CÒN EM LẠC CHỐN MÊNH MÔNG
Bùi Thị Thu Hằng
Vượt qua mấy đận bão đời
vầng trăng mười sáu khoảng trời trong hơn
Cánh buồm nín gió nguồn cơn
mặc nghiêng ngả sóng dỗi hờn mê say
Phút nào e ấp bàn tay
phút nào quên hết tháng ngày khổ đau
Nồng nàn hơi thở trong nhau
câu thề mang tận kiếp sau ngàn trùng
Đắng cay tìm đến vị gừng
ngọt ngào đánh đắm chết từng dấu môi
Ai giờ mải phía xa xôi
có thương hơi ấm chỗ ngồi đêm nao
Mồ côi cả những vì sao
sương rơi thềm đá rót vào rỗng không
Em giờ lạc chốn mênh mông
nhìn trăng ru lại cơn giông lòng mình
2-12-2011
B.T.T.H
______________
Bùi Thị Thu Hằng - Hội Nhà văn Hải Phòng
Điện thoại: 0936813704
Email: Thuhangnt_1972@yahoo.com.vn