Thứ năm, 25/06/2026,


Cây phấn (Thái Tràng) (13/11/2011) 

CÂY PHẤN

Thái Tràng

Phải trả giá để giữ màu phấn trắng.
Dù nước mắt rơi nhưng viên phấn không rơi… *


Không cùng chủng tộc cây xanh.
Cây phấn trắng
chẳng ngọn ngành tinh khôi.

Nghiệp người dạt núi phi vôi.
Nung đời chuyển kiếp
luân hồi trăng xa.

Đá già phấn mượt nét hoa.
Gò bao con chữ
ngọc ngà nỗi nên.

Tay mềm xà ích bảng đen.
Em người phu chữ
Thắp đèn đêm thương.

Tháng năm năm tháng mù sương.
Ngẩn ngơ cây phấn
bụi đường trăng rơi.

T.T

*Thơ Nguyễn Thạnh, Mỹ Lương, Cái Bè ,Tiền Giang
__________________
Tác giả Thái Tràng, ĐT: 0938013858
Địa chỉ: Trường THCS Mỹ Lợi A, cái Bè, Tiền Giang
Email: thaitrangmla@yahoo.com.vn


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 13/11/2011 21:55:09)

Thật cảm động khi đọc mấy lời của Thái tràng nhắc đến những " Người cầm phấn " . Nhân những ngày tháng 11 .L.T xin kính gửi những người Thầy luôn tận tụy với nghề.
" Dù nước mắt rơi nhưng viên phấn không rơi..!"
Kính chúc các thế hệ Thầy, Cô luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục ươm những cây đời mãi mãi xanh tươi..

PHẤN TRẮNG BẢNG ĐEN

Tâm tinh khiết như màu phấn trắng
Bốn mươi năm bụt giảng không rời..!
Bốn mươi mùa phượng đỏ rơi..!!
Bao lần ve hát nhớ lời người xưa.!
Bốn mươi mùa nắng...thay mưa..!
Miệt mài con chữ trải vừa bảng đen..!

Linh Thy ( BT)

  đứckưu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lô 27 mở rộng Lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 13/11/2011 21:05:06)

Lớp người bọn mình (những năm 60, 70... của TK trước) dạy học vì nghiệp nên vô vàn khổ cực mà vẫn chả mấy ai bỏ nghề, nay nghe nhiều bề bộn của ngành, bọn mình đau lắm... Nhân đây xin cùng T.T có đôi vần về nghiệp DẠY CHỮ, DẠY NGƯỜI nhân sắp tới ngày 20 - 11.
1
Bạn rằng CÂY PHẤN luân hồi
Đá già, nét chữ tinh khôi với ĐỜI
Văn thơ chữ nghĩa vậy thôi
Nét chữ đẹp bởi tình NGƯỜI bao dung.

2
Chẳng đong được công của THẦY
"NHẤT TỰ..." phó thác dắt bày trể thơ.

Đau lòng khi thấy Thầy, Cô
Coi trò là mối lợi to kiếm lời.

3
Thấy em vượt lũ tới trường*
Qua bao rình rập tai ương đón chờ
...
Sông ơi biết đến bao giờ
Có cầu em thỏa ước mơ... cháy lòng
Sông dừng chảy để cùng mong
Nơi đây đã... đã làm xong cây cầu.

* Tháng trước VTV1 đưa tin và hình ảnh hàng chục em nhỏ vượt lũ tới trường rất nguy hiểm. Thực cảm động và chua xót.

ĐK
(Gặp lại T.T trong bao tâm trạng. Mong thông cảm.)

Các bài khác: