Thứ năm, 25/06/2026,


Sân ga cuối cùng (Trương Nam Chi) (17/11/2011) 

 

SÂN GA CUỐI CÙNG
(Kính viếng hương hồn nhà văn Võ Phi Hùng)

   Trương Nam Chi

Hôm nay ta tiễn một người
Về miền cát bụi, một đời đã qua

Một nén nhang, một nhành hoa
Người đi về phía sân ga cuối cùng

Tiễn người về với mông lung
Hồn rời khỏi xác não nùng khói hương

Một vuông đất nhỏ là giường
Nhẹ nhàng thoát kiếp vô thường nhân sinh

Hai tay thả dọc bên mình
Thản nhiên vào giấc yên bình thiên thu

Rũ đi hết mọi oán thù
Là xong một kiếp ngục tù trần gian

_______________
Tác giả Trương Nam Chi (TP. HCM)
ĐT: 0903 318 188
Email: truongnamchi61@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội - Phú Lãm Phú Lương Hà Đông HN  (Ngày 19/11/2011 19:33:01)

Bài thơ SÂN GA CUỐI CÙNG của nhà thơ Trương Nam Chi thật xúc cảm lòng người. Chắc chắn vong hồn của nhà văn Võ Phi Hùng sẽ cảm nhận được tình cảm này. Cảm ơn TNC đã cho độc giả thưởng thức những vần thơ hay. Nhân đây xin được chia buồn cùng tang quyến nhà văn Võ Phi Hùng.
TTTLiem (tiengtrungdainam.com)
 

  Nguyễn Cẩm Dung - camdung011@gmail.com -  - Quận 9, TP. Hồ Chí Minh  (Ngày 18/11/2011 22:18:20)

Đọc SÂN GA CUỐI CÙNG,xin được chia sẻ cùng nhà thơ Trương Nam Chi và xin được chia buồn với gia đình nhà văn Võ Phi Hùng

VỀ VỚI DẠ ĐÀI

Thế là thôi đã hết rồi
Người đi về với dạ đài đêm qua
Tiễn người với một vòng hoa
Nén nhang thắp lửa vào mùa đông sang
Bây giờ vắng bóng Nhà văn
Biết bao giọt lệ trào dâng ướt thềm!

Cẩm Dung

  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM  (Ngày 18/11/2011 19:11:21)

Kính viếng hương hồn nhà văn Võ Phi Hùng đã ra đi về cõi vĩnh hằng.

Xin đồng cảm cùng nữ sĩ Trương Nam Chi trong bài thơ tiễn biệt.

Mỗi đời người đều có một “Sân ga cuối cùng”.
Là nơi chốn an bày của định mệnh, cho chuyến đi trở về miền cát bụi.
Người đi biền biệt mù xa
Bỏ ai ở lại sân ga cuối cùng
Bây giờ lỡ cuộc tương phùng
Hẹn thiên thu sẽ thủy chung cùng người…

Nguyễn Chinh

  Hà đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 18/11/2011 16:25:03)

Đồng cảm với bài thơ: SÂN GA CUỐI CÙNG- của TG: TRƯƠNG NAM CHI
HÀ ĐỨC ÁI cảm tác bài thơ: TÌNH ĐỜI- Kính viếng hương hồn nhà văn:
VÕ PHI HÙNG đã xa chúng ta về cõi Vĩnh Hằng vô cực...

TÌNH ĐỜI
Một người về cõi hư vô
Người như mất của, người ngơ mất tình
Trăm năm trong kiếp phù sinh
Mai sau lại đến lượt mình nữa đây
Ngẫm trong thế sự vơi đầy
Một ngày nên nghĩa- Tình Thầy- Trò ơn!
Sống còn tranh đấu thiệt hơn
Về trời! Xóa hết- Xanh rờn tiếc thương
Gửi hồn vào khói Tâm hương
Người đi còn mãi vấn vương...Tình đời.
Đà Lạt: 17-11-2011
HÀ ĐỨC ÁI

  Nguyen Kim Thoa - kimthoa171@yahoo.com - 01237124046 - Thanh pho Hung Yen  (Ngày 18/11/2011 14:38:21)

Kim Thoa

Đọc bài thơ SÂN GA CUỐI CÙNG của nhà thơ Trương Nam Chi cho ta một cảm xúc nghẹn lòng .Chắc chắn vong hồn của nhà văn Võ Phi Hùng cảm nhận được điều này.Cảm ơn nhà thơ TNC đã cho đọc giả thưởng thức những vần thơ hay.Cũng chia buồn cùng gia đình nhà văn Võ Phi Hùng.xin được đồng cảm cùng nhà thơ:
Từ nay vắng bóng anh rồi
Giã từ nhân thế về nơi suối vàng
Nghẹn lòng gửi một nén nhang
Chúc người giấc ngủ thiên đàng thảnh thơi.

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 18/11/2011 9:45:46)

Thành Huân xin được chia sẻ cùng tác giả bài thơ:SÂN GA CUỐI CÙNG và gia đình NV:Võ Phi Hùng.

VẬY LÀ...

Vậy là người đã đi xa?
Bước chân về tới sân ga cuối cùng.
Còn bao nặng nợ riêng chung
Cũng đành gửi lại tận cùng thế gian.

Cuộc đời ai chẳng đeo mang
Sống trong nhân thế hèn sang chuyện thường.
Những khi giông bão,tuyết sương
Vượt qua biển lớn thẳng đường tiến lên.

Nhưng rồi...ai nỡ đành quên!
Trần gian ở trọ,chim khuyên đậu cành.
Hoa thơm như ngọn gió lành
Người hay hồn gửi bức tranh muôn đời.

Tiễn người về với đất trời
Mà sao lòng thấy chơi vơi thế nào?
Lá vàng trong gió lao xao
Từ nay người đã đi vào thiên thu.

T/H.

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 18/11/2011 9:13:16)



Lại thêm một cánh sao rơi
Góp gom cho chuyến rong chơi thiên đàng.

Xin được chia sẻ với nhà thơ Trương Nam Chi
Kính viếng nhà văn Võ Phi Hùng

Cao Trần Nguyên

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 18/11/2011 6:38:25)

Xin có đôi dòng chia sẻ với nhà thơ Trương Nam Chi và kính viếng hương hồn nhà văn Võ Phi Hùng:

TIỄN NGƯỜI ĐI XA

Thế là người đã ra đi
Mang theo tất cả những gì đời trao!
Qua rồi năm tháng gian lao
Chắt chiu từng chút ngọt ngào đắng cay

Đường xa vạn dặm đến đây
Vàng khô chiếc lá rời cây nhẹ nhàng
Trách chi số phận riêng mang
Nợ đời vay trả ai màng thiệt hơn

Từ nay thôi hết vui buồn
Về nơi Tiên cảnh, linh hồn phiêu du!
NĐT

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 17/11/2011 19:27:50)

Đôi lời chia sẻ cùng Nhà thơ Trương Nam Chi, viếng hương hồn nhà văn Võ Phi Hùng:

Thế là một kiếp người xa,
Thế là tàu đã đến ga cuối cùng!

Sẻ chía một nỗi buồn chung,
Thơ ai buồn thế... não nùng chia ly.

Tháng ngày đã trải những gì?
Sướng vui, thành bại đã ghi trang đời.

Sao nhanh về phía cuối trời?
Là mau hết gửi kiếp người gian truân!

Là về với cõi vĩnh hằng!
Kiếp sau lại tiếp trăm năm luân hồi!

TMT

  Hoàng Linh - hoanglinh@gmail.com - 0903998016 - TP. HCM  (Ngày 17/11/2011 17:36:48)

Xin chia buồn cùng gia đình nhà văn Võ Phi Hùng (Hội viên HNV TP. HCM)
Tác giả kịch bản phim "Chim phóng sinh" đã được "phóng sinh".....
TIỄN BẠN

Nghe tin bạn mất chiều qua
Lá rơi giữa cõi ta bà sắc không
Dẫu chờ hay chẳng ngóng trông
Cái dòng sinh tử đau lòng vẫn trôi
Sáu mươi năm lẻ bốn rồi
Tài hoa lưu dấu chợ đời văn chương
Một đi-mặc kệ vấn vương
Bạn về vui với tuyết sương muôn đời

Nhà báo Hoàng Linh

Các bài khác: