Thứ năm, 25/06/2026,


Tôi chọn (Duyên An) (22/11/2011) 

TÔI CHỌN

Duyên An

Sông sâu đò đậu dọc ngang
Nhưng tôi vẫn chọn thuyền nan em ngồi
Bởi lương duyên đã bén rồi
Chỉ tơ buộc chặt cả đời đôi ta

Nhọc nhằn mấy cũng vượt qua
Khó chi, cái việc đồng xa ruộng gần
Thị thành chưa nhuốm phong trần
Học thôi! Chăm chỉ đôi lần sẽ xong

Ao làng gánh vại nước trong
Để em tắm mát cho lòng tôi vui

Ráng chiều thả nắng vàng rơi
Bến sông tình gọi tôi bơi giữa dòng
Thuyền nan em cứ mà trông
Chèo đưa mái đẩy ta bồng bềnh trôi
Mũi em, lái để phần tôi
Ung dung ta cứ một đời bên nhau…!

D.A

____________________
Tác giả Duyên An, ĐT: 0916 713 618
Gò Công, Tiền Giang
Email: ngoaio54@gmail.com

Mời xem VTC10 phát sóng chương trình
“Văn hóa Trà và Thơ Lục Bát” (được thực hiện tại
 Lục Bát Hội Quán sáng Chủ Nhật, ngày 20-11-2011)
vào lúc 22h20 tối nay và 13h30 ngày mai

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phan Thành Lanh - phanthanhlanh@gmail.com - 0977997795  - buôn hồ  (Ngày 21/02/2012 11:26:27)

CƠM YÊU

Này đây lửa đỏ lửa yêu
Anh đưa vào bếp
xế chiều đợi em.
Cơm thơm
trời đã nhá nhem
Canh rau còn đợi nêm thêm tí màu.

Lại còn thêm một ít rau
Anh xào dăm chút
em lâu chưa về.
Rằng đời
lắm lúc tái tê
Em còn lận đận nhiêu khê chợ trời.

Cơm này hạnh phúc em ơi
Canh còn hơi ấm
em lời . . .có hơn?
Thương em
một tấm áo sờn
Bôn ba khắp lối vượt cơn đói nghèo.

Anh còn việc khó nghiệp treo
Em còn vất vả
rong riêu dài dài
Tiếng con khát sữa bên tai
Cơm, canh nguội lạnh, điện - đài đã lên.

Em về trời đã nhá nhem
Cơm chưa đến miệng con lên cơn đòi
Vợ anh
thương quá đi thôi
Bao lời mật ngọt đôi môi anh dành.

Em ơi chồng vợ trăm năm
Qua cơn đói khổ thân tằm ngay thôi
Anh yêu yêu lắm vợ ơi
Cơm canh hâm nóng
ăn rồi anh thương.

Bình minh
thơ lại thêm chương
Cơm yêu còn đó “miên trường” cơm yêu.

  Nguyễn Hải Yến - noibuon_thahuong53@yahoo.com - 0085366267557 - Ma cao  (Ngày 11/12/2011 11:58:51)

Bài thơ trữ tình chân chất hiện thực rất đậm nét tình quê tình yêu tình người mang theo màu xanh đồng ruộng xuất phát từ cảnh đồng quê cày cấy ruongj xa ruồng gần gắn bó với con người lao động trong yêu thương tình yêu quên đi nỗi nhọc nhằn .Cảm ơn tác giả nhiều .

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì- Hà Nội  (Ngày 24/11/2011 11:59:37)

Tôi là một độc giả rất yêu lucbat, ở lucbat tôi thường đón đọc những bài thơ của các tác giả trên mọi miền đất nước.Thật bất ngờ hôm nay tôi ghé thăm lucbat và được đón đọc một bài thơ tình rất hay của tác giả Duyên An.
Một bài thơ rất thật cho một mối tình rất chung thủy.Đúng thật không có mối tình nào bằng tình chồng nghĩa vợ, chỉ có tình nghĩa vợ chồng mới ngọt ngào cùng nhau chia ngọt sẻ bùi lúc gian khổ cũng như lúc an nhàn chỉ có vợ chồng mới hiểu hết về nhau.Có những lúc từ phía vợ hoặc chồng có những cơn say nắng với người khác, nhưng khi trở về với chồng hay vợ mới hiểu được tình chồng vợ thiêng liêng cao quý như nào.
Trên con đò tình người vợ ngoan là người vợ biết tình cảm chồng dành cho mình và bổn phận của mình phải thế nào với chồng .Đây là một điều thật khó đối với ai vẫn còn đứng giữa ngã ba lòng.
Nhưng khi đón đọc thơ Duyên An gần như ta tỉnh ngộ một điều rằng tình nghĩa vợ chồng thật ngọt ngào và Hạnh Phúc không gì thay thế được. Đọc thơ rồi mình cần phải học cách làm vợ hơn , để bến đò hôn nhân không chòng chành ta phải có lòng chung thủy, dùng tình yêu của mình làm lên điều kỳ diệu.
Rất cảm ơn nhà thơ Duyên An cho tôi được biết bài thơ: TÔI CHỌN

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 23/11/2011 8:22:50)

Đôi dòng cảm tác sau khi đọc "Tôi chọn" của tác giả Duyên An:

Đường đi muôn nẻo gần xa
Riêng anh chỉ chọn lối ra bên này

Trời cao thoả sức lượn bay
Vườn nhà chim chọn cành cây êm đềm

Sông quê bến đã quen thuyền
Nắng mưa bão tố không quên lối về

Phải duyên lòng đã say mê
Cùng nhau trọn một lời thề sắt son.
NĐT

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội - Phú Lãm Phú Lương Hà Đông HN  (Ngày 22/11/2011 23:14:30)

THẬT KHÔNG ANH?

Bên nhau ngày ấy cuối mùa đông
Hứa sẽ chung lo quyết đợi trông
Làn gió dập dìu tình biển cả
Nguồn thơ lai láng nghĩa mom sông

Hiện vườn trăng tỏ thâu tâm đỏ
Nay dạ thơ say ửng má hồng
Phút chốc thi men đà rạo rực
Người ơi hẹn ước có còn không?

TTTL

Các bài khác: