Thứ năm, 25/06/2026,


Diệp Vy (Nguyễn Minh Khiêm) (05/12/2011) 
 
DIỆP VY
 
 
Nguyễn Minh Khiêm
 
Hình như em có nỗi buồn?
Giấu trong đáy mắt vẫn còn hiện ra!
Cái nhìn ướt xuống cánh hoa
Dột sang câu chữ phơi ba bốn miền!
 
Em không dám chất lên thuyền
Sợ không chống nổi cái duyên đò đầy
Giữ mình trong phía bão lay
Bao nhiêu ký ức xe dây làm mùng!
 
Che con sóng khỏi vỗ lòng
Che lá khỏi trút xuống vùng đơn côi!
Che mùa xuân trót đánh rơi
Che ngọn gió trót bẻ đôi cho tình!
 
Trúc xinh không giấu nổi mình
Ra bờ ao đứng vẫn xanh phận người!
Bước chân gieo dưới mặt trời
Mong sao nắng kết nụ cười trao em.
 
16.10.2011
 
N.M.K
 
__________________
Liên hệ Nguyễn Minh Khiêm
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa
Email: nguyenminhkhiem1952@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ  (Ngày 07/12/2011 10:46:58)


CẢM NHẬN DIỆP VY

"Anh tặng em một nụ cười
Lạt mềm buộc chặt bờ môi khát tình"
Ai đem táo để sân đình
Hữu duyên trời để cho mình khát khao

Chi cần năm tuyết bảy tao
Một câu thơ đã buộc vào cao xanh
Cho duyên chắp cánh liền cành
Diệp Vi ơi ! đã tác thành cho Thơ

Bảy mươi ta vẫn còn chờ
một thang Minh Mệnh bao giờ cho nhau ?
Cảm lòng ai , một đôi câu
Cho ta nhuộm lại tóc râu một lần ?

Cháy trong gió dục mây vần
Đem tình Bao Tự sang gần Tây Thi
Đổi vào bằng một Diệp Vi
Trăm năm biết có duyên gì hay không ?

Cẩn thư bằng cả tấm lòng
Mong người gạn đục khơi trong nối vần !

Từ Đức Khoát

  diep vy - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - lam dong  (Ngày 06/12/2011 23:26:35)

Anh Minh Khiêm thân mến

Vy rất xúc đông và cám ơn anh về bài thơ Diệp Vy anh đã tặng cho Vy.Vy không dám ngĩ là chùm thơ 4 câu trên Lục Bát mỗi ngày lại có thể khiến một nhà thơ vững vàng sâu sắc ,tài hoa như anh để mắt đến và còn làm bài thơ tràn đầy tình cảm cũng như sự thấu suốt sẻ chia đồng cảm với Vy như vậy .Qua bài thơ của anh Vy cũng xin cám ơn bạn Từ Đức Khoát cũng đã có lời chia sẻ và dẫn giải về cái tên Diệp Vy môt cách tỉ mỉ và sâu sắc như thế .Vy xin được tặng cho anh M Khiêm và bạn Từ Đức Khoát bài thơ nhỏ thay cho lời cám ơn chân thành

ANH
Bài thơ anh tặng riêng em
Dìu em vào mộng giữa miền bão giông
Anh là ngọn sóng ru lòng
Xôn xao hạt nắng mênh mang đôi bờ
Cùng chung một chiếc thuyền thơ
Chạm hồn nhau giữa ngẩn ngơ cuộc đời
Anh tặng em một nụ cười
Lạt mềm buộc chặt bờ môi khát tình

Diệp Vy

  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ  (Ngày 06/12/2011 3:28:29)

TĐK xin phép NMK khám phá thêm vài nét nghĩa của hai chữ :Diệp vi"

VÀI NÉT "DIỆP VI"

HOẢ đang cập NHẬT nào hay
THẢO chấp TAM THẬP thành ngay
" DIỆP"* là:
Nhìn trong ánh mắt người ta
Còn vương vương cái mặn mà nào đây !
Sang sông sợ chuyến đò đầy
SƯỚC vây*
phận cá biết ngày nào quên !
Ai dẹp ván - ai bán thuyền
Ai lầm lỗi lách cho duyên lạnh lùng ?
DIỆP VI! ơi giũa đục trong
Ai đem bán cái chờ mong bây giờ
Sang sông con sáo ngẩn ngơ
Sổ lồng bay
vẫn còn chờ …về đâu ?!

TĐK

---------------------------------------------------------------------------
Hán tự thiển nghĩ theo tôi hiểu:
* Chữ "Diệp" gồm các chữ "hoả"+''Nhật"+"Thảo+Chấp tam thập nghĩa là : có lửa ,mặt, trời. có cây…tạo ra cái chói sáng rực rỡ đẹp đẽ .
* Chữ "Vi" là vây quanh, nếu thêm bộ "Sước" đứng trước là lỗi lầm xa lánh
ĐIỆP VI dùng ghép lại là : từ duyên phận đẹp đẽ đang ấm áp xum vầy vây quanh bao bọc quấn quýt thành lỡ duyên xa lạ

  vu ngõ huyen - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - tp Thanh Hoá  (Ngày 05/12/2011 14:28:15)

CHÔN VÙI TUỔI XUÂN

Tuổi em mười sáu trăng tròn
Nước da bánh mật tươi giòn nét quê
Môi hồng chúm chím xinh ghê
Mắt xanh vời vợi hướng về đêm thâu
Trời khuya đứng đợi bên cầu
Dõi theo người có nhà lầu xe hơi
Bao cho thỏa sức ăn chơi
Giúp cho chóng được đổi đời em theo
Số em gặp phận gieo neo
Giúp cha giúp mẹ thoát nghèo là em
Trinh nguyên rao bán như kem
Tuổi xuân non trẻ em đem chôn rồi!...

Các bài khác: