Thứ năm, 25/06/2026,


Chợ bông Sa Đéc (Trần Quốc Toàn) (23/11/2011) 

CHỢ BÔNG SA ĐÉC 



Trần Quốc Toàn

Chợ bông chen thôi là chen
Tránh hoa tôi đụng vào em. Bồn chồn…

Kể từ gặp được người hơn
Dường như em có phấn son hơn nhiều
Kể từ tôi hết được yêu
Dường như em có hơi nhiều phấn son

Tôi từ khoác áo xung phong
Hiên ngang đã lắm, long đong cũng nhiều
Vẫn theo vành nón tai bèo
Một đời riêng gặp muôn chiều núi sông

Sớm nay ngực áo phập phồng
Đụng vào vai áo dửng dung một người
Khác rồi em, vẫn là tôi
Một mình nhớ lại chuyện thời hai ta



 ____________________
Trần Quốc Toàn - Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 0913 637 660
Địa chỉ: Tạp chí Thế Giới Mới TP.HCM
Email:
tranquoctoantgm@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904 32 36 33 - Sơn Tây-Hà Đông- Hà Nội  (Ngày 23/11/2011 14:44:43)

Chào Nhà thơ Trần Quốc Toàn! Theo mình nhớ thì có phải Trần Quốc Toàn- nguyên trai gốc Thường Tín phải không?Cái thời văn thơ cùng Bế Kiến Quốc, Nguyên Hương, Nguyễn Khắc Kình, Nguyễn Hoàng Sơn, Thanh Ứng...phải không??Lâu lắm không được đọc thơ Trần Quốc Toàn? ( Nhớ bài thơ Đôi bàn tay thơm của cô công nhân nhà máy chế biến hoa quả Sơn Tây ngày nào?)Nay lại gặp Toàn trên Thi đàn lục bát, thật vui!
Nguyễn Khắc Kình có mấy câu thơ gửi tới Trần Quốc Toàn để gợi lại tình bạn văn chương cách đây 40 năm nhé:

CÒN TÔI?

Đụng vai Em giữa chợ bông
Chợ thì đã vãn mà không muốn về?
Phập phồng ngực áo gần kề
Một mình mình lại nhớ về ngày xưa
Cái thời hò hẹn đòn đưa
Cái thời giáp hạt, ốc cua cứu người?...

Bây giờ tôi vẫn là tôi
Còn Em son phấn theo đòi chợ phiên?
Bây giờ Em chẳng còn Em?
Chỉ còn tôi với khát thèm vu vơ !
Bây giờ tôi chỉ còn Thơ
Và bao tiếc nuối ngẩn ngơ Chợ Người?
Bây giờ ngắm cánh hoa tươi
Vẫn sợ mang tiếng là người giăng hoa?
Phấn son là của người ta?
Ngoảnh đi chép miệng...hóa ra Bồn chồn!

Nguyễn Khắc Kình- Sơn Tây- Hà Nội

Các bài khác: