Thứ năm, 25/06/2026,


Tằm ơi (Nguyễn Thúy Hạnh) (30/11/2011) 
TẰM ƠI
 
 
 
Nguyễn Thúy Hạnh
 
 
 
Thương nghề gọi tiếng “Tằm ơi”!
Thương người gọi những chơi vơi tiếng lòng
Sông kia nửa đục nửa trong
Câu thơ nửa nhịp giữa dòng chênh chao
 
Đường tơ bước thấp, bậc cao
Đường đời bước những ra vào quanh co
Đi khắp nẻo chẳng so đo
Bãi dâu thăm thẳm, cánh cò mênh mông
 
Nón trắng bên áo nâu sồng
Trầu xanh vôi trắng nhuộm hồng thân cau
Xót tằm chạy những bữa dâu
Nhớ anh gói cả vào câu thơ chiều
 
N.T.H
 
______________
Tác giả Nguyễn Thúy Hạnh
Trung tâm nghiên cứu dâu tằm tơ Trung ương
Email: Hanhncdt@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội - Phú Lãm Phú Lương Hà Đông HN  (Ngày 01/12/2011 21:54:44)

Bài thơ của tác giả Thúy Hạnh rất độc đáo, ý nghĩa rất sâu sắc. TTTL xin được chia sẻ cùng nhà thơ với mấy vần thơ nhỏ như sau:

TẰM TƠ
Nuôi tằm tơ nhả thực là hay,
Óng mượt vàng ươm đợi máy quay,
Lụa đẹp túi xinh bao hấp dẫn,
Áo dài người Việt cũng từ đây.
TTTL (tiengtrungdainam.com)

  AI NHAN - buicaoathethisi@gmaiLcom - 094470914 - LONG BIEN HA NOI  (Ngày 01/12/2011 10:04:28)

Bai tho cua ban hay lam !AI NHAN xin tang ban may van tho cam thong

CHANH LONG
THUONG EM DET DAI LUA DIEU
MIET MAI MAY AO...GUI CHIEU MONG MO
CON TAM CAN MAN NHA TO
DE EM SE CHI...HUNG HO DOI AI ?

NGAN NGO THON THUC DEM DAI
NGUOI DI MAI DE EM HOAI DOI MONG
CHANH LONG...COI YEM RA HONG
THUONG TAM...THAM THAM XOT LONG BE DAU !

May AI NHAN muon hang xom khong co dau ,mong BBT thong van cam !



 

  Nhà Thơ: Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 30/11/2011 22:42:15)

Đọc bài thơ: TẰM ƠI của NGUYỄN THÚY HẠNH mới cảm thông với: "Nuôi lợn
ăn nằm, nuôi tằm ăn đứng" mà ông cha ta đã đúc kết. Đồng cảm với bài: TẰM ƠI của THÚY HẠNH- HÀ ĐỨC ÁI cảm tác bài: ÂN NGHĨA DÂU TẰM.
ÂN NGHĨA DÂU TẰM
Thân tằm nhả hết ruột tơ
Ẩn vào tổ kén, ngủ mơ say đời
Trả xanh lòng đất - nước - trời
Tặng tơ nà nõn cho người - lụa - lanh...
Công đầu của lá dâu xanh
Dâu ơi! Tằm được sinh thành - tình sâu
Ngàn năm tằm nhớ ơn dâu
Đôi ta chung thủy, gối đầu vương tơ
Mối tình tằm - kén - nên thơ
Tặng em áo lụa ngẩn ngơ...dâu - tằm...
Đà Lạt: 30-11-2011
HÀ ĐỨC ÁI

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 30/11/2011 18:10:23)

Con Tằm rút ruột nhả tơ
Dấu mình trong kén đợi chờ lặng im
Tơ tình ai buộc vào em
Để lòng em rối đêm đêm gỡ hoài
H.Đ.B

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP ĐIỆN BIÊN PHỦ  (Ngày 30/11/2011 14:16:28)

TẰM DÂU
Dâu ơi, ẩn giữa lòng tằm
Người ơi, duyên phận trăm năm óng vàng
Sông ơi, trong đục mơ màng
Thuyền ơi, đợi bến đò ngang nõi chiều
Cánh diều đợi gió cô liêu
Bãi dâu đợi gái cổ kiêu mỏng mày
Trầu xanh têm cánh phương bay
Cau xanh đợi đến tháng ngày lên duyên
Ở đâu muôn nẻo khắp miền
Thân tằm kết kén phỉ nguyền, ươm tơ
Nghĩa tình vương vấn đường thơ
Tằm, dâu vẹn nghĩa mộng mơ cuộc đời .
Phạm Đình Thi

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 30/11/2011 10:19:02)

Đôi dòng hoạ thơ chia sẻ với tác giả Nguyễn Thúy Hạnh:

NGƯỜI ƠI!
Tặng người nuôi tằm

Nuôi tằm vất vả, người ơi!
Có ai thấu hiểu cùng tôi một lòng
Sợi tơ óng mượt xanh trong
Như mồ hôi chảy từng dòng khát khao

Ruộng dâu nhiều bậc thấp cao
Nuôi tằm lắm kiểu, ai nào so đo
Đường đời lắm khúc quanh co
Bao la biển cả, ai dò sâu nông

Lụa là cùng với nâu sồng
Ước ao duyên thắm tình nồng trầu cau
Cuộc đời dù có bể dâu
Tình người chung thủy trước sau, sớm chiều!
NĐT

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904 32 36 33 - Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 30/11/2011 9:21:23)


RUỘT TẰM??

Thương Tằm cất tiếng : "-Tằm ơi!"
Thương Mây thương Khói thương Người nơi đâu?
Rỗi Tằm hờ hững Bãi dâu?
Trách Ai nói Dỗi lời Sầu xa xôi!!

Nguyễn Khắc Kình- Hà Đông- Hà Nội

  Phương Hà - haphuongst37@yahoo.com -  - Sơn Tây HN  (Ngày 30/11/2011 8:05:15)

Có người đã ví nhà thơ
Như tằm rút ruột nhả tơ cho đời
"Thương nghề gọi tiếng "Tằm ơi"!
Yêu thơ người nói bao lời ruột gan
Lụa là tô đẹp nhân gian
Lời thơ trao gửi vô vàn tâm tư...

  Nguyễn Thị Đằng -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ  (Ngày 30/11/2011 8:02:52)


TẰM

Thân tằm rút ruột nhả tơ
Còn thì nhận lại xác xơ cho mình
Dở hay - đậm nhạt đa tình
Cái nhục cõng những cái vinh liền kề .

Nhân tình tao loạn khen chê
Hỏi người rút ruột hả hê trong đời !
Cho và nhận cứ chơi vơi
Người thì ép xác
Kẻ ngời ngợi sang .

Xin hỏi nước -xin hỏi làng
Niềm vui đem đổi bằng vàng được không ?

NTĐ
 

Các bài khác: