Thứ năm, 25/06/2026,


Một mình (Trần Hoàng Thi) (25/11/2011) 
 
MỘT MÌNH
 
 
Trần Hoàng Thi
 
Một mình đêm với vầng trăng
Một giường chiếu mỏng màn giăng một mình
Trong tim ấm một mối tình
Lắng sâu kỷ niệm một hình ấy thôi

Mệnh trời đâu một mình tôi
Chênh vênh chỉ một đứng ngồi chênh vênh 
Một con thuyền nhỏ bồng bềnh
Một cơn bão tố biển tình về đâu

Một con sóng đến bạc đầu
Vẫn chưa vơi một nỗi sầu biển khơi
Một đời biển biếc xanh ngời
Vẫn còn khao khát một lời biển xanh

Mong nàng một phận cùng anh
Để chim một tổ, đũa lành một đôi
Một nhà vui có hai người
Một trăng tròn bóng, một đôi đi về

Lửa hồng một bếp si mê
Cùng vun trồng một lời thề trăm năm.
 
T.H.T
 
_____________________
Tác giả Trần Hoàng Thi
Điện thọai: 01693985623
Email: tranhoangthi@yahoo.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Việt Hùng - viethungrrc@yahoo.com - 0984579128 - hà nội  (Ngày 25/11/2011 22:39:34)

Xin họa cùng THT :

Mình em bay tít tầng cao
Để anh lẻ bóng, mơ trào đêm đông!
Đâu rồi chín đợi mười trông?
Một mình bên ấy...sầu đong bên này.

Ước gì chung miếng trầu cay!
Cho môi em thắm, tình này thêm xanh
Phải duyên...ước hẹn cùng anh
Về chung tổ ấm
duyên lành xe tơ.

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 25/11/2011 20:46:45)

Chúc mừng tác giả Trần Hoàng Thi với bài lục bát " Một mình"
Xin được góp đôi vần với tác giả Trần Hoàng Thi:

"Lửa hồng một bếp si mê
Cùng vun trồng một lời thề trăm năm."

Lưới thưa sông rộng biệt tăm
Trời cao muôn nẻo biết tầm phương nao

Ước gì cá lại về ao
Chim bằng mỏi cánh đậu vào vai anh.


LMD


 

  Hoàng Len - lenhoang64@yahoo.com.vn - 0988262013 - Lâm thao - Phú thọ  (Ngày 25/11/2011 20:16:23)

MỘT MÌNH

Một mình lại nghĩ đến người
Sao không cùng được xuân đời se tơ
Một mình nghĩ vẩn nghĩ vẩn nghĩ vơ
Ước gì có được giấc mơ hai người...

  Nguyễn Thị Minh Hồng - nthiminhhong@yahoo.com.vn - 0982 105 015 - Q.Thủ Đức TPHCM  (Ngày 25/11/2011 7:08:04)

Một mình trên con chuồn chuồn sắt vô TPHCM. Kiểm tra máy tính có còn tốt không...Gặp một mình thì cũng

NÓI VỚI MỘT MÌNH

Một mình ta với tàn canh
Lẻ trăng, gối chiếc, lạnh tanh vai gầy
Ở đâu, sao chẳng đong đầy?
Một mình... bên ấy sầu lây bên này.

Chẳng ai têm miếng trầu cay
Vôi sôi, lá héo rụng ngay đầu nhà
Phải duyên...thưa với mẹ cha
Chia buồng cau chín cho ta bên mình.
( Xin nụ cười cười nụ, nghe anh!!! )

Các bài khác: