Thứ năm, 25/06/2026,


Tiếng đêm (Lê Công) (21/11/2011) 

TIẾNG ĐÊM

Lê Công

Đêm nghe tiếng đất rì rầm
như âm thanh bước hành quân thưở nào

Tiếng trầm đồng lúa lao xao
tiếng cao thánh thót vọng vào giấc thơm

Như là lời của rạ rơm
như là lời của lưng cơm giao mùa

Tiếng giun dế - bản hòa ca
đêm tĩnh lặng chợt vỡ òa hừng đông

Một đêm trắng bao niềm mong
hỏi giời có thấu tận cùng tiếng đêm...

L.C

__________________
Tác giả Lê Công, ĐT: 0933.860.903
Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Bình
Email: le.cong43@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyên Xuân  - nguyenxuan0911 - 0905127969 - Đà Nẵng  (Ngày 25/11/2011 7:22:51)

Đọc "Tiếng đêm" của tác giả Lê Công, tôi bỗng cảm thấy âm vang của đêm mới sâu thẳm làm sao! Suộc sống của đêm thật ấp áp, dữ dội mà trong trẻo, yên bình. Tôi xin chia sẻ với tác giả mấy dòng - cũng là khát mong của tôi với cuộc đời.

ĐÊM AN LÀNH

Cái ngủ, con ngủ cho ngoan
Quanh nôi mẹ dệt bình an trong lành.
Chăn thơm dệt bởi lá xanh,
Cánh màn vũ trụ buông mành hương hoa.

Đưa nôi làn gió hiền hòa,
Hát ru là những lời ca đất trời.
Ngủ ngoan hãy ngủ con ơi,
Trong mơ quấn quít bao người yêu thương.

Ngoài sân trăng giọt cành sương,
Ngoài vườn trái chín trái ương vui đùa.
Râm ri dế hát say sưa,
Tiếng gà giục giã trời vừa sang canh.

Trao con tất cả an lành,
Trao con tất cả non xanh tuyệt vời.
Để con ăn ngủ vui chơi
Mai sau khôn lớn … dệt đời thần tiên!

Đà nẵng, 29/5/2011
Nguyên Xuân

Các bài khác: