Thứ năm, 25/06/2026,


Đoản khúc giao mùa (Phạm Ca Dao) (01/12/2011) 
 
ĐOẢN KHÚC GIAO MÙA
 
 
Phạm Ca Dao
 
Giọt chiều
 
Ngân ngân chiều đẫm sương sa
Mong manh dáng liễu tóc ngà buông vai
Chiều nghiêng nửa bóng nắng dài
Gót sen mỏng mảnh tàn phai sắc hồng.
 
 
Giọt nhớ
 
Biển nồng tóc gió chiều mưa
Đổ xuôi con sóng bến xưa ngỡ ngàng
Cát mềm in gót mùa sang
Biển đưa góc nhớ. Đá vàng riêng đau.
 
 
Giọt đau
 
Hoang hanh tóc nắng đổ dài
Ngày côi dệt sợi cỏ phai hiên lầu
Thời gian rót nhẹ giọt đau
Nghe hơi sương lạnh. Nát nhàu khuôn trăng.
 
P.C.D
 
 
__________________
Tác giả Phạm Ca Dao (Khánh Hòa)
Email: cadaoph@gmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ  (Ngày 01/12/2011 5:17:19)


Phạm Ca Dao

Giọt đau

Hoang hanh tóc nắng đổ dài
Ngày côi dệt sợi cỏ phai hiên lầu
Thời gian rót nhẹ giọt đau
Nghe hơi sương lạnh. Nát nhàu khuôn trăng.

P.C.D

Giờ này là "Thuỷ địa tỷ"theo Dịch học thật là hữu duyên được gặp và Hoạ cùng Phạm Ca Dao

Giọt chiều:

Chưa tắt nắng đã sương sa
Chi ơi ! gánh cả chiều tà trên vai
Bóng quê buốt lạnh đổ dài
Gót chân nẻ ! lúc xiên khoai - Sắc hồng (?)

Giọt nhớ

Làng nghèo hết nắng lại mưa
Mầu xanh xóm bạc xác xơ ngỡ ngàng
Đói lòng chỉ khát mùa sang
Kiêm tiền ăn cỗ với làng mà đau !

Giọt đau

Cho tôi nâng sợi tóc dài
Hết xanh sang bạc của ai lên lầu
Nay nâng bước chị mà đau
Giọt sương chiều lạnh !
úa mầu khuôn trăng .

TĐK
 

Các bài khác: