Thứ năm, 25/06/2026,


Thương cau (Nguyễn Ngọc Điệp) (03/12/2011) 
 
THƯƠNG CAU
 
 
 
Nguyễn Ngọc Điệp
 
Hoa ơi sao nỡ vội tàn
Người ơi sao vội sang ngang mất rồi
Để giờ còn chỉ mình tôi
Khay trà ăn hỏi nhấp môi một mình
Cơi trầu trên phản lặng thinh
Đôi môi kẻ chỉ người xinh đâu rồi?
Mai đi dạm bán bình vôi
Ai mua bán nốt lời người ngày xưa
Thương cau vẫn cứ đung đưa
Chắc chưa kịp biết người vừa sang sông.
 
N.N.Đ
 
_____________________
Tác giả Nguyễn Ngọc Điệp
(Móng Cái - Quảng Ninh)
Điện thoại: 0936191348
Email: ngoc_diepmc@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Đình Dân - Dinhdanbui66@nb.gmail.vn - 0303673512 - Đai Hòa -Xich Thổ-Nho Quan-Ninh Bình.  (Ngày 03/12/2011 19:09:26)

Nhìn bức ảnh minh họa bài thơ Thương cau của N.N.Đ tôi có mấy vần sau:

Buồng cau ngồi đợi liền trầu
Tình ngày xưa ấy lạc đâu hỡi người
Còn non, còn biển,quên lời
Gió thu khép lại một thời mướt xanh.
B.Đ.D

  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ  (Ngày 03/12/2011 7:57:33)

TĐK xin viết tiếp tâm sự của Nguyễn Ngọc Điệp :

BUỒNG CAU HÉO ẤY

"Thuơng cau vẫn cứ đung đưa
Chắc chưa kịp biết người vừa sang sông"
Còn đây bỏ lại vôi nồng
Và cơi trầu đỗi ! nặng lòng cùng ai

Người ta cửa đóng then cài
Còn cau chỉ biết đứng ngoài lặng thinh !
Ông Tơ sao nỡ vô tình
Bà Nguyệt sao để một mình ai đau

Trách trầu đã bỏ quên cau
Làm sao cho đỏ môi nhau bây giờ (?)
Người ơi ta tỉnh hay mơ
Trầu xanh ơi ! có đâu ngờ chia xa .

Hỏi ai mắt thị mày na
Buồng cau héo âý - Đã già - sang thơ !

TĐK

  Bùi Thi Kim Thoa - buithikimthoanamdinh@yahoo.com.vn - 03502219054 - Xóm 5 Yên Quang Ý Yên Nam Định  (Ngày 03/12/2011 5:35:43)

CẢM NHẬN
Nghe thơ như nhắc lòng ta,
Cất lên tiếng gọi thiết tha tình đời.

Nhắc ta trong đạo làm người,
Tam tòng, tứ đức bên người tình chung.

Nhớ câu ngôn , hạnh, công dung,
Miệt mài chăm chỉ ta cùng hăng say.

Thơ hay đâu chỉ hôm nay,
Mà còn lưu mãi tháng ngày hòa chung.

Hòa khi hội ngộ tương phùng,
Hòa khi có bạn hiểu cùng lòng ta.

Thơ kết trái thơ nở hoa,
Đôi khi thơ cũng làm ta thẫn thờ.

Thơ nối mộng , thơ kết mơ,
Thơ bay khắp nẻo , đợi chờ ước mong.

Thơ là tiếng nguyện trong lòng,
Thơ là lời nói ước mong mà thành.

Thơ cùng anh khi quân hành,
Thơ cùng em lúc tàn canh vào mùa*.

Thơ không bán cũng chẳng mua,
Thơ chỉ trao tặng khi mùa hội lên.

Thơ như tiếng gọi Mẹ Hiền,
Thơ như tiếng hát cất lên ngàn lời.

Thơ làm thay đổi lòng người,
Thơ làm cho những cuộc đời Thêm Thơ.

B.T.K.T

Các bài khác: