Thứ năm, 25/06/2026,


Dòng sông nhớ (Hồ Đình Bắc) (07/11/2011) 

DÒNG SÔNG NHỚ

Hồ Đình Bắc

Thuyền em về cuối con sông
Nước phù sa chảy cản cong mái chèo
Hoàng hôn nhuộm đỏ sông chiều
Dùng dằng sóng đẩy thuyền theo bến nào?

Sông quằn con lũ dâng cao
Đê gầy cong mái nép vào hàng tre.
Cuốc kêu thao thức cuối hè
Gọi thu dâng lũ nước về tràn sông.

Em đi đến cuối sông Hồng.
Có còn kịp hái nhãn lồng Hưng Yên
Lênh đênh sóng táp mạn thuyền
Bao giờ lặng gió bình yên bến chờ?

Sông đầy trời vẫn còn mưa
Lòng anh khắc khoải cho mùa lũ lên
Mong em về bến bình yên
Không còn tiếng cuốc đêm đêm gọi - chờ!

30/10/2011
H.Đ.B

__________________
Tác giả Hồ Đình Bắc, ĐT: 0912280375
Địa chỉ: Thành phố Vũng Tàu
Email: hodinhbac@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Khắc Hiền - nguyenkhachien_57@yahoo.com.vn - 01698966182 -  Xã Hiệp Lực -Ninh Giang -Hải Dương  (Ngày 20/11/2011 19:45:32)

Cách biểu cảm tâm hồn bằng sự liên tưởng khá đắt trong hình ảnh con sông đã giúp bài thơ thành công

"Sông quằn con lũ dâng cao
Đê gầy cong mái nép vào hàng tre."

Quê hương hiện ra trong câu thơ thật đẹp và cũng đầy nỗi niềm tâm sự

Kính chúc sức khoẻ anh HỒ ĐÌNH BẮC.

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 15/11/2011 1:07:39)

Đọc bài thơ này của Bác, và lời bình của Bác Hoàng Tấn Đạt...Thấy nhớ quê quá, tôi đã làm bài thơ KHẮC KHOẢI QUÊ MÌNH để HỌA cho bài:
DÒNG SÔNG NHỚ của Bác đây:

KHẮC KHOẢI QUÊ MÌNH

Phù xa đọng lại cuối sông
Đượm đà câu hát lượn cong chiếu Chèo
Nhớ chờ ngóng mẹ mỗi chiều
Ngóng câu kiều nảy mẹ ru thưở nào

Đêm hè ngồi ngắm trời cao
Thẩn thơ hồn thả xạc xào ngọn tre
Heo may hanh nắng cuối hè
Buồn trông con nước não nề triền sông

Ta đi về phía trời hồng
Vẫn còn xa thế...bềnh bồng sao yên?
Mong manh thân phận con thuyền
Cầu trời gió tạnh sóng yên...người chờ

Như đồng hạn hán chờ mưa
Làng quê khắc khoải mong mùa màng lên
Mong cơm mong áo mong...yên
Mong trời có mắt...bao niên cũng chờ!!!

Chu Văn Keng - CHLB Đức
 

  phuong mi - luongthiphuong04061979@yoo.com - 0320850965 - haiduong  (Ngày 12/11/2011 9:45:35)

Tho cua ban rat hay. sau lang

  Hoàng Tấn Đạt - phatminh8@gmail.com - 0909818640 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 09/11/2011 22:08:34)

LỜI BÌNH CỦA HOÀNG TẤN ĐẠT
Bến và thuyền đã trở thành hình ảnh tượng trưng cho tình vợ chồng, cho tình yêu trai gái. Và dòng sông cũng mang ý nghĩa dòng đời.
Đọc bài "Dòng sông nhớ" ta có cảm giác như xem một đoạn phim tái hiện cảnh ngộ một cô gái đang lái một con thuyền trên một dòng sông trong mùa lũ dâng cao, nước phù sa đỏ chảy mạnh đến nỗi "cản cong mái chèo". Hình ảnh ấy, ai trông thấy cũng phải lo âu hồi hộp, hồi hộp cho số phận cô gái nhỏ nhoi kia sẽ ra sao nếu không có bến đậu bình yên nào?
Từ hình ảnh cụ thể như thế, nhà thơ Hồ Đình Bắc muốn dẫn dắt người đọc liên tưởng đến vấn đề trìu tượng đó là số phận người con gái ở cái tuổi quá lứa, lỡ thì mà vẫn chưa yên bề gia thất! vẫn lênh đênh ở hạ lưu của dòng đời, để tìm về mãi cuối một con sông !
Thú vị nhất là Hồ Đình Bắc đã chọn được những từ ngữ hình ảnh khá độc đáo để biểu đạt cho tứ thơ : Không gian là cuối sông "thuyền em về cuối sông Hồng",thời gian trong ngày là cuối ngày"Hoàng hôn nhuộm đỏ sông chiều". Thời gian trong mùa là cuối mùa " Cuốc kêu thao thức cuối hè" và em thì sắp cuối xuân !
Chính vì em sắp cuối xuân mà nhà thơ mới nặng lòng trắc ẩn, lo lắng băn khoăn :
"Em đi đến cuối sông hồng
Có còn kịp hái nhãn lồng Hưng Yên"
Phải chăng hương vị nhãn lồng trong văn cảnh này chính là hương vị của tình yêu chỉ có được đến khi nào thuyền vào bến đậu .Ôi dó là nỗi khát khao của cô gái quá lứa nhỡ thì và là niềm mong của tấm lòng tác giả biết yêu thương san sẻ với đời.
" Mong em về bế bình yên
Không còn tiếng cuốc đêm đêm gọi-chờ"

Hoàng Tấn Đạt.
 

  nguyen thi huong lien - lien.traenco@gmail.com - 0982920236 - tp hai duong  (Ngày 09/11/2011 18:07:33)

Bac yeu quy!
c da doc bai tho cua b
b lam hay lam
c mong b luon luon vui ve manh khoe va hanh phuc ben gia dinh
mong bac sang tac nhieu tac pham tho hay hon nua ...
chuc mung bac!
c gai:huong lien

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT  (Ngày 08/11/2011 8:57:01)

Hồ Đình Bắc xin cảm ơn Thanh Hải(Tiền Giang)Hoàng Anh (Bến Tre)và Ngô Hạ Uyên(Cần Thơ)đã có ý kiến và thơ sau khi đọc bài dòng sông nhớ.Với Hạ Uyên thì vùng sông nước miền Tây Nam Bộ :"Xuồng ghe đông đúc ken đầy/Cá tôm quẫy trắng lưới quay lộc trời" và những chợ nổi tấp nập người mua kẻ bán thu hút bao du khách đến thăm. Hạ Uyên đã :"Xin mời hãy đến một lần/Thỏa lòng mến khách tình thân mặn mà". Tôi không quên được khi thăm chợ nổi Cái Răng( Trích bài thơ " Về Miền Tây")của tôi:
Thuyền treo chuối…bán chuối,dừa ..bán dừa
Quần áo em treo - không bán - em phơi.
Đồ nhậu, đồ ăn không treo vẫn bán
Anh nhớ tìm mua ở chợ nổi - chợ trời.
.......
.......

Về miệt vườn ăn cá lóc nướng trui.
Nhớ nồi lẩu nhúng bông điên điển
Bìm bịp kêu gọi nước dòng đang đến
Hoà đàn ca tài tử khắp Miền Tây.

H.Đ.B

  Ngô Hạ Uyên - ngohauyenCB@yahoo.com -  - Cần Thơ  (Ngày 07/11/2011 22:55:32)

Mùa mưa lũ ...nước trắng trời từ Bắc vô Nam..!!
Sông Hồng của Hồ Đình Bắc thì...:
"Thuyền em về cuối con sông.
Nước phù sa chảy cản cong mái chèo.."
N.H.U mời các bạn về miền Tây Nam Bộ xem sao nhé!

LỘC TRỜI

Trời thu mây trắng trong veo.
Hậu Giang dâng nước xóa nghèo miền Tây
Xuồng ghe đông đúc ken đầy..!
Cá tôm quẩy trắng lưới quay "lộc trời"*
Mùa vàng điên điển khắp nơi...!
An Giang- Đồng Tháp gọi mời ngư dân
Xin mời hãy đến một lần
Thỏa lòng mến khách tình thân mặn mà..!!!

N.H.U ( CT)
* Miền TNB mùa nước lũ là mùa thu hoạch cá từ đầu nguồn về nhiều vô kể và ruộng đồng cũng đầy ắp phù sa...hẹn mùa vàng bội thu cho năm sau.../.
 

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 07/11/2011 22:20:28)

Quê hương- dòng sông và nỗi nhớ...!
L.T xin họa cùng tác giả Hồ Đình Bắc

VƯỜN XƯA

Vườn xưa sáo nhỏ đã bay cao.!
Gió bấc đầu đông cứ mãi ào..
Xám xịt trời cao mờ khói tỏa.!
Đen ngòm đất thấp mịt mưa trào.!
Ngày nao ríu rít vui như hội.!
Mới đó u sầu lặng lẽ sao?
Trống vắng thương thương lòng đã nhói.!
Vin nhờ cánh gió tạt ...bay vào..!!!

Linh Thy ( BT)

  Nguyễn Thanh Hải - thanhhaipgdcbe068@yahoo.com.vn - 0974414568 - Tiền Giang  (Ngày 07/11/2011 20:28:26)

Chào chú Hồ Đình Bắc, Cháu đã nói bài thơ của chú hay rồi mà.
Cháu thích câu:
Em đi đến cuối sông Hồng.
Có còn kịp hái nhãn lồng Hưng Yên
Lucbat.com và cả Vân Hạc đều đã đăng bày này của chú. Chúc mừng chú nhé! Chúc chú nhiều sức khỏe và có thêm nhiều sáng tác hay!

Các bài khác: