giêng hai


T.T

__________________
Tác giả Thái Tràng, ĐT: 0938013858
Địa chỉ: Trường THCS Mỹ Lợi A, cái Bè, Tiền Giang
Email: thaitrangmla@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trương Hoài Phong - thphongcdgd@gmail.com - 0984456896 - Công Đoàn Giáo Dục Cái Bè  (Ngày 09/12/2011 9:00:34)

Hoài Phong xin gửi lời chia sẻ cùng anh sau sự cố của gia đình. Mừng vì mọi việc đều tai qua nạn khỏi! Chúc anh nhiều sức khỏe, nghị lực và có thêm nhiều sáng tác hay! Xin đồng cảm cùng anh qua một vài câu thơ:
Nặng lòng sông chở phù sa
Lặng thầm tô thắm quê ta... tảo tần
Mùa về con nước phân vân
Lạc dòng dâng lũ bâng khuâng... tràn bờ
Gà con lạc mẹ bơ vơ
Nhói lòng hoa khế thẫn thờ, tím, rơi
Phù sa vẫn dỏ muôn đời
Chắc chiu từng giọt dầy vơi tháng ngày.

9/12/2011

  Lê NgũNam Phong - lengunamphongw.w.w google.com.vn - 01234563713 - Mỹ Lương Cái Bè Tiền Giang  (Ngày 08/12/2011 20:11:25)

Đọc qua bài thơ của bạn thấy được cảnh vất vả của những người ở vùng lủ lụt quá khó khăn,hy vọng được đọc thêm nhiều baì của bạn nhé!Tôi xin tặng một bài:
Cuộc Đời
Cuộc đời
như áng mây trôi
Khi như bãi cát
Dưới đồi đẩy đưa
Con thuyền
Lăn lóc
Biển trưa
Mặc cho sóng gió
Nô đùa với nhau
lengunamphongwwwgoogle.com.vn

  duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lo 27 mo rong Lehongphong, Ngoquyen, Haiphong  (Ngày 08/12/2011 9:03:42)

Mình đọc SAU LŨ vài hôm trước, bận quá chưa chia sẻ cùng TT được, chúc bạn mọi sự rồi suôn sẻ cả. ĐK nghĩ TT có nhiều thơ về LŨ thế chắc tâm trạng cũng ngổn ngang nhiều. Xin mượn câu "PHÙ SA... NỖI LÒNG" Của bạn để có đôi dòng:

"Phù sa se mặt... bật mầm
Thời gian đọng vũng...
Sủi tăm nỗi lòng"

Ai làm sông chảy trái dòng
Lẫn vào con nước đục trong khó lường.

Người ơi về với yêu thương
Để SAU LŨ đỡ tai ương cho Đời
...
ĐK
 

  Thái Tràng - thaitrangmla@yahoo.com.vn - 0938013858 - Mỹ Lợi A,Cái Bè,Tiền Giang  (Ngày 07/12/2011 20:34:18)

Thái Tràng chân thành gởi lời cảm ơn với các bạn thơ:NGUYỄN TRƯỜNG THỌ,NGUYỄN THANH HẢI,HOANG ANH NGUYÊN-linhthy đã có những đồng cảm sẽ chia "SAU LŨ".xin thay mặt gia đình cảm ơn sự thăm hỏi của các bạn sau tai nạn của cháu.

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bentre  (Ngày 07/12/2011 16:53:58)

Xin chào "đồng hương".!
Rất vui khi gặp lại những dòng thơ của Thái Tràng.
Thanh Hải có nói mới biết về sự cố của con trai bạn.Chúc cháu sớm bình phục nhé.!
Gửi đồng cảm với bạn mấy dòng về LŨ của miền Nam đây.

LỘC CỦA TRỜI

Từ nguồn đất mẹ sinh sôi
Hậu - Tiền hai nhánh chia đôi theo dòng
Phù sa trải thảm ruộng đồng...!
Chồi xanh đất ủ mọc mầm lúa non
Cá, tôm đục nước béo tròn
Chín rồng uốn khúc sông con dâng quà
Đất trời tươi nở muôn hoa
Vàng đồng điên điển..tím cà súng sen...
Ngập vùng tứ giác Long Xuyên
Cánh đồng mười tấn còn nguyên lúa vàng
Dưới trăng gặt đập rộn ràng
Gái trai vui hội đình làng vào xuân../.

Linh Thy ( BT )

  Nguyễn Thanh Hải - thanhhaipgdcbe068@yahoo.com.vn - 0974414568 - PGD - ĐT cái Bè  (Ngày 06/12/2011 6:34:00)

Chào anh Thái Tràng quý mến! Thanh Hải thật sự khâm phục, mến mộ tinh thần lạc quan và niêm đam mê thơ văn của anh. Được biết vừa qua con trai lớn của anh bị sự cố tai nạn rất nặng khi tham gia tập luyện nghiệp vụ cảnh sát cơ động. Thanh Hải xin gửi đôi lời chia sẻ đến anh. Mừng cho cháu đã tai qua nạn khỏi! Chúc anh thêm nhiều sức khỏe, thêm nhiều sáng tác hay, anh nhé!
Trân trọng tạng anh bài thơ:

Quả

Phanh đồng…
Vạm vỡ ngực trưa
Mồ hôi khóc nắng
Cười mưa phủ phàng

Ruộng dày ba lật từng trang
Cây cày mù chữ
Đất gian nan cười…

Chín sông điệu lý thương mười
Tiễn con sóng đẩy
thuyền đời lênh bênh

Hoàng hôn..
Bóng đổ gập ghềnh
Đôi chân quen cỏ
Phèn lềnh ruộng sâu

Cọng rau con ốc buổi đầu
Tuổi thơ con tắm dãi dầu phận ba…

Ruộng quê mùa ngã bông cà
Con về chưa kịp
… Quả già
Hoàng hôn….

5/12/2011

  Nguyễn Trường Thọ  - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - Nhà 9 Ngõ 6 Đường Nguyễn Du Khối 11 Bến Thủy VInh Nghệ an   (Ngày 05/12/2011 22:20:47)

Đồng cảm cùng tác giả Thái Tràng Với bài Lục bát SAU LŨ :

BÓNG MÙA

Phù sa mật ngấn triền đê
Sông ngưng chầm chậm mùa se bóng mùa
Lúa bén rễ cắm chân bừa
Áo Đông mỏng giá gió vừa vào Xuân

Nguyễn Trường Thọ

Các bài khác: