Thứ năm, 25/06/2026,


Nhớ chị (Hương Sinh) (08/11/2011) 

NHỚ CHỊ

Hương Sinh

 

 Cỏ hoa phủ kín nấm mồ
Trong em nỗi nhớ bao giờ nhạt phai
Thương em có một không hai
Mẹ đi xa, chị miệt mài lo toan

Sớm ra vai gánh mưa tràn
Trưa về đầu đội nắng chan cháy đồng
Lời ru hơi lửa ấm nồng
Trải vào đêm những mênh mông kiếp người

  Nghe em nói chửa tròn lời
Chân đi chập chững chị bời tâm can
Mỗi khi cơn sốt miên man
Lặng im nuốt... lệ vẫn tràn bờ mi
 
Ôm em chị nựng thầm thì
Yêu thương nhiều lắm ngoan đi em nào
Chân thì ống thấp ống cao
Đồng rau đồng muối, chị thao thức hoài
 
Tảo tần nặng trĩu đôi vai
Gần xa góp nhặt ngày dài âm u
Âm dương cách biệt rồi ư?
Mà sao thực thực hư hư ngỡ ngàng
 
Trong em trăm mối ngổn ngang
Nhạt nhoà một nén tâm nhang nghẹn lòng
 
H.S
 
__________________
Tác giả:
Hương Sinh
CLB LB Đoàn Thị Điểm (Hưng Yên)
ĐT:01237124046
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hương Sinh - HuongSinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (H Y)  (Ngày 10/11/2011 10:21:45)

LỜI CẢM ƠN

Hương Sinh xin cảm ơn Sông Ngân, anh Hà Đức Ái, anh Lương Thế Hùng , và anh Võ Quang Diệm .Các anh,chị đã bớt chút thời gian đọc và chia sẻ cùng Hương Sinh bài thơ NHỚ CHỊ . Nhân đây HS xin gửi lời chúc tới các anh, chị và gia gia đình, luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912 273 959 - Hà Nội  (Ngày 09/11/2011 8:59:57)

Cám ơn Hương Sinh đã có bài thơ hay, sâu lắng, cảm động về tình chị em ruột thịt.Người đọc muốn HS thay cụm từ " Nhạt nhòa" ở đầu câu cuối bài thơ thì hiệu quả sẽ tăng hơn, sâu lắng hơn.

  Lương Thế Hùng - cuonggiang8952@yahoo.com.vn - 01259002566 - Vĩnh Tường Vĩnh Phúc  (Ngày 08/11/2011 21:18:01)


Đồng cảm với nỗi đau mất chị cùng Hương Sinh


CHỊ TÔI

Chiều nay tầm tã dưới mưa
Các en khăn trắng ra đưa chị về.

Cả đời lặn lội bến mê
Bóng cò hiu hắt bờ đê bãi ngoài.

Từ nay chị hết lúa khoai
Các em chẳng biết còn ai cậy nhờ.

Bỏ đàn con,cháu bơ vơ
Mái nhà tranh cũng vật vờ màu tang.

Chiều nay thắp nén tâm nhang
Chỉ còn lại nắm tro tàn- Chị ơi!

LTH

  Hà đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 08/11/2011 17:41:20)

Bài thơ: NHỚ CHỊ của Tác Giả HƯƠNG SINH đã làm xúc động lòng bao người mất chị! HÀ ĐỨC ÁI cũng mất người: CHỊ CẢ- Khi người MẸ kính thương đã ra đi mới 4 tuổi đầu...HÀ ĐỨC ÁI có bài CHỊ TÔI! Chia sẻ với HƯƠNG SINH và các bạn thơ trong làng LỤC BÁT.COM
CHỊ TÔI!
Cỏ xanh! Xanh rợn nấm mồ!
Xót lòng thương Chị vô bờ quặn đau
Mẹ đi! Chị cũng đi theo
Bơ vơ một mảnh tình nghèo dương gian
Đường đời muôn nẻo quan san
Bão dông, lũ lụt gian nan một mình
Vơi đầy, bồi lở nhục vinh
Một thân cô quạnh, giọt tình xót xa
Chị xưa miệng tươi như hoa
Tóc dài chấm gót, kiêu sa mặn nồng
Hai mươi tuổi...má ửng hồng
Trai làng say đắm, duyên chồng chưa xe
Sao trời bắt Chị tôi đi?
Âm dương cách biệt! Đôi khi mơ về...
Ôm Chị khóc giữa cơn mê
Lệ rơi! Ngập ánh trăng thề- Cô đơn...!
HÀ ĐỨC ÁI
 

  Sông Ngân - songngan1802@gmail.com - 0903318188 - TP. HCM  (Ngày 08/11/2011 11:50:58)

Đây là một bài thơ cảm động về tình chị em. Là chị đồng thời cũng là mẹ, chị đã thay mẹ nuôi em khôn lớn và lời ru của chị sẽ còn đọng lại mãi trong em cả khi chị không còn nữa...
Xin cảm ơn tác giả Hương Sinh đã cho bạn đọc được thưởng thưc một bài thơ hay chứa chan tình cảm ruột thịt.
S.N

Các bài khác: