Thứ năm, 25/06/2026,


Ơn Thầy (Nguyễn Thị Minh Hồng) (15/11/2011) 


ƠN THẦY
Vĩnh biệt Thầy Đức Hạnh kính yêu!


Nguyễn Thị Minh Hồng



Chiều nay em tới dâng thơ
Chắc Thầy vui lắm? Đâu ngờ… dâng hương!
Thầy ơi! Sao nỡ đoạn trường?
Tim em đau nhói, tiếc thương vô bờ.

Nấc trào khản gọi tuổi thơ
Đèn dầu leo lét những giờ chiến tranh
Đường hầm luồn lách lán gianh
Mũ rơm túi thuốc chạy quanh trong rừng.

Củ khoai, rau muống, muối vừng
Mùa đông mỏng áo Thầy xưng gối gày
Luyện thi miễn phí đêm ngày
Như ong cần mẫn…trò bay vào đời.

Chúng em vừa thoát nghèo thôi
Vội về thăm lại cái nôi kính thầy
Trễ rồi, trầm ngát thơm lay
Một tuần đất mở đón Thầy cõi tiên.

Một đời ơn đức Thầy hiền
Cho văn, cho trẻ… về miền thinh không
Tình thầy xanh thắm cánh đồng
Thầy như muôn sắc cầu vồng…em đi…

N.T.M.H



_________________________
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hồng
Tel: 0982 105 015
E-mail: nthiminhhong@yahoo.com.vn
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Hải Đăng - haidang4556@yahoo.com.vn - 0972349303 -  Xã Nghĩa An huyện Ninh Giang Hải Dương  (Ngày 15/11/2011 7:06:01)

Thơ Nguyễn Thị Minh Hồng đằm thắm ân tình...Hình như từ chính trái tim cô đã kết vòng hoa dâng trước hương hồn thầy khi không kịp về đưa tiễn...Hình ảnh người thầy còn nghèo khó mà trở thành thanh cao sừng sững ân tình trong trái tim người đọc:
"Củ khoai, rau muống, muối vừng
Mùa đông mỏng áo Thầy xưng gối gày
Luyện thi miễn phí đêm ngày
Như ong cần mẫn…trò bay vào đời."
Lời thơ như những tiếng nấc nghẹn lòng không con là của người trò ngoan mà là người con với bậc sinh thành
"Một đời ơn đức Thầy hiền
Cho văn, cho trẻ… về miền thinh không
Tình thầy xanh thắm cánh đồng
Thầy như muôn sắc cầu vồng…em đi…"
Thày đã không còn nữa,Thầy đá hóa thành bẩy sác cầu vồng huyên ảo cho các em noi theo,các em ngưỡng mộ và cố làm tròn những lời thầy day.những việc Thầy đã làm cho trò...
Nhân ngày 20/11 kẻ hậu sinh xin được thắp nén tâm nhang trước hương hôn thầy!

Các bài khác: