Thứ năm, 25/06/2026,


Trường xưa (Hoàng Trọng Muôn) (20/11/2011) 
TRƯỜNG XƯA
 

Hoàng Trọng Muôn
 
 
Con về thăm lại trường xưa
Sân êm ả gió, nhặt thưa nắng chiều
Lối xưa hoa cỏ mọc nhiều
Lớp xưa mái ngói tường rêu phủ đầy

Vẳng nghe tiếng gió trong cây
Giật mình ngỡ tiếng của thầy đọc thơ
Đâu rồi bóng dáng của cô
Trên thềm bụi phấn rắc mờ dấu chân...


Thầy cô giờ đã xa trường
Hàng cây nặng trĩu nỗi buồn cơn mưa...
 
H.T.M
 
 __________________
 
Liên hệ tác giả: Hoàng Trọng Muôn
Điện thoại: 0982 712 526
Email: hoangtrongmuon@yahoo.com
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội - Phú Lãm Phú Lương Hà Đông HN  (Ngày 20/11/2011 21:25:48)

Xin được chia sẻ cùng tác giả Hoàng Trọng Muôn về một bài thơ hay. Nhớ ngày chúng tôi trở về ngôi trường cũ ĐH HN:
...50 năm ấy đợi chờ,
Thầy xưa bạn cũ bây giờ là đây.
Ấm lòng tay nắm chặt tay,
Tình thầy nghĩa bạn càng say càng nồng.
Bao nhiêu ngôn ngữ khôn cùng,
Cũng không nói hết nỗi lòng tri ân.
& giờ đây là trường ĐH mới của tôi:

ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

Đại Nam - mảnh đất của hiền nhân,
Đất tốt trồng người, mãi mãi xuân.
Xã hội, tự nhiên đều nổi tiếng,
Chuyên môn, ngoại ngữ nức xa gần.
Bao la tri thức tràn trang sách,
Toàn diện kỹ năng vững bước chân.
Thày giỏi trò tài trường lớn mạnh,
Phát huy truyền thống tiếng vang ngân.
Hà Nội, hè 2010
TTTL (tiengtrungdainam.com)




 

Các bài khác: