Thứ năm, 25/06/2026,


Quê ngoại (Phan Đạo Toàn) (27/11/2011) 

QUÊ NGOẠI

Phan Đạo Toàn

Về thăm nơi mẹ sinh em
Mùa bão lũ, nước tròm trèm mái tranh
Gió lào, cát trắng, nắng hanh
Gừng cay muối mặn hóa thành quê hương.

Đắng lòng câu giận mà thương
Giận hờn chi thấu dặm trường gian nan
Trọn đời mẹ - kiếp cơ hàn
Trọn đời cha - áo xanh ngàn mây xanh.

Áo tơi choàng gió mong manh
Phập phồng tiếng hạc, lênh đênh đêm dài
Tấm lòng son nói nên lời
Ơn quê ngoại đã sinh Người con yêu.

P.Đ.T

___________________
Tác giả Phan Đạo Toàn, ĐT: 0982 967405
Thị trấn Giắt, Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
Email: daophantoan@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Võ quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - 37-Lê Đại Hành, Hà Nội  (Ngày 28/11/2011 7:57:25)

Bài thơ sâu lắng để lại cho người đọc nhiều nghĩ suy về con người và vùng đất đầy nắng gió. Cám ơn tác giả P.Đ.Toàn

Các bài khác: