
Vũ Nhang
Làm gì có lá diêu bông
Mà ta tìm kiếm cho lòng tương tư
Đường chiều sương khói mịt mù
Bâng khuâng chỉ thấy lá thu rụng vàng
Diêu bông ơi quá bẽ bàng
Tìm đâu được lá cho nàng tin yêu
Vì tình ta quyết nghe theo
"Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua"
Mong tìm chiếc lá kiêu sa
Để người thôn nữ lấy ta làm chồng
Thế rồi một buổi chiều đông
Nghe tin cô đã lấy chồng làng bên
Diêu bông ơi nỡ vội quên
Một lời em hứa ta tìm ngẩn ngơ
Trách chi con bướm ngây thơ
Theo chồng em để lời ru thêm buồn.
26/10/2011
Tác giả Vũ Nhang
ĐT: 0936 306749
Email:quehuonglaple@gmail.com
|
Chào anh Vũ Nhang ! Cùng sinh hoạt CLB hàng tháng nhưng anh em ta chưa có dịp giao lưu. Buồn cười thật đấy. Bài thơ này của anh rất trữ tình. Tôi hơi giật mình vìthấy ngay câu đầu anh đã phủ nhận “LÁ DIÊU BÔNG” của nhà thơ Hoàng Cầm: Vu nhang xin cáo lỗi trong thời gian qua vì công việc nên chậm vào trang Lubat, vu nhang xin chân thành cám ơn các anh chị Trần Thị Thanh Liêm,AI NHAN, Ha Phương,Bùi Thị Kim Thoa đã thăm,đọc và cảm nhận bài thơ của vũ Nhang, vũ nhang xin gừi lời chúc tốt đẹp nhất đến các anh chị. Xin có vài dòng mạo muội chia sẻ cùng Nhà thơ Vũ Nhang về bài thơ rất hay của tác giả: That tiec cho cac chang trai da tinh !neu ban gap Ai Nhan som thi ... Lời ru buồn đã kết thúc cuộc tình dang dở.! Hy vọng nhiều để còn lại chút bẽ bàng..đau thắt tim yêu..!!! CẢM NHẬN |