Thứ năm, 25/06/2026,


Tứ tuyệt Say say (Đào Vinh) (13/11/2011) 

TỨ TUYỆT SAY SAY


Đào Vinh


GẶP EM

Gặp em giữa biển nắng chiều
Mắt trao đắm đuối gió xiêu xiêu lòng
Men tình như nước ngọt trong
Một hơi uống cạn hương nồng đắm say

SAY SAY

Say say tôi bước vào yêu
Trở về cái thuở mọi điều mộng mơ
Yêu người yêu cả vần thơ
Tặng câu sáu tám thẫn thờ môi xinh

TẠI SAO?

Tại sao lỡ bước mải mê?
Tại sao lầm lỡ tái tê cuộc tình?
Giai nhân vương lại bóng hình
Để cho ai khóc một mình tại sao?

CẦM LÒNG

Cầm lòng thôi cố quên đi
Luyến lưu thêm nữa mà chi hỡi tình
Cắn môi bật máu một mình
Xót xa quên một bóng hình đang yêu.

Đ.V


____________________
Đạo diễn Đào Vinh (Truyền hình HP)
Email: saomaihp@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn thị hạnh - locton10111959@yahoo.com - 0944756637 - Bắc ninh  (Ngày 16/11/2011 15:45:53)

Chùm thơ của ĐÀO VINH thât hấp đẫn cho những người bước chân vào CỬA TÌNH tôi xin họa vui với ĐÀO VINH
LÀM SAO
(Gặp em)
Làm sao cứ phải buổi chiều?
Làm sao cứ để gió xiêu cả lòng?
Men tinh nhìn cứ trong trong
Nhưng mà đổ quán xiêu lòng ..đừng say
TẠI VÌ
(Tại sao)
Tại vì ta phải bùa mê
Tại vì ta đã đắm mê vì tình
Giai nhân lưỡi hái vô hình
Làm cho tan nát tim mình chứ sao!
QUÊN
(Cầm lòng)
Yêu thì có lại có đi
Yêu mà một phía gọi chi mối tình
Làm sao làm khổ chính mình
Tiếc làm chi một bóng hình …bỏ yêu

  Nguyễn thị hạnh - locton10111959@yahoo.com - 0944756637 - Bắc ninh  (Ngày 16/11/2011 12:14:28)

ĐỌC ĐÀO VINH
(say say)
Say thì cứ việc mà say
Nhưng mà chớ có hăng say vì tình
Cái tình đổ quán xiêu đình
Cái tình làm khổ chính tình tình ơi!
16-11-2011
TRANG HẠNH

  Vinh Đào - saomaithp@gmail.com - 0913576936 - THP  (Ngày 16/11/2011 10:41:30)

Đào Vinh xin gửi lời cám ơn sâu sắc nhất đến các bạn thơ. Đã cho những lời góp ý chia sẻ chân thành và tinh tế. Qua đây mình học thêm nhiều ở các bạn thơ. Xin chân thành cám ơn!

  Nguyễn Sơn thủy - sonthuyduc@yahoo.com - 0913329124 - 258 Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng  (Ngày 15/11/2011 11:38:50)

Đọc cả chùm thơ 4 bài , mỗi bài có một tứ riêng, đều trữ tình và lắng đọng, đều xoay quanh chủ đề yêu. Nhưng chẳng hiểu sao tôi bị chững lại ở bài “Cầm lòng”. Nghe có gì đó xót xa, nuối tiếc. Quả là phải “cắn môi bật máu một mình” thì nỗi đau này không phải theo nghĩa đen của nó thể hiện bề ngoài thế đâu, mà ĐAU thật SÂU tận tâm can ấy chứ !!! đung không ?. ĐV ơi cho phép tôi điều chỉnh lại một chút ở câu 2 để nghe “nhuyễn” hơn nhé:

Cầm lòng thôi cố quên đi
Thêm lưu luyến nữa làm chi hỡi tình
Cắn môi bật máu một mình
Sót sa buông một bóng hình chót yêu.

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 14/11/2011 10:14:10)

NẮNG CHIỀU
Thẩn thơ trong ánh nắng chiều
Ai đưa mắt liếc nên xiêu xiêu lòng
Men tình đã ngấm vào trong
Lâng lâng sóng nỗi cõi lòng ngấm say
MEN TÌNH
Ngập ngừng trong buổi mới yêu
Bâng khuâng, thổn thức sớm chiều mộng mơ
Men tình ngấm tự bao giờ
Trong lòng Thi Sĩ mộng mơ thả tình
LẲNG LƠ
Lẳng lơ kiếm một tấm chồng
Chính chuyên chỉ có ở không tới già
"Lẳng lơ chết cũng ra ma
Chính chuyên chết cũng khiêng ra ngoài đồng"

  Nguyễn Cẩm Dung - camdung011@gmail.com -  - Q9, TP. Hồ Chí Minh  (Ngày 14/11/2011 8:16:36)

Xin đồng cảm cùng tác giả Đào Vinh một chút CẦM LÒNG, nhân đọc Tứ tuyệt say say

CẦM LÒNG

Cầm lòng khép lại miền yêu
Con tim lỗi nhịp tình đầu dở dang
Mắt cay ngấn lệ rưng rưng
Con tim bật khóc lòng ràn rạc đau

Cẩm Dung

  Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 14/11/2011 4:27:18)

Đọc chùm TỨ TUYỆT LỤC BÁT của TG: ĐÀO VINH hồn thơ đa cảm gặp nhau
trên THI ĐÀN LỤC BÁT.COM này thật là TRI ÂM TƯƠNG ĐẮC! HÀ ĐỨC ÁI gửi
tới chùm thơ: TỨ TUYỆT giao lưu với TG: ĐÀO VINH và các bạn.

1- ÁNH MẮT
Bất ngờ gặp ánh mắt nhìn
Đi rồi ngoảnh lại ngỡ mình quen nhau
Mắt anh mọc ở đằng sau
Đừng nhìn anh thế mà đau... con đường!
Đà Lạt: 18-11-2004

2-SAY EM
Từ ngày uống chén rượu em
Say rồi vẫn uống, vẫn thèm ướt môi
Uống em! Say cả đất trời
Say mèm lại tỉnh...suốt đời say em...
Đà lạt: 11-2004

3- VÌ SAO
Nửa đêm thao thức vì sao?
Nụ cười em gửi lạc vào hồn ta
Ánh mắt em ném từ xa
Trúng tim đa cảm hóa ra...cuộc tình.
Đà lạt: 13-11-2011

4- BÃO LÒNG
Mới vừa mười bảy thèm yêu
Em hơn ba tuổi có liều hay không?
Lơ ngơ như hổ xuống đồng
Giật mình em bế! Bão lòng ngổn ngang...
Lâm Hà: 12-2-1981
HÀ ĐỨC ÁI


  Nguyễn Mai Trang - maytrangtroixa@yahoo.com -  - Cần Thơ  (Ngày 13/11/2011 22:15:01)

Gửi họa " TỨ TUYỆT SAY.." cùng Đào Vinh

LAO XAO

Nghe lời xao xuyến tâm hồn
Bốn mươi năm trước bồn chồn tìm nhau.?
Thì nay đâu có nghe đau...!
Đâu còn ngóng đợi lao xao cả chiều..?!?

MÃI

Người đi muôn dặm xa xăm
Dâu chưa đăm nhánh sao tằm nhả tơ.?
Ta buồn nhắn mấy vần thơ..
Người bên song mãi..thẫn thờ..bóng câu.?

Mây Trắng ( Cần Thơ )

Các bài khác: