LỆ VÀNG
Châu Thạch
Trăng vàng chiếu trên má hồng
Lệ em rơi xuống thành sông lệ vàng
Ta như ngồi chuyến đò ngang
Qua dòng sông ấy cũng tan nát lòng.
Trăng vàng chiếu trên lá vàng
Lệ em rơi xuống hai hàng là trăng
Ta như một áng mây giăng
Càng đau gió đẩy cung hằng càng xa.
Trăng vàng lại chiếu trên hoa
Lệ rơi xuống nhụy thành ra lệ vàng
Ta đi nước mắt cũng tràn
Đành thôi phải để bẽ bàng tình em.
Khi nào trăng hết sáng đêm?
Tủi hờn nước mắt của em cạn rồi!
Trăng còn vàng ở giữa đời
Thì còn hẹn nước còn lời thề non ./.
C.T
______________________
Tác giả Châu Thạch
Địa chỉ: 75 Phan kế Bính Đà Nẵng.
Điện thoại: 0511.3894610
Email: truongvantran@hotmail.com