Thứ năm, 25/06/2026,


Ừ (Phạm Phương Lan) (04/12/2011) 

      Ừ

Phạm Phương Lan
 
Ừ, làm mt chiếc lá xanh
Điểm thêm chút thm mong manh cho đời
 
Ừ, làm mt ht sương rơi
Vương lên mt biếc ri bời lòng nhau
 
Ừ, làm cơn gió thoảng mau
Đong đưa mây trắng vờn nhau trưa hè
 
Ừ, t chút gin thôi nghe
Đ khi xa vắng bn bề nhớ mong
 
 
_______________ 
Tác giả Phạm Phương Lan – TP.HCM
Điện thoại: 0902649797
Email: orchis98@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Chương Vũ - chuongvu0108@gmail.com - 38237251 - 173 Hai Bà Trưng - Q.3 - TP.HCM  (Ngày 07/12/2011 8:16:03)

Đọc bài "Ừ" của nhà thơ Phạm Phương Lan, nghe man mác một chút hờn giận thật dễ thương. Tôi đã được đọc 2 tập thơ "Không là gió mây" và "Góc trọ hồn người" của Phạm Phương Lan. Thơ của chị nhẹ nhàng, đôi lúc buồn bâng quơ và một chút nghịch ngợm. Chị thường tư nhận mình là "kẻ tình si ngốc nghếch". Xin có đôi vần cảm nhận cùng “Ừ”:

Ừ! em ngốc nghếch tình si
Hờn chi một chút người đi chưa về

Ừ! thôi mây trắng trưa hè
Thoáng qua để lại bộn bề nhớ thương

Ừ! xin em chút mờ sương
Đọng trên giọt nắng mơ hương tình này

Ừ! làm chiếc lá trên cây
Đong đưa với gió cho đầy lòng nhau…

Chương Vũ

  Nhà Thơ: Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng   (Ngày 06/12/2011 11:42:35)

Trăn trở với bài: Ừ của tác giả PHẠM PHƯƠNG LAN - (TP-HCM)
HÀ ĐỨC ÁI cảm tác HỌA bài: Ừ! cho vui cùng PHƯƠNG LAN và các bạn.
Ừ!
Ừ! Ngồi trên bến sông xanh
Nhớ ai? Ngơ ngẩn loanh quanh nửa đời

Ừ! Nụ cười trót đánh rơi
Gói trong kỷ niệm một thời yêu nhau

Ừ! Chia tay giọt mưa mau
Biết rằng héo cả xuân sau sang hè

Ừ! Đêm trăn trở lắng nghe
Duyên tình dang dở câu thề...ai mong?
Đà Lạt: 06-12-2011
HÀ ĐỨC ÁI

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 04/12/2011 22:05:13)

VÔ ĐỀ

Đang bận , khi thấy bạn " Ừ "
Thưởng thức đến lúc đứ đừ " lá xanh "
" Hạt sương " đu ở trên cành
Muốn hứng vào giữa tay lành hồn thơ !

"Gió" ơi , thôi đừng ngẩn ngơ
"Mây " ơi , có thấy ta chờ đợi " mây "
" Trưa hè " nắng đỏ hai tay
Khi xa ,vẫn đắm mê say vì " ừ " !
--------
* Các từ trong " " của tác giả " Ừ "

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 098858 9053 - Hà Nội  (Ngày 04/12/2011 16:40:20)

Vui hoạ thơ của tác giả Phạm Phương Lan:

Ứ Ừ…

Ứ làm một chiếc lá xanh
Cuối mùa vàng rụng mong manh tình đời

Ứ làm một hạt sương rơi
Nắng lên tan biến rối bời thêm nhau

Ứ làm cơn gió thoảng mau
Đuổi theo mây… hết xuân sau sang hè!

Ứ ừ… một chút thôi nghe
Đi xa lại muốn nhanh về… ước mong

TLB

  doanhai - yahoo - 3672575 - eatoh  (Ngày 04/12/2011 14:05:23)

cam on

Các bài khác: