Thứ năm, 25/06/2026,


Hương Cau (Thái Giang) (25/11/2011) 

HƯƠNG CAU

Thái Giang

Hoa cau rắc trắng đầy thềm
Bồi hồi lại nhớ cái đêm trăng rằm
Bên nhau ánh mắt xa xăm
Hỏi rằng ai dám tháng năm nào về! (?)

Thầm trong nhau một lời thề
Hương cau ngan ngát,hương quê cháy lòng
Người đi mang nỗi ước mong
Còn người ở lại đếm đong nỗi buồn

Lại đêm trăng tự thượng nguồn
Đổ vào biển bạc giục hồn hoa cau
Rằm trăng nhớ khúc nguyện cầu
Hương quê thơm quyện hương cau buổi về.

T.G

_________________
Tác giả Thái Giang, ĐT: 0837303733
28/17A Bình Đường 3, An Bình Dĩ An, Bình Dương

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐẠI LỘC - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0937490919 - 87 THÙY VÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU  (Ngày 28/11/2011 13:39:37)

Thái Giang một nhà thơ dường như rất thân quen (?)Tôi còn nhớ bài thơ có tựa đề "VỀ HƯU" của anh đạt giải A trong cuộc thi sáng tác thơ xuân năm 2009 (?) tại thành phố biển VŨNG TÀU ! Rồi sau đó khá lâu chúng tôi không còn gặp nhau nữa... Dường như anh chuyển hộ khẩu về thành phố HCM ! Bổng dưng vào ngày 16/10/2011 trong buổi giao giao lưu thơ ca nhân kỷ niệm 15 năm thành lập CLB Chí Linh thành phố Vũng Tàu . Dường như thời gian đã làm người thơ trẻ lại ! Vừa bước vào hội trường tôi đã nhìn thấy Thái Giang đang ngồi trên hàng ghế thứ 2 bên cánh phải hội trường nơi mà ban tổ chức bố trí cho chúng tôi ngồi hàng ghế đầu nên sát bên cạnh lưng tôi ! Tôi đã bắt tay anh nhưng anh ngờ ngợ dường như không nhớ ra tôi (?)Hôm đó tôi tự thầm nhũ "Coi như mình không may"vậy thôi ! Có điều đáng vui mừng là Thái Giang còn rất phong độ ! Dáng đi và giọng đọc thơ của anh còn rất trẻ khỏe! Xin chúc mừng bạn ! Sáng nay 28/11 vì là ngày đầu tuần tôi hẹn tiếp đoàn văn nghệ sỹ HỘI vĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH THUẬN nên tranh thủ lên mạng rất may đã đọc được bài HƯƠNG CAU của bạn Thái Giang ! Một bài thơ lục bát rất trữ tình : Thầm trong nhau một lời thề - Hương cau ngan ngát hương quê cháy lòng ! Tác giả Thái Giang đã khá thành công trong việc làm mới được cái cũ ! Trao cả lòng mình cho đọc giả một tình yêu của giai cấp ! Thật là giản đơn ! Thật là son sắt ! thật là trọn vẹn ! Tôi vô cùng tâm đắc 2 câu thơ :Lại đêm trăng tự thượng nguồn - Đổ vào biển
bạc giục hồn hoa cau" Nghe thân thương chi lạ ! Rõ ràng là TG đã thổi được hồn vào ngôn ngữ thơ ! Hồn ấy chính là hồn thơ mà cả đời người thơ phải đi tìm ! Đáp lại mối tinh thơ đối với một bạn thơ (dường như đã qwue6n tôi) Xin được hân hạnh giới thiệu bài thơ cảm họa vội vã của tôi ! Nếu có chi sơ sót xin lượng thứ cho tôi !


NHỚ
Hàng cau lay bóng bên thềm
Trăng nghiêng suối tóc nhớ đêm thơ rằm
Chợt gần chợt phải xa xăm
Nụ yêu tình muộn bao năm mộng về
Trầu cau trót lỡ câu thề
Tình ta trĩu gánh tình quê nặng lòng
Giang tay ôm trọn niềm mong
Bâng khuâng nỗi nhớ long đong sợi buồn
Ngàn thu phận nước duyên nguồn
Đan vần lục bát ru hồn hương cau
Đêm nay trăng ghé bên cầu
Nhớ hương bến dõi thuyền cau hẹn về

ĐẠI LỘC (cảm họa)

  Phan ThịThanh Minh - phanthithanhminhhn@gmail.com - 04.38584445 + 01688. - Nhà 12--Tổ 41 Khương Trung,T.Xuân,Hà Nội  (Ngày 27/11/2011 19:46:20)


Họa bài HƯƠNG CAU thơ Thái Giang

HƯƠNG CAU GỢI NHỚ

Hương cau ngan ngát đầu thềm
Hỏi ai-Ai có nhớ dêm hôm rằm
Chào nhau chân bước xăm xăm
Xa nhau chốc đã năm năm chưa về
Hỏi ai đã gửi câu thề
Mà quên giếng nước,làng quê nỡ lòng
Mẹ già mòn mỏi chờ mong
Niềm thương,nỗi nhớ sầu đong thêm buồn
Người ơi!Sông chảy từ nguồn
Quê nhà nên nghĩa nhờ hồn hương cau
Người đi ta chúc,ta cầu
Nên duyên mẹ sắm trầu cau đón về.

PHAN THỊ THANH MINH- HÀ NỘI

  Vinh Đào - saomaithp@gmail.com - 0913576936 - THP  (Ngày 26/11/2011 15:41:09)

Đọc bài hương cau của Thái Giang thấy một mối tình ngẹn ngào sắc quê. Mình cũng có bài "Hương cau" góp cùng tiếng nói về một loài cây thật thân thuộc với mọi người dân quê Việt...
Hương cau

Cây cau hàng xóm trổ hoa
Trắng ngần xòe nụ tỏa ra hương nồng
Hồi nhà khắc khoải người trông
Nhìn hoa cau nở trắng trong dịu dàng
Ngẩn ngơ đôi mắt mơ màng
Thanh xuân đang độ mênh mang hương trời
Chất quê vương vấn bờ môi
Làm tôi mê mẩn đứng ngồi không yên...
Đào Vinh
 

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 25/11/2011 21:46:45)


THƯƠNG TRẦU XÓT CAU

Đông về...cau rụng trầu rơi
Tình xưa dang dở...trắng vôi một đời
Xót xa vẫn phải ngậm cười
Cau khô trầu héo đầy vơi...Láng giềng ?

Phạm Tự

Các bài khác: