Thứ năm, 25/06/2026,


Viếng mộ (Diệp Vy) (10/11/2011) 
VIẾNG MỘ


Diệp Vy
 
Con về viếng mộ chiều nay
Mắt nhoè hương khói cay cay xót lòng

Đời cha vất vả long đong
Miếng cơm manh áo cha gồng hai vai

Bàn tay nứt nẻ phồng chai
Áo quần mụn rách vá hoài chưa thôi

Miếng ngon quả ngọt trong đời
Cha chưa kịp nếm đã rời xa con

Bây giờ bữa bữa ăn ngon
No cơm ấm áo cha còn chốn nao

Rưng rưng lòng nặng nghẹn ngào
Tình cha dâng sóng dạt dào bờ con

D.V


___________________________
Nhà thơ Diệp Vy (tên thật là Lý Thị Minh Khiêm)
HV Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng

 Điện thoại: 0978 291117
E-mail:
minhkhiem.l@gmail.com
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Sơn Thủy - sonthuyduc@yahoo.com - 0913329124 - 258 Chợ Hàng, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng  (Ngày 16/11/2011 20:11:05)

Chào Diệp Vy, tôi rất xúc động khi đọc bài “Viếng mộ” bởi tôi đã chứng kiến những ngày cha mẹ bị bệnh và mất như thế nào nên rất hiểu và thông cảm với Vy. Tôi đã từng nhiều lần viếng mộ mẹ cha, cũng có những rung động như Vy và nhiều lần “.Mắt nhòe hương khói cay cay xót lòng” . Xin chia sẽ với bạn bài thơ :

NHỚ MẸ
(Ngày sang áo cho Mẹ)

Từ ngày đưa mẹ ra đồng
Đêm nay còn nắm xương trông xót lòng
Ba năm khắc khoải chờ mong
Ba năm nhớ mẹ dòng dòng lệ tuôn
Đời mẹ tần tảo sớm hôm
Chín lần sinh nở nuôi con nhọc nhằn
Trọn thời bao cấp khó khăn
Mồ hôi mẹ đẫm áo khăn một đời
Nắm xương đen đúa rõ rồi
Đâu được vàng óng như người thảnh thơi
Nước thơm tắm gội hương trời
Đưa trong quan quách về nơi cha nằm
Đôi tòa tháp mộ song song
Vẹn tròn ước nguyện ấm lòng mẹ cha
Đêm nay sương lạnh buốt da
Chẳng bằng thương xót mẹ cha bội phần
Tiếng gà gáy sáng trong ngần
Họa lời chúc mẹ vui nằm bên cha.
11. 2011

  dangtrinh - dangtrinh.bs@gmail.com - 0976469140 - lam dong  (Ngày 10/11/2011 20:19:56)


Hôm nay vào luc bát xem thấy bài của VY mới lên ,chúc vui khoe, hôm nào rảnh ghé thăm.  

ĐT.

Các bài khác: