Thứ năm, 25/06/2026,


Bông khoai lang tím (Nguyễn Thanh Hải) (09/11/2011) 

BÔNG KHOAI LANG TÍM

Nguyễn Thanh Hải

Bông khoai lang tím bờ giồng
Thương em không chịu lấy chồng miền xa…

Nỗi buồn rơi tím bông cà
Cải thương ai?
Cải vàng hoa
Tháng Mười…

Mướp già thương giậu lỡ thời
Ai thương con cóc nghiến lời thương ai
Mía thả lọn gió ru ngày
Áo mây rách
mượn cỏ may khâu chiều

Trúc tre cúi mặt buồn thiu
Hoàng hôn cuộn nắng trãi chiều ra hong
Cỏ thương mùi khói đốt đồng
Em thương khoai tím bờ sông
Nước tràn…

Mưa về ngang ngã ba làng
Em ra lóng ngóng ngỡ ngàng người xưa
Mẹ cha
Sương khói gió đùa
Bông khoai lang tím cuối mùa
Ai thương?...

20/9/2011
N.T.H

______________________
Tác giả Nguyễn Thanh Hải ,ĐT : 097441456
Địa chỉ: Phòng GD&ĐT Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Email: thanhhaipgdcbe068@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  HT - mrthanh.dh@gmail.com - 0989799889 - Hà Tĩnh  (Ngày 14/11/2011 10:12:21)

Đọc thơ Thanh Hải thấy mọi thứ thật gần gũi, chân chất và thắm đượm tình quê, đọc bài thơ này cũng vậy, thấy mộc mạc và giản dị qúa,
Bông khoai lang tím bờ giồng
Thương em không chịu lấy chồng miền xa...
rồi đến
Mưa về ngang ngã ba làng
Em ra lóng ngóng ngỡ ngàng người xưa
những câu thơ không cầu kỳ, không nặng nề, nghe như nhũng câu ca dao quen thuộc vậy. Cảm ơn tác giả.

  Bùi Đức - buidinhduc87@gmail.com - 0938.721.346 - Tổ 8c khu phố 3 phường Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai.  (Ngày 13/11/2011 21:39:31)

Bài thơ rất mộc mạc chân quê, đậm chất nghệ thuật. Chúc anh Hải 1 ngày vui.

  Trần Huy Minh Phương - tranhuyminhphuong@yahoo.com.vn - 0916319741 - Sóc Trăng  (Ngày 13/11/2011 21:02:44)

Lời thơ dung dị, tình thơ chảy tràn. Chúc Biển Vắng sẽ có nhiều bài hay nữa nhé!
Mình thích đoạn thơ nầy:
"Mướp già thương giậu lỡ thời
Ai thương con cóc nghiến lời thương ai
Mía thả lọn gió ru ngày
Áo mây rách
mượn cỏ may khâu chiều"

  Lê Thị Kim Thanh - Lethikimthanh69@yahoo.com.vn - 0987225917 - TTHTCD Xã Dân Hòa Kỳ Sơn Hòa Bình  (Ngày 13/11/2011 13:02:09)

Bài thơ của Biển vắng rất hay, KT xin được họa lại cùng BV nhé.
Duyên nữ thôn quê


Vạt khoai chiều ấy anh giồng
Cuối mùa tím nghắt một vuồng bãi xa
Thương anh trồng mấy luống cà
Giờ nay cũng đã nở hoa tím mười(*)
Bãi sông ghi dấu một thời
Anh thương ai đó quên lời của ai
Để lòng mong mỏi tháng ngày
Hoàng hôn buông tím có hay mỗi chiều
Mặt sông lặng gió liu thiu
Hàng tre dãi tóc yêu kiều đem hong
Có xa sôi mấy cánh đồng
Mà anh như thể tầng không mưa tràn
Buông rơi giăng trắng xuống làng
Tim em thổn thức mơ màng tình xưa
Duyên sao mơn trớn giỡn đùa
Vạt khoai chiều ấy vẫn chừa phần ai
(*)Hoa mười giờ

 

  hahuongmai - hahuongmai53@yahoo.com - o838837333 - 70-2 toky q12  (Ngày 12/11/2011 22:31:47)

Bài thơ rất hay , ý thơ là cả nỗi niềm yêu quê sâu sắc. chúc Hải vui khỏe

  Nguyễn Cẩm Dung - camdung011@gmail.com -  - Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh  (Ngày 12/11/2011 12:34:03)

Xin chia sẻ cùng tác giả Nguyễn Thanh Hải với màu hoa tím đợi chờ, buồn hiu hắt, nhớ nhung.
Cẩm Dung

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 09/11/2011 23:01:46)

Dường như với Nguyễn Thanh Hải quê hương -ruộng rẫy là những gì rất gắn bó ...và mãi ngất ngây với màu tím nhớ thương..!
L.T chia sẻ bước chân quê cùng T.H nhé !

CHÂN QUÊ

Chân quê em bước qua cầu
Sông thương tím biếc một màu tím quê
Dừng chân đứng lặng triền đê.
Đường xa lối mộng quên về...em ơi!
Tím hoài mấy nhánh mồng tơi..!
Tím cà, khoai tím ....người ơi..! Nhớ về..!!!

L.T ( BT)
 

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 09/11/2011 19:49:08)

Chúc cháu có bài thơ Bông khoai lang tím hay.Làm chú nhớ người bạn ở miền Trung nắng cháy. Luống khoai lang trồng trên cát trắng.Vẫn nở hoa tím thủy chung với miền khô khát ấy.

Thương em nơi đất quê nghèo
Khoai trồng trên cát nắng thiêu cháy lòng
Vẫn ra hoa tím thủy chung
Vẫn qua bão cát mịt mùng đồng quê.
Luống khoai đang ngóng mưa về
Cải thương ai nở vàng hoe tháng mười.
“Mướp già thương giậu lỡ thời”
Thương em không lấy chồng người miền xa.
“Nỗi buồn rơi tím bông cà”
Còn “bông khoai tím cuối mùa ai thương?”
Hồ Đình Bắc
 

Các bài khác: