Thứ năm, 25/06/2026,


Nhớ thầy (Hoài Tố Hạnh) (19/11/2011) 
 
NHỚ THẦY
 
 
 
Hoài Tố Hạnh
 
Nửa đêm con khóc thương thầy
Lạnh lẽo nằm dưới đất dày thầy ơi
Hao gầy năm tháng đầy vơi
Bệnh đau tràn tới sóng trôi chìm đò
Thầy đi đau đớn đôi bờ
Tim con đội một trang thờ tri ân
Sông sâu biển rộng chứa chan
Chưa ngày báo đáp ngọc vàng đã xa
Bơ vơ trong cõi ta bà
Vắng thầy như vắng mẹ cha trong đời
Cút côi rơi nửa bầu trời
Đâu ai chia sẻ đâu người đợi mong
Khuyết trăng lặn giữa thinh không
Cho bầu trời lại rực hồng nắng mai
Núi cao, biển rộng, sông dài
Cũng không sánh nổi ơn thầy, thầy ơi!

Nghìn năm nước vẫn chảy xuôi
Chợt thương, chợt nhớ,… bóng người khuất xa
Tri ân nghẹn đắng chiều tà
Trắng đêm tưởng nhớ con đò năm xưa
Phong phanh đêm lạnh, ngày mưa
Dáng thầy gầy guộc, đò đưa mỏi mòn
Đam mê, nhiệt huyết, sống còn
Truyền trao bao lớp cháu con nên người
Đến giây phút cuối cuộc đời
Thầy vẫn mong ngóng xa vời bóng con…

Nghìn năm ân nghĩa mênh mông
Con xin nghìn kiếp đền công ơn thầy
Bến quê sóng cả đò đầy
Giờ con lại tiếp bước thầy, thầy ơi!

Nước non nặng một khoảng trời
Lòng thầy chan chứa đầy vơi nghĩa tình
Mênh mông một kiếp ba sinh
Con nhìn đâu cũng hiển linh bóng thầy...
 
 
H.T.H
 
__________________
Tác giả Hoài Tố Hạnh
Điện thoại: 0932047988
Email: vnhanhphuc@yahoo.com

Mời tham dự buổi Gặp mặt, giao lưu giữa
Tác giả - Bạn đọc và Hội viên các CLB thơ…

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phương Thảo - phuongthaotukygmail.com - 0973 051 407 - Xứ Nghệ  (Ngày 16/02/2012 22:02:33)

Thơ viết về nhà trương và thầy giáo không ít và đã có nhiều bài hay, song bài "NHỚ THẦY" của Nhạc sỹ, nhà thơ HOÀI TỐ HẠNH là một bài là bài thơ hay nằm trong số đó. Hoài Tố Hạnh ngày bé được thầy giáo dạy toán C3 nổi tiếng Nghệ An là thầy LƯƠNG THẾ TRÁC, thầy là cha đỡ đầu coi Hạnh như con đẻ. Chính vì tình cảm đó, Hoài Tố Hạnh đã có một bài thơ thật ám ảnh, xúc động:
"Nước non nặng một khoảng trời
Lòng thầy chan chứa đầy vơi nghĩa tình
Mênh mông một kiếp ba sinh
Con nhìn đâu cũng hiển linh bóng thầy..."
Có được tình cảm đó bởi vì những ngày sắp mất, thầy giáo vẫn mong ngóng từng bước đi Hoài Tố Hạnh
"Đến giây phút cuối cuộc đời
Thầy vẫn mong ngóng xa vời bóng con…"
Hạnh ơi, thầy LƯƠNG THẾ TRÁC vừa là thầy giáo, vừa là cha nuôi của Hạnh, song Thầy cũng là thầy dạy bọn anh, anh xin cảm ơn em đã có bài thơ hay nói hộ lòng tri ân cho cả nhiều bạn ngày đó. Cảm ơn em rất nhiều!

  Nguyễn Thị Hạnh(Hoài Tố Hạnh) - vnhanhphuc@yahoo.com - 0903908406, 09320479 - 242/32 Nguyễn Xí,P.13,Bình thạnh,TP.HCM  (Ngày 21/11/2011 8:33:24)

Cảm ơn Linhthy góp vui Tri Ân cảm động lắm tấm lòng của bạn với thầy xưa. Chúc bạn an lành hạnh phúc trong cõi đời.

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 20/11/2011 22:34:56)

Có lẽ trong đời mỗi gười chúng ta ai cũng còn lưu giữ hình bóng những người Thầy, Cô cũ..Những người đã từng là bệ phóng cho chúng ta vững bước đi lên đến hôm nay.
Linh Thy xin viết cùng tác giả Hoài Tố Hạnh để cùng ....

TRI ÂN

Hôm nay con đến thăm thầy
Tóc Thầy nay đã điểm nhiều muối tiêu
Chân Thầy nặng bước liêu xiêu
Thời gian- trách nhiệm đôi điều nặng vai
Ngày ngày phấn trắng cầm tay
Mấy mươi năm đó nhíu hoài mắt xưa
Sớm - chiều bao chuyến đò đưa
Cho con vững bước nắng mưa vào đời
Hai mươi tháng (mười) một kính lời.
Mong vần thơ nhỏ...Thầy vơi nỗi sầu..!

Linh Thy ( BT)

  Nguyễn Thị Hạnh(Hoài Tố Hạnh) - vnhanhphuc@yahoo.com - 0903908406, 09320479 - 242/32 Nguyễn Xí,P.13,Bình thạnh,TP.HCM  (Ngày 19/11/2011 19:04:23)

Cám ơn bạn Trần thị thanh Liêm đã góp vui bằng những vần thơ rất 20/11!

  Nguyễn Thị Hạnh(Hoài Tố Hạnh) - vnhanhphuc@yahoo.com - 0903908406, 09320479 - 242/32 Nguyễn Xí,P.13,Bình thạnh,TP.HCM  (Ngày 19/11/2011 15:40:03)

Khổ chủ bài thơ trân trọng tri ân trang nhà đã treo mẹt bài thơ Nhớ thầy của y lên lucbat.com đúng dịp lễ trọng 20/11!!! Rất hân hạnh được 8888...tép nhảy cùng khổ khách.
Xin được tự giới thiệu y sinh 1957,quê xứ Nghệ,sát vách nhà nữ sĩ Hồ Xuân Hương và nhà văn Nguyễn Minh Châu,học văn sử cao đẳng sư phạm,dạy học 2 năm ở Kiên giang thì mất dạy về làm phóng viên Đài phát thanh Kiên Giang.1983 về làm phóng viên Đài phát thanh Đồng nai. Năm 1987 tác phẩm Đá nổi xôn xao của Hoài Tố Hạnh đồng giải nhất văn xuôi với Nguyễn Huy Thiệp(Tướng về hưu),Trần Huy Quang(Vua Lốp)trên báo Văn Nghệ hội nhà văn Việt Nam,giải nhất cuộc thi Ngòi bút vàng hội nhà báo Đồng nai,là tác giả của 50 ca khúc đã ra CD,VCD và hơn 200 bài thơ(Quí vị có thể vào trang hoaitohanh.blogtiengviet.net hoặc vào google xợt tìm Hoài Tố Hạnh).Ngoài ra y là người đam mê truyền bá Phật Pháp,từ thiện xã hội,sức khỏe cộng đồng,chiêm nghiệm thế giới tâm linh,mong muốn tuyên truyền hòa bình và môi sinh toàn thế giới,rất tri ân Tổ quốc,đồng bào,cha mẹ,tổ tiên,những người thầy,người bạn,ân nhân trong đời,tri ân các anh hùng,chiến sĩ, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập và hòa bình cho đất nước,mê lết lốc 888 tép nhảy cùng mọi người,mê du hý khắp thế giới và ăn ngủ,nhảy van với âm nhạc... Nói chung hắn là một tay Tả phí lầu,một lẩu thập cẩm với ước mong mua vui cho bạn được vài trống canh,hoặc tặng bạn củ khoai, bát canh khi đói lòng. Rất hân hạnh được TÁM cùng quí vị dịp lễ trọng 20/11!!!...

HOÀI TỐ HẠNH

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội - Phú Lãm Phú Lương Hà Đông HN  (Ngày 19/11/2011 14:57:49)

Xin chia sẻ cùng Tác giả Hoài Tố Hạnh
mấy vần thơ sau để mãi mãi tri ân các thầy cô giáo đã dạy dỗ ta nên người:
1. CHỮ TÂM NHÀ GIÁO

Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời
Tấm gương nhà giáo lặng thầm soi
Tu thân cầm lái lòng luôn sáng
Vững chí đeo nghề dạ mãi vui
Tận tụy truyền đi bao kiến thức
Nhân từ để lại bấy tình đời
Dốc lòng dâng hiến nào toan tính
Tô điểm chữ tâm mãi sáng ngời.
TTTL (tiengtrungdainam.com)

Các bài khác: