Thứ năm, 25/06/2026,


Phù vân (Nguyễn Chinh) (25/11/2011) 

PHÙ VÂN


Nguyễn Chinh

Ta như mây trắng lưng trời
Ngả nghiêng đâu biết về nơi chốn nào?

Bạn cùng những đỉnh non cao
Buồn vui theo gió tan vào mênh mông

Phù vân một kiếp bềnh bồng
Ngâm mình say ngủ dưới sông lững lờ

Cõi đời là một giấc mơ
Bạch y, thương cẩu mù mờ nhân gian!


___________________
Tác giả Nguyễn Chinh (TP.HCM)
ĐT: 0938 205 207

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  AI NHAN - buicaoathethisi@gmai.com - 094470914 - LONG BIEN HA NOI  (Ngày 26/11/2011 13:06:33)

KIEP NGUOI QUA DUNG PHU VAN !
LOI DANH CUNG CHI NO NAN TRAN GIAN ...
BAC VANG ,CHAU BAU...HONG NHAN
RA TAY TRANG ...MANG MANG NO DOI
xin tang tac gia bai tho

XOT THU
kinh tang co giao NHUAN gv TRUONG C3 AN THI

BAI THO CO DOC NGAY XUA
TROI DONG BUNG NANG GIUA MUA DAM DE
KHOA TINH NEO BEN SONG ME
TRAO NGUOI LINH TRE XA QUE LEN DUONG
NIEM TIN RUC DO MAI TRUONG
CO GIEO HAT NO MUOI PHUONG HOA DOI
TRUONG SON BOM DAN TOI BOI
TINH TAN VAO DAT PHIA TROI HU VO...
MUA NGUON TRONG TIENG HAT CO
VANG TRANG VUN VO...MAT KHO LE HAN
KIEP NGUOI MUA NANG PHU VAN
HEO HON TO THI...MAY TAN XOT THU!
may khong dau xin bien tap thong cam !T H D ...da biet...xin cam on !

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 25/11/2011 21:04:28)

Chúc mừng tác giả Nguyễn Chinh với bài lục bát rất hay, nhưng cũng đầy nỗi niềm. Xin cảm tác cùng tác giả NC nhé:

GỐI MÂY

Nghiêng trời gạn gió vớt mây
Bỗng đầy vơi lại vơi đầy nguồn cơn

Ai xui nắng cháy mưa hờn
Phù vân che mặt chập chờn hợp tan

Ỡm ờ chan giấc mơ hoang
Giật mình ảo ảnh ngỡ ngàng gối mây...

Lê Minh Dung

  Le Thanh Nam - le.th.nam@gmail.com - +61434980353 - Ho Chi Minh  (Ngày 25/11/2011 18:15:02)

Xin tiếp lời bạn Tuân nhé:

Bạch vân có nỗi niềm chi
Sao không tỏ rõ cho vơi nỗi sâu
Hóa thành mây xám gây ra
Bao nhiêu lũ lụt tang thuơng cho đoì
 

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 25/11/2011 13:46:49)

Tiếp lời tác giả Nguyễn Chinh nhé:

"Cõi đời là một giấc mơ
Bạch y, thương cẩu mù mờ nhân gian!"

Thơ anh... mây núi, gió ngàn
Mây say giấc mộng bình an... sông chiều.
Tứ thơ, hình ảnh... rất yêu!
Tâm hồn hoạ sĩ vẽ điều nên thơ!

Xa xôi cách trở ngày giờ,
Trang thơ nối nhịp mộng mơ hai trời.
Mây kia vẫn ở bên đời,
Bồng bềnh trôi... vẫn một lời đợi nhau?

TMT

Các bài khác: