Thứ năm, 25/06/2026,


Trăng về (Mai Khoa) (02/12/2011) 

TRĂNG VỀ

 
Mai Khoa
 
Thoáng bay chiếc lá cuối thu
Nhẹ rơi theo gió hoang vu giữa trời
Gieo vào đâu hỡi lá ơi
Để xanh tươi một khoảng trời riêng ta
 
Thu Hà Nội, mối giao hòa
Khát khao về giữa bao la nghĩa tình
Thu xa rồi đến Thu gần
Sài Gòn – Hà Nội ngàn lần nhớ thương
 
Ngày ta úp mặt soi gương
Mặt Hồ sóng lặng vấn vương, bồi hồi
Vành trăng Thê Húc đang cười
Nâng bàn chân thuở tóc dài ngây thơ
 
Bạn mình ơi, chén rượu mơ
Giao duyên xin tặng bài thơ trăng về
Trăng gõ cửa những đam mê
Hay trăng thảng thốt … Ta về vui chung.
 
 
___________
Nhà thơ Mai Khoa
Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909120059
Email: thuhanoimk@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  đức minh đường - luongynguyenduchoat@gmail.com - 0983695554 - tây nguyên  (Ngày 31/05/2014 14:03:27)

Trăng về ,MK trong thu hà nội,hình ảnh của tác giả và cảnh vật; tác giả đã thả hồn vào bài thơ ,của thời thơ ấu ... tóc mây bồng bềnh in xuống mặt hồ xanh biếc ,để xanh tươi một khoảng trời riêng ta ,tôi cảm nhận thấy mai khoa đang một mình đứng trên cầu thê húc cùng trăng trộm nhìn soi bóng xuống hồ gươm .Trộm thấy mây trời thu hòa quyện cùng trăng in hình tóc dài thiếu nữ bồng bềnh ,bồng bềnh ,rồi chợt nhận ra về ,câu thơ ,bẽn lẽn rằng .Giao duyên xin tặng bài thơ trăng về,tình yêu thu hà nội và tình yêu của tác giả và cũng là mùa hạnh phúc lứa đôi.một thời để nhớ

  Mai Khoa  - thuhanoimk@gmail.com - 0909120059 - Sai Gon  (Ngày 05/12/2011 22:00:19)

Cảm ơn họa sĩ, nhà thơ Nguyễn Chinh đã cảm nhận được ý thơ Trăng Về... và lại tặng thêm những vần thơ lục bát mềm mại bên trăng thu.

  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM  (Ngày 02/12/2011 20:33:09)

“Trăng về” của nữ sĩ Mai Khoa thật lãng mạn. Trong mơ em soi bóng Hồ Gươm để nhớ về một thời thiếu nữ.
Gieo vào đâu hỡi lá ơi
Để xanh tươi một khoảng trời riêng ta

Đó là không gian êm ả của Thu Hà Nội giữa lòng Thu Sài Gòn, để da diết nhớ về một khung trời ngây thơ cũ…
Xin có đôi dòng chia sẻ với tác giả “Trăng về”:
Trăng về gõ cửa đam mê
Thềm xưa chiếc lá rụng về cuối thu
Em về nhặt những hoang vu
Soi nghiêng hồ mộng giữa mù sương đêm
Thả hồn bờ nước dịu êm
Ngây thơ thuở tóc buông mềm bước chân…


Nguyễn Chinh

Các bài khác: