Thứ năm, 25/06/2026,


Bờm (Nguyễn Khánh Toàn) (19/11/2011) 

BỜM



Nguyễn Khánh Toàn

Qua cầu
"Đứt giải yếm"* rồi
Ngẩn ngơ
Em đứng giữa Giời ngả nghiêng.
Trách mình đã đến chợ Viềng
Mải chơi quên thả đồng tiền cầu may...

Chị đi gặt chữ chân mây
Lòng em vời vợi đong đầy vu vơ
Lội Đuống tìm lá đôi bờ
"Diêu bông" chị giấu...
đố... chờ... xa xưa...

Chị về cứu lúa tát mưa
Lòng em ướt sũng
Bởi vừa ngã sông.
Chị ôm hoa má ửng hồng
Giận hờn em đốt chín chồng rạ rơm...

Chiến trường tiếng súng gọi Bờm
Tiễn em
Chị dúi nếp thơm quê nhà...

N.K.T

*Tên tập thơ Hội nhà văn xuất bản mà tác giả được tặng
___________
Tác giả Nguyễn Khánh Toàn
(Hoàn Kiếm Hà Nội) - ĐT: 0904 691 793
Email: nguyenkhanhtoanhn@gmail.com

 Mời tham dự buổi Gặp mặt, giao lưu giữa 
Tác giả - Bạn đọc và Hội viên các CLB thơ…

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  lương thế phiệt - luongthephiet2@yahoo.com - 0977491935 - Vân Tra ,An Đồng, An Dương, Hải Phòng.  (Ngày 20/11/2011 23:57:29)

Lâu lâu không gặp anh. Bài thơ của anh viết khéo lắm, khác hẳn với những bài anh viết trước dây. cái cách mà anh diễn tả tâm trạng thật phiêu mà lại dễ thương dễ cảm. Chúc anh có nhiều bài thơ hay nhé.

Các bài khác: