Mỗi độc giả cũng là một tác giả (Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Nguyễn ngoc Đấu - noi bien cuong - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai
(Ngày 07/11/2011 10:17:35)
CHIỀU TÀ
Chiều tà nắng khuất đồi sau
Biết bao kỷ niệm tình đầu khó quên
Trăng khuya gọi gió đi tìm
Lạc vào tìm thức gợi nên tình đầu
Những lời hẹn ước trao nhau
Chiều tà gữi mối tình đầu trong thơ
Mối tình đầu dẫu bây giờ chỉ còn là kỷ niệm...nhưng mỗi khi nhắc nhớ ....vẫn xao xuyến đến dại khờ..!!?
Linh thy xin sẻ chia cùng Hồng Anh nhé !
HOÀNG HÔN TÍM
Hoàng hôn đã tắt sau đồi.
Sao người lại mãi đứng ngồi không yên.?
Gió ru trở giấc cô miên.
Chợt nghe kỷ niệm tìm quên dại khờ.!
Trăng khuya nỗi nhớ tình cờ
Giữa dòng tim tím khúc thơ chạnh lòng..!