Thứ năm, 25/06/2026,


Chiến sĩ Đồng Văn (Nguyễn Quang Hưng) (30/11/2011) 

CHIẾN SĨ ĐỒNG VĂN *

Nguyễn Quang Hưng
 

Mềm như hơi ấm bắt tay
Ngọt như câu hát đêm nay gió mùa
Đồng Văn ở cuối cơn mưa
Gặp nhau mà tưởng vẫn chưa lần nào
Quân hàm xanh mọc trên cao
Áo màu rêu biếc chảy vào sơn nguyên
Mắt như chớp lửa vừa nhen
Bên nhau làm đá cứng trên mây ngàn
Bờ vai lấp lánh sao vàng
Mỗi người đựng cả Hà Giang trong mình
Gặp nhau cuối gió chênh vênh
Một lần để hóa trong xanh bốn mùa.
Đêm 25/11/2011
N.Q.H
 
 
 
_____________________
Liên hệ Nguyễn Quang Hưng
(Báo Nhân dân, Hà Nội)
Điện thoại: 0983 930 180

* Tuần qua, Ban Nhà văn trẻ do nhà văn Võ Thị Xuân Hà làm trưởng đoàn,
đã đi công tác thực tế tại Hà Giang. Đoàn đã tặng sách và giao lưu với
Đồn Biên phòng 165 (Đồng Văn). Trong ảnh là nhà thơ trẻ Nguyễn Quang Hưng
đang giới thiệu tập “Mùa Vu lan” với các chiến sĩ biên phòng.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 30/11/2011 22:56:33)

Qua bài " CHIẾN SĨ ĐỒNG VĂN " của Nguyễn Quang Hưng. Hà Phương xin chia sẻ cùng Hà GIang nơi cực kỳ gian khó của đất VIỆT.

HÀ GIANG ĐỈNH CAO

" Sinh từ đá , chết vùi trong đá.." *
Có ai lên cao nguyên đá Hà Giang..?
Mới biết nơi nầy sức sống kiên gan
Mảnh đất đầu trời , bốn bề vách núi...!
Muốn đi tới ,không thẳng lưng mà cúi mũi..!!
Nặng oằn vai...gùi đất lên đồi..!
Nắng rực trời nghe mặn đầu môi..!!!
Từng mét đất..dệt bằng bao công sức.??
Cả đời người sao cứ hoài cơ cực..?
Suốt đêm ngày chưa có phút sướng vui
Chỉ ngô, sắn ...quanh năm nuôi sống,
Mùa đông đến cả gia đình tê cóng..!
Tuyết trắng trời..! gian khó quá Hà Giang..!
Hẹn ngày mai cao nguyên đá ...hóa vàng.**
Đỉnh ĐỒNG VĂN cao ngất cờ LŨNG CÚ.
Quê Hà Giang sẽ hóa chốn thần tiên..!!!

Hà Phương

*Câu hát của người Hà Giang
**UNESCO vừa công nhận CAO NGUYÊN ĐÁ HÀ GIANG là di sản thiên nhiên Thế Giới

  Nguyễn Trường Thọ  - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - Nhà 9 Ngõ 6 Đường Nguyễn Du Khối 11 Bến Thủy VInh Nghệ an   (Ngày 30/11/2011 21:41:58)

Đồng cảm cùng Nguyễn Quang Hưng qua bài Lục bát CHIẾN SĨ ĐỒNG VĂN :

LŨNG CÚ

Đá mài nhọn gió Đồng Văn
Sương mài nhọn sắc bước chân biên phòng
Cơn mưa giọt nước đi vòng
Con suối chảy giữa hai dòng biên cương

Vừa mới nắng đã mù sương
Cổng trời thay áo mây vương sắc màu
Bên anh núi cũng nghiêng đầu
Ngô nương rũ phấn sang màu lá xanh

Biên cương là lũy là thành
Tháng năm nỗi nhớ dụm dành em xa
Bản là quê đồn là nhà
Cột cờ Lũng Cú mây sà lòng tay

Địa đầu Tổ Quốc là đây
Tình yêu và cả ngàn ngày nhớ mong
Dưới kia là suối là sông
Là quanh co núi , là chông chênh đèo

Là dòng Nho Quế trong veo
Là em nỗi nhớ mang theo tháng ngày .

NGUYỄN TRƯỜNG THỌ

 

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 30/11/2011 21:36:59)

Nhà văn Nguyễn Quang Hưng đến với Hà Giang chỉ một lần , đã mang dấu ấn về vùng đất địa đầu giới tuyến mến yêu..!Linh Thy cũng đã đến Hà Giang và đồng cảm với tác giả. Chúc bạn vui, khỏe có thêm nhiều sáng tác hay nhé!

HÀ GIANG TRONG TÔI

Hà Giang nơi địa đầu tổ quốc
Đá tai mèo xanh ngắt lúa ngô non
Dẫu chưa giàu , nhưng một dạ sắc son.
Anh dũng kiên cường
suốt ba thời kỳ kháng chiến.
Dân theo Đảng một lòng thẳng tiến
Đảng cùng dân khắc phục mọi gian nan
Cờ Lũng Cú luôn thắm hồng phơi phới.!
Triệu trái tim
cùng hướng tới Hà Giang..../.

Linh Thy ( BT)


 

Các bài khác: