Thứ năm, 25/06/2026,


Đi chung đường (Nguyễn Ngọc Điệp) (07/11/2011) 
 
ĐI CHUNG ĐƯỜNG

 
 
Nguyễn Ngọc Điệp

Bỗng dưng lại biết ngại ngùng
Khi không quen biết đi chung một đường
Áo dài tóc ngắn dễ thương
Ngọc lan theo gió thoảng hương ngọt ngào

Vội nhưng chẳng biết làm sao
Đáng yêu đến thế nhẽ nào bước qua
Mọi người bàn tán vào ra
Hai người như thế chắc là giận nhau

Khổ thân tôi có phải đâu
Chỉ một phần muốn đi sau ngắm nàng
Cầu đừng có lối rẽ ngang
Để tôi mãi được theo nàng đằng sau.
 
N.N.Đ
 
______________________
Tác giả: Nguyễn Ngọc Điệp
Móng Cái – Quảng Ninh
Điện thoại: 0936191348
Email: ngoc_diepmc@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  đặng hữu lượng - huuluongdang @ yahoo.com - 0313751378, - Sô 9 lô A7 van my Ngô quyền Hải phòng  (Ngày 09/11/2011 16:31:25)

Đọc bài thơ ' Đi chung ' của bạn tôi cũng cảm tác viết họa góp vui

Nỗi lòng ai trải cho ai
Mà trong thơ ấy vắn dài nỗi đau
Người đi trước , người đi sau
Không quen không biết mà đau lòng này .
Giá mà số phận chuyển xoay .
Cùng đi , cung bước nắm tay vui cười


Chào anh , hẹn gặp lại trên mạng ./.
9.11.2011

  Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 07/11/2011 21:44:02)

HÀ ĐỨC ÁI cảm tác bài: CHUNG ĐƯỜNG với TG: NGUYỄN NGỌC ĐIỆP và các bạn thơ trong vườn LỤC BÁT.COM
CHUNG ĐƯỜNG
Vô tình dạo gót chung đường
Em nhìn duyên dáng, thương thương...thế nào?
Quỳnh hương thoang thoảng ngọt ngào
Gót son uyển chuyển đi vào ngõ xa

Nụ cười ẩn hiện bóng hoa
Mắt em lúng liếng như là dao cau
Duyên trời...em trước, anh sau
Em đừng ngoảnh lại mà đau con đường

Tóc mây duỗi ngắn anh thương
Áo hoa tha thướt, vấn vương đêm dài
Mong em đừng bước cùng ai!
Đường thơm in dấu- trải dài trong mơ...
Đà Lạt: 07-11-2011
HÀ ĐỨC ÁI

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 07/11/2011 9:02:21)

ĐẮM SAY
Chẳng quen nên rất ngại ngùng
Cớ sao ta lại đi chung một đường
Thướt tha màu áo tím thương
Tóc bay phảng phất mùi hương ngọt ngào

Chưa quen chẳng biết làm sao
Cứ đi sau ngắm lẽ nào bỏ qua
Bao người ngơ ngẩn nhìn ra
Tưởng hai người ấy như là của nhau

Thực tình chẳng có gì đâu
Bởi do say đắm đi sau ngắm nàng
Mong em chớ vội sang ngang
Để tôi thả mộng mơ màng đắm say

Các bài khác: