Thứ năm, 25/06/2026,


Bến gầy (Võ Thị Phương Thúy) (11/11/2011) 

BẾN GẦY
(Nghe ca khúc “Đôi mắt đò ngang” của nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo)

Võ Thị Phương Thúy

Bữa về chân níu bến Lam
Quắt quay con mắt đò ngang thẳm chiều
Sa Nam bóng mỏi đìu hiu
Ngác ngơ lũ trẻ cánh diều hụt hơi

Bữa về ghé bến buồn. Trôi
Áo nâu vắng bóng tiếng cười chửa quen
Đãi trong đá sỏi mung miêng
Sàng trong cát trắng một triền không nhau

Mái chèo khua nát dãi dầu
Khản rơi tiếng gọi thõng sâu. Đò đầy
Loe hoe sợi nắng mà say
Ngất nga ngất ngưởng mơ gầy dáng xưa

Đò sang
       Đưa đò
                             Đò đưa
Soi trong sóng nước tôi thừa bóng tôi
Bâng khuâng tay vớt chuỗi cười
Về xâu tràng hạt tụng lời đa đoan

V.T.P.T

_______________
Tác giả: Võ Thị Phương Thúy
Email: hoacomaytd@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  hoanganh Nguyen - Phuong He2011@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 14/11/2011 16:17:53)

" BẾN GẦY " của Võ Thị Phương Thúy sao mà cô đơn quá !
Hà Phương mượn ý của tác giả nhưng cho thăng hoa tí nhé!

CÁNH DIỀU BAY

Chuỗi cười chìm lĩm đáy sông.?
Ai nhanh tay với..nhọc công vớt về
Xâu thành tràng hạt mân mê.!
Quắt quay nỗi nhớ..bộn bề ..hắt hiu
Bóng chiều dù ngả liêu xiêu
Thảnh thơi ta ngắm cánh diều trắng bay..!

Hà Phương ( BD )

  Ngô Hạ Uyên - ngohauyenCB@yahoo.com -  - Cần Thơ  (Ngày 14/11/2011 15:56:47)

BẾN XƯA

Bến xưa còn cắm cây sào
Gió chiều thổi nhẹ xuyến xao lục bình
Tím buồn theo nước linh đinh
Ra khơi rồi cũng nhớ đình về xuôi
Vờn mây mấy cánh chim trời
Nhớ ai, ai nhớ người ơi mau về.!
Trăng xưa nặng một lời thề
Dù đi góc bể...vẫn về ...bến xưa..!

N.H.U

  Lã thị Cát tiên - Tiencat45 @ gmail.com.vn - 0903287540 - Số 67/329 Lãn Ông TP HCM  (Ngày 12/11/2011 9:59:23)

Chị ơi! Sao chị đa tình thế? Chị vớt chuỗi cười của ai mà về sâu chuỗi hạt vậy?Chị mà cứ tin vào các ông thi sỹ lẳng lơ kia thì có ngày chồng nó cho một trận nhừ tử đấy chị ạ!

CHỊ ƠI!
Mái chèo khua nát dãi dầu
Lẳng lơ cho lắm mất đầu có phen?
Vợ lẳng, chồng nào chả ghen
Sông đầy, đò thủng ván thuyền long đanh?
Lỡ duyên vá víu cho lành
Để nuôi con cái gia đình yên vui!
Chị ơi chị đừng giận tui
Những lời nói thật để rồi ...hiểu nhau?

Cát Tiên- TP HCM!

  đứckưu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lô 27 mở rộng Lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 12/11/2011 9:51:15)

Bến vơi
Đọc thơ thương những bến đò
Buồn thiu lạnh vắng ngóng chờ khách qua

Phải vì nước xiết, đường xa
Phải vì khuất nẻo... hay là bến vơi
Dòng sông cứ thế buông trôi
Tôi mong vớt được ít lời thuở nao

(Mặc cho bom đạn thét gào
Đò mau chuyến, bến xôn xao hẹn hò)
ĐK

Các bài khác: