Hoa của đất trời (Nguyễn Tấn On) (27/11/2011)
HOA CỦA ĐẤT TRỜI
Nguyễn Tấn On
Này em là sắc là hương
Là sương đọng lại bên đường áo bay
Hanh hao nắng bỗng chau mày
Chút mùa tháng cũ mà say điếng đời
Một trời đỏ cháy phượng rơi
Níu tà áo trắng gói lời ve xưa
Dụi vào mái tóc giọt mưa
Lùa bàn tay nhớ cho vừa yêu thương
Em là hoa của ngàn hương
Ta như ngọn gió vô thường thoáng lay
__________________
Tác giả Nguyễn Tấn On
69H1 Nguyễn Văn Trỗi TP. Đà Lạt
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: