Thứ năm, 25/06/2026,


Áo tơi (Nguyễn Quang Huỳnh) (23/11/2011) 
 
ÁO TƠI
(Tặng người Hà Tĩnh)
 
 
Nguyễn Quang Huỳnh
 
Hái từ cây cọ vườn nhà
Khéo tay chằm buộc làm ra áo này
Theo người mưa nắng tháng ngày
Trên đồng vợ cấy, chồng cày có đôi
 
Gió Lào hắt cái nóng trời
Áo tơi cùng với con người có nhau
Thương yêu, đùm bọc trước sau
Hứng mưa, đội nắng nát nhàu áo tơi
 
Thủy chung son sắt với người
Ni lông, bạt nhựa một thời cũng tan
Áo tơi ngăn cái nóng rang
Che mưa xối xả ngập tràn ruộng nương
 
Về nơi: câu hát “giận thương”
Áo tơi cùng với quê hương Lam Hồng
Nắng, mưa xối xả, bão giông
Áo tơi vẫn cứ ra đồng như xưa.
 
16/10/ 2011
 
N.Q.H
 
 
_________________________
Tác giả Nguyễn Quang Huỳnh
Địa chỉ: 11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương
Điện thoại: 01229482775
Email: huynh.nq09@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Thi Kim Thoa - buithikimthoanamdinh@yahoo.com.vn - 03502219054 - Xóm 5 Yên Quang Ý Yên Nam Định  (Ngày 01/12/2011 19:57:28)

CẦU XIN

Cầu xin gió thuận mưa hòa
Tình người bốn biển đều là anh em

Cầu xin trong ấm ngoài êm
Tình chồng nghiã vợ ngày thêm mặn nồng

Cầu xin vạn sự tinh thông
Khó khăn đồng sức đồng lòng bên nhau

Cầu xin đất nước mạnh giàu
Nhân sinh trên khắp toàn cầu ấm no

Cầu xin tình nghĩa cô trò
Dưới nhường trên kính chăm lo luyện rèn

Cầu xin hai chữ bình yên
Lệch kê lấm rửa sang hèn kể chi

Cầu xin nếu có lâm nguy
Xả thân cứu giúp nghĩ gì thiệt hơn

Cầu xin quên hết oán hờn
Thiện , tâm , hiếu , nghĩa tìm ơn đáp đền

Cầu xin trên khắp mọi miền
Anh em hòa thuận hữu duyên tương phùng

Cầu xin hai chữ thủy chung
Những điều tốt đẹp ta cùng cầu xin

BTKT

  Bùi Thi Kim Thoa - buithikimthoanamdinh@yahoo.com.vn - 03502219054 - Xóm 5 Yên Quang Ý Yên Nam Định  (Ngày 01/12/2011 15:42:32)

ÁO TƠI
Xa xưa khoác chiếc áo tơi
Ra đồng cấy lúa tránh trời nắng mưa
Một năm hai vụ chiêm mùa
Nghề nông ai cũng sớm trưa tảo tần

Khi đi xa lúc ở gần
Vẫn luôn gắn bó quây quần chở che
Chống gió lạnh , ngăn nắng hè
Áo cùng người đã đi về có nhau

Áo tơi nay ở nơi đâu
Mà giờ toàn cái khác màu áo tơi
Ngược xuôi cuối đất cùng trời
Trên lưng nhớ mãi một thời áo tơi
BTKT

  Phan ThịThanh Minh - phanthithanhminhhn@gmail.com - 04.38584445 + 01688. - Nhà 12--Tổ 41 Khương Trung,T.Xuân,Hà Nội  (Ngày 27/11/2011 12:02:43)


Bạn Nguyễn Quang Huỳnh thân mến.
Ảnh minh họa áo tơi phải chằm,phải buộc như người Kỳ Anh-Hà Tĩnh thường mang mới gợi được hình ảnh quê hương Việt Nam.

Sau đây là 2 bài thơ họa:

LÁ CỌ
Ngắt vài lá cọ cây nhà
Mẹ chằm,cha buộc áo ra thế này
Che lưng mưa gió ngày ngày
Đưa cơm-Em cấy,anh cày đẹp đôi.

BIỂU TƯỢNG QUÊ NHÀ
Ai đi có nhớ quê nhà
Tránh mưa,che nắng làm ra tơi này
Việc đồng,chợ búa hàng ngày
Mát lưng-Em cấy,anh cày nên đôi.

PHAN THỊ THANH MINH - HÀ NỘI

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội  (Ngày 25/11/2011 19:09:23)

HỒN QUÊ
Giữa vùng cát trắng, gió Lào
Áo che nắng rát, mưa bào thịt da
Cõng trên lưng tựa mái nhà
Áo ngăn gió lạnh, sương sa sớm chiều
Áo tơi, tấm áo thân yêu
Đơn sơ, rộng mở, đọng nhiều hồn quê
Trần Thị Lợi

  diep vy - minhkhiem.l@gmail .com - 0978291117 - lam đồng  (Ngày 24/11/2011 21:33:35)

Anh Huỳnh thân mến
Đọc bài " Áo tơi " của anh ,Vy xin gởi tặng anh bài Mẹ cũng dồng cảm với áo tơi của anh
MẸ
Áo tơi mẹ khoác trên lưng
Làm sao ngăn được cả rừng mưa rơi..?
Bão giông mẹ cõng một đời
Hoàng hôn phủ tím lịm thời thanh xuận
Diệp Vy

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 23/11/2011 9:42:03)

NÓN LÁ ÁO TƠI

Ngày xưa nón lá áo tơi
Mẹ cha dầu dãi một đời nắng mưa
Đồng quê hai vụ chiêm mùa
Cha cày, mẹ cấy sớm trưa nhọc nhằn

Cho con áo mặc cơm ăn
Vượt lên trên những khó khăn đời thường
Cho con tất cả tình thương
Mẹ cha nâng cánh mở đường con đi

Áo tơi nón lá chở che
Mưa to chẳng sợ, nắng hè quản chi
Làng xưa mỗi bận đi về
Nhớ sao ngày nắng cọ xoè bóng râm.
NĐT

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 23/11/2011 5:54:10)

NGHĨ VỀ ÁO TƠI

Thầm ơn những chiếc áo tơi
Chắn che cha mẹ khỏi phơi lưng trần

Đất thì xa mây thì gần
Thượng tầng cao ốc tần ngần mấy ai

Ngủ sớm còn thấu đêm dài
Lọng ô biết có oan hoài nón mê ?

CHÚC MỪNG TÁC GIẢ NQH

Các bài khác: