Thứ năm, 25/06/2026,


Chút gì để nhớ (Thục Nguyên) (12/11/2011) 
CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ



Thục Nguyên

Chút gì để nhớ ở đâu
Mà vang vọng mãi trong sâu thẳm lòng.
Chút gì có chút gì không
Sao thương sao nhớ sao mong sao tìm.
 
Lửa tình ai nhóm vào tim
Mãi âm ỉ cháy giữa im ắng đời.
Cúi mình nhặt cánh phượng rơi
Chợt nghe kỷ niệm một thời chạm tay.
 
Chút gì để nhớ là đây
Tình thơ ai tặng hàng cây phượng buồn.
Ta về hạ vắng chiều buông
Trường xưa còn đó người thương đâu rồi.
 
Ngàn ve ngân chẳng thành lời
Hồn như xác lá lặng rơi cuối ngày.
Đành thôi thả cánh phượng gầy
Xuôi theo gió hạ vơi đầy nhớ nhung.
 
Tìm ai giữa cõi vô cùng
Lối xưa diệu vợi mịt mùng tìm đâu.
Chút gì để nhớ trong nhau
Là vuông tưởng niệm là câu tạ tình.

T.N
 

_________________
Tác giả Thục Nguyên
Điện thọai: 0909344120
Email: thucnguyen21@hotmail.com

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thục Nguyên - thucnguyen21@hotmail.com - 0909344120 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 14/11/2011 21:23:32)

Trên cành, cánh phượng tím bơ vơ
Thoát xác mấy lần ve ngẩn ngơ..!
Gió lộng một mùa in sắc nhớ..!
Cơn mưa đầu hạ... có ai chờ...?
(Hà Phương)

Sân trường cánh phượng bơ vơ
Lặng im như thuở ngây thơ yêu người.
Tình ai lộng gió bên đời
Cơn mưa đầu hạ ngậm ngùi nhớ thương.
(Thục Nguyên tặng Hà Phương)

  Thục Nguyên - thucnguyen21@hotmail.com - 0909344120 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 14/11/2011 21:13:29)

Người đi biền biệt nơi xa

Trách người nhóm lửa để ta cháy lòng

Ai gieo hạt nhớ âm thầm?

Tình xa năm tháng nảy mầm tương tư...!

(Hà Đức Ái)



Người xa xa thật rồi ư

Sao tình trong cõi phù hư vẫn đầy.

Một ta một bóng thơ này

Vẫn ngơ ngác đứng đợi ngày trùng lai.

(Thục Nguyên tặng Hà Đức Ái)

  Thục Nguyên - thucnguyen21@hotmail.com - 0909344120 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 14/11/2011 15:27:01)

Ve buồn trổi khúc vu vơ
Để cho tháng sáu đợi chờ tin nhau
Mưa buồn lất phất mưa mau
Người buồn chờ đợi nhạt màu nhớ thương
Phượng buồn mấy cánh vấn vương.!
Ta buồn về lại mái trường xa xưa.
Tay run đếm mấy giọt mưa...!
Để cho thương nhớ...ướt vừa bờ mi...!
(Linh Thy)


Đoản khúc mưa đoản khúc buồn
Buồn rơi thấm đẫm cội nguồn nhớ nhung.
Hạ buồn ve gọi mông lung
Tình buồn trôi giữa muôn trùng tháng năm.
Người buồn mong đợi xa xăm
Phượng buồn rụng xuống trăm năm kiếp người.
Đoản khúc mưa lóng lánh đời
Giọt mưa hay giọt lệ người tình xưa.
(Thục Nguyên tặng Linh Thy)

  Thục Nguyên - thucnguyen21@hotmail.com - 0909344120 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 14/11/2011 13:39:30)

Bâng khuâng tôi với bóng tôi
Thẩn tha nhặt lại ít lời em cho
Xa nhau chả dám hẹn hò
Mai ngày
Đâu biết
Bến bờ đục trong.

Lặng thầm tôi lặng thầm trông
...
Rưng rưng mỗi độ phượng hồng khoe tươi.
(Đào Anh Thụy)

Bâng khuâng phượng nở bên đời
Nhìn hoa đỏ thắm bồi hồi nhớ nhau.
Người xưa biền biệt nơi đâu
Trường xưa thềm cũ vương sầu mênh mang.
(Thục Nguyên tặng Đào Anh Thụy)

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 12/11/2011 21:40:56)

Linh Thy xin gửi " Đoản Khúc Mưa " để hòa vào " Chút nhớ ...của Thục Nguyên nhé !

***** ĐOẢN KHÚC MƯA*****

Ve buồn trổi khúc vu vơ
Để cho tháng sáu đợi chờ tin nhau
Mưa buồn lất phất mưa mau
Người buồn chờ đợi nhạt màu nhớ thương
Phượng buồn mấy cánh vấn vương.!
Ta buồn về lại mái trường xa xưa.
Tay run đếm mấy giọt mưa...!
Để cho thương nhớ...ướt vừa bờ mi...!

Linh Thy ( BT)

  Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 12/11/2011 21:21:13)

CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ của TG- THỤC NGUYÊN là bài thơ hay. HÀ ĐỨC ÁI muốn
BÌNH nhưng lại ngại rằng: "Đối với nhà phê bình, bài thơ là điểm
xuất phát để đi đến một văn bản khác!"-(OCTAVIO PÁT). Trong 20 câu
của bài thơ: CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ- HÀ ĐỨC ÁI sàng lọc ra 4 câu tinh chất
nhất trong bài của THỤC NGUYÊN:
Lửa tình ai nhóm vào tim
Mãi âm ỉ cháy giữa im ắng đời...
...Ngàn ve ngân chẳng thành lời
Hồn như xác lá lặng rơi cuối ngày.
HÀ ĐỨC ÁI đồng cảm với CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ của THỤC NGUYÊN có bài: NHỚ...! Để tương giao cùng Tác Giả và các bạn thơ.
NHỚ...!
Người đi biền biệt nơi xa
Trách người nhóm lửa để ta cháy lòng
Ai gieo hạt nhớ âm thầm?
Tình xa năm tháng nảy mầm tương tư...!
Đà Lạt: 2009
HÀ ĐỨC ÁI
 

  Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 12/11/2011 21:18:58)

Phượng, ve, hè và chút nhớ...Đó là đề tài mà nhiều thế hệ học trò..mãi đến.." tuổi cuối thu.." mỗi khi nhắc đến vẫn nghe xuyến xao..!
Hà Phương xin hòa vào chút nhớ với Thục Nguyên nhé!

VÀO HẠ

Trên cành, cánh phượng tím bơ vơ
Thoát xác mấy lần ve ngẩn ngơ..!
Gió lộng một mùa in sắc nhớ..!
Cơn mưa đầu hạ... có ai chờ...?

Hà Phương ( BD)

  đào anh thụy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 12/11/2011 15:08:41)

Với CHÚT GÌ ĐẺ NHỚ

..."Ta về hạ vắng chiều buông
Trường xưa còn đó
người thương đâu rồi."...

Bâng khuâng tôi với bóng tôi
Thẩn tha nhặt lại ít lời em cho
Xa nhau chả dám hẹn hò
Mai ngày
Đâu biết
Bến bờ đục trong.

Lặng thầm tôi lặng thầm trông
...
Rưng rưng mỗi độ phượng hồng khoe tươi.
ĐAT

Các bài khác: