 ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng
(Ngày 26/11/2011 9:47:08)
Kính gửi: Ban Biên tập lucbat.com cùng bạn đọc!
Những ngày qua do công việc, Đinh Thường chậm cập nhật thông tin trên lucbat.com. Sáng nay vào trang, thấy bài thơ "Nối vần Lục Bát" đã được BBT cho đăng và được đông đảo bạn đọc chia sẻ. Đó là nguồn động viên cổ vũ to lớn cho ĐT tiếp tục sáng tác.
Qua trang lucbat.com, Đinh Thường xin được chân thành gửi lời cảm ơn tới BBT cùng toàn thể bạn đọc. Chúc các anh chị luôn vui khỏe và mãi mãi xanh tươi với những vần thơ Lục Bát!
 nguyễn minh Tâm - nguyenminhtam.1950@gmail.com - 01222348631 - 60|175 tâp thể đại học hàng hải Vạn mỹ .Ngô Quyền .Hải phòng,
(Ngày 22/11/2011 14:49:26)
Chị chào em ĐINH THƯỜNG.Ngoài đời ít khi gặp nhau,gặp em trên trang lục bát chị cũng thấy vui.Đọc thơ em thấy càng ngày càng hấp dẫn nên chị thấy vui hơn và cảm như đời mình cũng còn nhiều niềm vui bầu bạn.Và chị lại vui cùng em ở tang lục bát này.
VÌ SAO
"NHà thơ gác bút lên chùa"
Đọc thơ em -bỗng thấy chua xót lòng
Túi thơ-bầu rượu tang bồng
Thi nhân-lãng tử vẫy vùng gió mây
Đời còn uẩn khúc chi đây
Để thi nhân bỏ đi say nâu sồng
MINH TÂM
 Nguyễn Đình Trọng - tucchip@gmail.com - 01233 123 789 - 14/11 Nhất Chi Mai, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM
(Ngày 17/11/2011 1:06:00)
THƯ CẢM ƠN
Xin chân thành cảm ơn các nhà thơ Đinh Thường, Dương Phượng Toại, Trần Mạnh Tuân, và các Bạn Thơ đã còn nhớ tới những ngày xưa kỷ niệm với lucbat.com mà đã gửi thơ và liên lạc. Vài câu thơ Lục Bát tâm sự với các Bạn Thơ đã gửi đi... để có bài thơ NỐI VẦN LỤC BÁT của nhà thơ Đinh Thường (Hải Phòng), xin được mạn phép chép lại, như sau:
ĐÔI DÒNG LỤC BÁT
Người về với Lục Bát com
Vần thơ truyền thống
Hương thơm
Bốn mùa!
Nay xin... gác bút lên chùa
Vơi Thơ chẳng thể
Nào đùa
Được đâu!
Để thành Lục Bát đôi câu
Thế gian đến cả
Bạc đầu
Mới nên!
NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 16/11/2011 23:48:19)
GỬI NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG:
Thơ anh đã nối vần rồi,
Đinh Thường nói hộ bao lời tâm giao.
Nhất Chi Mai... nhớ hôm nào,
Cà phê Huyền Thoại gửi trao ta mình.
Quả chua, ăn ngọt... tài tình!
Tám người nào phải bóng hình bốn đôi!
Tí thôi... nhắc chuyện đã rồi,
Nhớ anh, xin gửi đôi lời hỏi thăm.
Thơ còn nặng nỗi trăm năm?
Người còn canh cánh băn khoăn sự đời?
Vườn cây còn trái tặng người?
Bạn còn túm tụm sẻ lời tri âm?
Lục xưa, Bát cũ... lặng thầm,
Khoẻ vui anh nhé mọi phần sắc không!
Nói sao cho hết nỗi lòng,
Viết đi anh những muốn mong trao đời!
TMT
 Hà đức Ái - haducai1948@yahoo.com - 0978.360.486 - Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng
(Ngày 16/11/2011 21:41:32)
Đọc bài thơ: NỐI VẦN LỤC BÁT của ĐINH THƯỜNG thật ấn tượng, cảm xúc
HÀ ĐỨC ÁI cảm tác bài: DUYÊN THƠ LỤC BÁT giao lưu cùng các bạn.
DUYÊN THƠ LỤC BÁT
Gửi vần Lục Bát sang sông
Hẹn hò bến cũ bão dông lở bồi
Xướng lên câu Lục cao vời
Họa vào câu Bát đứng ngồi không yên
Tặng người năm ấy nhớ- quên...?
Chắp vần Sáu Tám bay lên mây hồng
Chạm hồn bảy sắc cầu vồng
Ngẩn ngơ Lục Bát lấy chồng se duyên
Tặng em hai chữ Thuyền Quyên
Nhớ mong Lộc Phát Tâm Thiền...Duyên Thơ!
Đà Lạt: 16-11-2011
HÀ ĐỨC ÁI
 Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0 - 201, B4/ 189 THanh Nhàn, Hà Nội
(Ngày 16/11/2011 17:42:53)
GIÓ ĐÔNG
Đã từng nghiêng ngả chiếu chèo
Bao năm tưng tẩy cuốn theo Thị Mầu
Chính chuyên đã chuốc vào nhau
Chưa lành vết cắt cơn đau mỗi mùa
Ngập ngừng… gõ nhẹ cửa chùa
Gió đông e lại bỏ bùa cho sư
Lập Đông 2011
 Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yhaoo.com.vn - 01665460480 - Thanh trì - Hà nội
(Ngày 16/11/2011 12:45:23)
Lâu rồi mới thấy anh có bài thơ cho lucbat.com.Tôi vô tình biết anh Đinh Thường qua những bài lucbat và mới gần đây thôi tôi lại được biết thêm về anh, anh chính là người đại diện cho các vùng miền nơi đó chính là Hải Phòng thành phố hoa phượng đỏ.
Hôm nay đến với bài thơ" NỐI VẦN LUCBAT tôi lại biết anh một nhà thơ tài hoa, viết nhiều hình thức khác nhau , sau mỗi bài thơ anh viết thường để lại trong lòng độc giả một cảm nhận những vần lục bát làm say đắm lòng người.
Xin cảm ơn anh chúc anh sẽ viết nhiều thật nhiều hơn nữa cho trang lucbat để lucbat đến với nhiều ,thật nhiều độc giả trong đó có tôi.Tô hy vọng lucbat sớm thành di sản văn hóa dân tộc.
 Nguyễn thị hạnh - locton10111959@yahoo.com - 0944756637 - Bắc ninh
(Ngày 16/11/2011 12:08:28)
TỈNH
Ơ hay có thật thế ư?
Lục bát gõ cửa bỏ bùa mê Sư
Sáu câu :nhất tự vi Sư
Tám câu :nhất tự vi Sư…cũng tình
Thôi thì trăm sự vì tình
Cái tình ,cái tỉnh tình tinh …cũng tình
Mải nghe Lục bát dập rình
Tam Quan …chuông đánh ..giật mình tỉnh ngay
16-11-2011
TRANG HẠNH
 Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT
(Ngày 16/11/2011 9:48:26)
Nhà thơ Đinh Thường đã nối vần lục bát để " Câu thơ mở cửa tâm hồn/ Một đời lục bát dại khôn đễ gì" Vì không dễ nên có câu thơ lục bát chỉ còn câu luc, câu bát bỏ quên, hoặc đánh rơi chân cầu mà nhiều bài thơ đã thể hiện . Câu thơ :" Nối vần lục bát cũng vì chữ yêu" nhà thơ Đinh Thường đã nói hộ cho người khi yêu đã thích làm thơ để tỏ tình. Một chút dại khờ có khi làm hỏng tình duyên chỉ vì:
Vụng câu lục bát.
Ngày xưa thơ gửi cho em
Viết câu lục bát bao đêm nghĩ hoài
Câu sáu là câu dông dài
Chỉ có câu tám một hai hẹn thề
Thế rồi năm tháng qua đi
Câu thơ lục bát lạc về nơi nao?
Nhà bên giờ kín dậu rào
Không còn lối cạnh ra vào như xưa
Mặc trời nắng, kệ trời mưa
Lối mòn cỏ mọc sớm trưa lạnh lùng.
Biết em đã đi lấy chồng
Nhớ câu thơ cũ mà lòng quặn đau
Tìm được câu sáu nát nhàu
Câu tám em xé vất vào lặng im
Lỡ rồi đâu dám trách em
Trách câu thơ vụng nên duyên chẳng thành.
-------
Chúc nhà thơ Đinh Thường có nhiều thơ lục bát hay.
Hồ Đình Bắc.
|