 Nguyễn Sơn Thuỷ - sonthuyduc@yahoo.com - 0913329124 - Lê Chân, Hải Phòng
(Ngày 19/11/2011 10:24:41)
“Con khắc khoải nhiều đêm dài không ngủ
Lòng quặn đau nước mắt chảy ngược dòng
Bao năm tháng cha là người chắn sóng
Ủ đời con trong hơi ấm tình thương
Con tê tái nhìn bóng mình trên vách
Hồn đơn côi thầm gọi khẽ ...Cha ơi! “
Chào Diệp Vy ! Những câu thơ trên của DV đã gây xúc động mạnh đối với tôi. Nếu ai chưa từng mất mẹ mất cha không thể thốt ra được những lời chân thực từ tận tâm can như vậy. Xin chia xẻ cùng DV. Cám ơn DV đã đọc bài thơ “Vườn nhà” của Sơn Thuỷ và có lời cảm nhận.
 Nguyễn Sơn Thuỷ - sonthuyduc@yahoo.com - 0913328124 - Lê Chân , Hải Phòng
(Ngày 19/11/2011 9:35:19)
"Con khắc khoải nhiều đêm dài không ngủ
Lòng quặn đau nước mắt chảy ngược dòng
Bao năm tháng cha là người chắn sóng
Ủ đời con trong hơi ấm tình thương
Con tê tái nhìn bóng mình trên vách
Hồn đơn côi thầm gọi khẽ ...Cha ơi!"
Chào Diệp Vy những câu thơ của DV rất xúc động. Nếu ai chưa từng mất mẹ mất cha không thể thốt ra được những lời chân thực từ tận tâm can như vậy. Xin chia xẻ cùng DV. Cám ơn DV đã đọc “Vườn nhà của Sơ n Thuỷ và có lời cảm nhận
 diep vy - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - lam đông
(Ngày 17/11/2011 10:55:00)
Anh Sơn Thủy
Bài Vườn Nhà là tất cả tình cảm ưu tư ,sự nhớ thương cùng tấm lòng tri ân sâu sắc của mỗi người con khi mất đi sự yêu thương ,chở che ,đùm bọc của vòng tay cha mẹ.Sự trống vắng cô đơn lẻ loi cứ ắp đầy lêm mỗi khi trở về chiếc nôi ấm cúng thủa thiếu thời xin chia sẻ với anh qua bài thơ sau
Đêm Nhớ Người Chắn Sóng
Đêm trở giấc heo may về se lạnh
Nằm co quắp dìm mình trong nỗi nhớ
Con sông nào chẳng bên bồi bên lở
Con bây giờ thiếu tất cả tình cha
Con đuối sức giữa dòng đời nghiệt ngã
Dựa vào đâu khi vắng bờ vai cha ?
Con khắc khoải nhiều đêm dài không ngủ
Lòng quặn đau nước mắt chảy ngược dòng
Bao năm tháng cha là người chắn sóng
Ủ đời con trong hơi ấm tình thương
Con tê tái nhìn bóng mình trên vách
Hồn đơn côi thầm gọi khẽ ...Cha ơi!
DVy
 Nguyễn thị hạnh - locton1011959@yahoo.com - 0944756637 - Bắc ninh
(Ngày 16/11/2011 11:29:44)
CON VỀ…
(Sửa)
Phải chăng cây cũng có hồn
Người đi cây cũng buồn buồn buồn trông theo
Cành cau héo ánh nắng chiều
Giàn giầu vàng để rơi theo gió giời
Giữa trời hoa bưởi chơi vơi
Hương bay theo dấu chân người đi xa
Cây na cũng thấy buồn qua
Gió đưa chẳng muốn dừa già đứng im
Con về giữa chốn lặng tìm
Nghe con chim hót như chìm khoảng không
Dòng đời một cõi mênh mông
Thương cha nhớ mẹ trong lòng khôn nguôi
14-11-2011
VƯỜN NHÀ…
VỪỜN NHÀ nỗi nhớ thiết tha
Bóng cha ,bóng mẹ, bóng hoa một mầu
Niềm thương ký ức thẳm sâu
Chiều quê man mác rầu rầu lệ hoa
Nghĩ trong Đạo sống người ta
Luân hồi ,nhân quả vẫn là xưa nay
Đạo HIẾU ta nhớ đong
Để cho hiện tại xanh cây tốt buồng
14-11-2011
TRANG HẠNH
 Nguyễn thị hạnh - locton10111959@yahoo.com - 0944756637 - Bắc ninh
(Ngày 16/11/2011 10:06:01)
CON VỀ…
Phải chăng cây cũng có hồn
Người đi cây cũng buồn buồn buồn trông theo
Cành cau héo ánh nắng chiều
Giàn giầu vàng để rơi theo gió giời
Giữa trời hoa bưởi chơi vơi
Hương bay theo dấu chân người đi xa
Cây na cũng thấy buồn qua
Gió đưa chẳng muốn dừa già đứng im
Con về giữa chốn lặng tìm
Nghe con chim hót chìm vào khoảng không
Dòng đời một cõi mênh mông
Thương cha nhớ mẹ trong lòng khôn nguôi
14-11-2011
VƯỜN NHÀ…
VỪỜN NHÀnỗi nhớ thiết tha
Bóng cha ,bóng mẹ, bóng hoa một mầu
Niềm thương ký ức thẳm sâu
Chiều quê man mác rầu rầu lệ hoa
Nghĩ trong đạo sống người ta
Luân hồi ,nhân quả vẫn là xưa nay
Đạo HIẾU ta nhớ đong đầy
Để cho hiện tại xanh cây tốt buồng
15-11-2011
 Nguyễn Sơn Thủy - sonthuyduc@yahoo.com - 0913329124 - 258 Chợ Hàng, Dư Hàng Kên, Lê Chân, Hải Phòng
(Ngày 15/11/2011 21:23:32)
Lời Cảm ơn:
Sơn Thủy trân trọng cảm ơn bạn bè và độc giả đã thưởng thức bài thơ “Vườn Nhà” và đã có lời cảm nhận thật chân tình. Đây là món quà vô giá đối với tác giả. Một lần nữa xin cảm ơn: Đào Anh Thụy, Hà Phương, Đào Vinh, Liên Thanh Thơ
 Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - 24 Hà Huy Tập thành phố Đà Nẵng
(Ngày 15/11/2011 20:24:02)
Đọc bài thơ của bạn ai mà chẳng xốn xang khi nhớ về cội nguồn- nơi quê ta, bao đời in dấu ấn tổ tiên, ông bà, nhất là cha mẹ và tuổi thơ của mình. Cảm tác từ “ Vườn nhà” của bạn, Liên Thơ xin chia sẻ với bạn “Mảnh vườn của ngoại” nhé!
Mảnh vườn của ngoại
Vườn nhà chỉ dáng mẹ yêu
Cha đi đánh giặc đã nhiều năm qua
Một tay mẹ tưới vườn hoa
Một tay vun xới hàng na cha trồng
Mồ hôi từ thuở ngoại bồng
Cùng ngoại mẹ cũng chăm bông, tỉa cành
Ngoại đi xa … lo để dành
Tài sản từ đất ấm lành cho con
Nhờ ơn chăm chỉ vuông tròn
Bà truyền cháu nối màu son mãi còn
Hai tay vốc nắm đất con
Rưng rưng nhớ đức thành non ngoại bồi ...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
15/11/2011
 Đào Vinh - saomaithp@gmail.com - 0913576936 - thp
(Ngày 15/11/2011 12:32:57)
Cuộc đời..! Ai mà không đi ra từ lòng mẹ, chốn quê hương. Như đã ăn sâu vào trong tiềm thức của mỗi chúng ta. Khi đọc bài" Vườn nhà" Của anh Son. Sao bỗng thấy giống em quá. Hình như...anh em mình có cuộc đời hơi giống nhau hay sao mà tâm hồn và suy nghĩ nhiều khi hay trùng nhau phải ko anh? Bài "Vườn nhà" của anh thật tha thiết và tình cảm đến độ chân thành trước người mẹ, người cha của mình..."Cau già gầy guộc đầu sân...Từ khi vắng mẹ úa dần lá rơi.."Một hình tượng thật sâu sắc của những đứa con khi vắng mẹ như những chiếc lá vàng khô úa dần, tựa như mái đầu con điểm bạc...Để rồi " Cha đi khuất bóng lâu rồi..Đầu đông bưởi cứ rụng hoài theo cha.." Thật là chỉ có những tình cảm từ đáy lòng mình mới có thể viết ra được những câu thơ đầy hình tượng như thế này...Em xin có mấy câu góp cùng anh Thủy...
Tiếng cha..tiếng mẹ...
Chập chờn đầu ngõ tiếng cha
Mẹ thầm gọi nhỏ con ra đón vào
Hàng cau giờ đã vút cao
Mà sao con chỉ khát khao cha về
Vườn nhà còn đó chốn quê
Bưởi thơm hương cũ lời thề năm xưa
Mẹ cha hồn ở nơi xa
Tiếng cha tiếng mẹ ngát hoa muôn đời..!
DVinh
 Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com - - Bình Dương
(Ngày 14/11/2011 23:11:50)
Lời thơ của Nguyễn Sơn Thủy tha thiết làm sao..!
" Căn nhà vắng bóng mẹ cha
Tiếng con cu gáy ngân nga điệu sầu..!"
Hà Phương có mấy dòng mong chia sẻ cùng tác giả
NGỠ
Gió reo ngỡ tiếng má ru.!
Lá rơi vẳng giọng chim gù gọi nhau
Vườn xưa lan tỏa hương cau
Ngồi đây mà dạ cứ xao xác buồn..!
Hà Phương
 đào anh thụy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong
(Ngày 14/11/2011 22:02:19)
Đọc VƯỜN NHÀ bạn viết, tôi ước mình được là
con cháu các cụ (C.C.C.C)thì quý quá.
Thật tiếc và thổ lộ đôi vần, mong đại xá.
Tôi mơ có một mảnh vườn
Cả đời góp nhặt gió sương chả thành.
Nghe lời, dù biết - mong manh
Bởi yêu đất, tôi lại thành trắng tay.
Người đua nhau bỏ đi Tây
Tôi tiếc đất mải sớm ngày sới vun.
...
Một ngày tôi tê tái buồn
Nơi đây đất sẽ... bán buôn ra tiền.
Vậy là mấy chục năm liền
Tôi mơ có đất trở nên hão huyền.
ĐAT
|