Thứ năm, 25/06/2026,


Đời sen (Trần Mạnh Tuân) (06/11/2011) 
ĐỜI SEN
 
 
Trần Mạnh Tuân
 
Xanh non biêng biếc màu sen,
Thoảng đưa ngan ngát hương quen trưa hè.
Quán ai dựng tạm ven đê,
Níu chân khách… nhuỵ sen quê ướp trà.
 
Sen hồng dâng cả đời hoa,
Nhuỵ vàng nửa giữ, nửa là… muốn trao.
Gương sen ôm hạt cúi chào,
Chia tay với bạn đi vào phố xưa.
 
Tháng ngày phơi nắng hứng mưa,
Nép bên đài Phật, sớm trưa nguyện lời.
Lá sen thơm cốm Vòng rồi,
Hoa sen trao gửi thay lời cho nhau.
 
Chè sen dịu mát thơm lâu,
Mứt sen cùng góp một câu ân tình.
Nhân sen dừa ngọt ta mình,
Ngó sen lưu mãi bóng hình trắng trong!
 
Cuối Thu tàn kiếp sen hồng,
Xác xơ lá đợi gió Đông đưa đường.
Dâng đời trọn kiếp liên hương,
“Dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng”! (*)
 
31/10/2011
T.M.T
 
 
 
(*) Truyện Kiều
_____________
Trần Mạnh Tuân
Tel.: 091353 0266
Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 13/12/2012 5:25:37)

Hôm nay mình đang giành thời gian đọc lại một số bài thơ Lucbatcủa bè bạn trên Trang Lucbat.com
Xin gửi lại Tác giả TMT và bạn bè yêu thơ, yêu Ca Trù mấy vần họa của mình khi đọc bài viết này trên trang Blogtiengviệt ...


KHÚC HÁT QUÊ MÌNH ...


Hồng hồng, Tuyết tuyết…Sen Sen
Khúc Ca Trù, ngẩn ngơ em - đêm hè
Dập dềnh con nước triền đê
Hương man mác, níu khách quê - ly trà
“Mai, Đào, Diễm, Ngọc” tựa hoa
Nhấn nhá câu chữ, mặn mà gửi trao
Nụ cười duyên, chúm chím chào
Nhẩn nha nhịp phách… mơ vào cõi xưa
Dẫu là nắng dẫu là mưa
Cắc- tum - tum -chát, nhặt thưa từng lời
Chưa bén duyên đã thắm rồi
Khúc ca ấy, mãi không rời bên nhau
Chuyện xưa, ngày ấy đã lâu
Còn đây câu hát đậm sâu nghĩa tình
Lung linh bóng nước, đôi mình
Dù xa xôi vẫn ân tình trắng trong
Sen Sen - Tuyết Tuyết - Hồng Hồng
Dịu dàng, êm ái…tịnh không lạc đường
Ca trù khúc hát quê hương
Ngàn năm còn mãi… vấn vương tơ lòng
Nào nào…
…Tuyết Tuyết
…Hồng Hồng…
*****

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 08/11/2011 18:07:14)

AN THẦN

Nên dùng nước hãm tâm sen
Ai đêm trằn trọc đừng quên vị này
Bất ngờ gặp giấc mơ say
Cô đơn mà ngỡ gối tay một người

CƯỜI...
 

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 08/11/2011 16:14:53)

CÁM ƠN CÁC BẠN THƠ

Đời sen gom góp tình đời,
Trọn đời trao gửi cho người kiếp sen.
Quốc hoa đất Việt xứng tên,
Cám ơn bè bạn không quên cảm đồng.

Lương Thé Hùng... tiếp nỗi lòng,
Cuối Thu đài các những mong diễm kiều!

Thầy Tuỳ... chia sẻ rất nhiều,
Đẹp sao cốt cách, đủ điều sắc hương!

Lê Minh Dung... dạ vấn vương,
Sen hồng, dẫu có gió sương vẫn hồng!

Nguyễn Hoàng Anh... nguyện tấm lòng,
Liên hoa dâng kính sáng trong tình này.

Phạm Văn Tự... hoạ rất hay!
Giá mà... thương nhớ đắng cay một thời.

Phạm... Thanh Minh... hoạ sen đời,
Nét, tình xưa, tiễn... Ngỏ lời nghịch thơ.

Đời sen... tàn lụi bây giờ...
Năm sau lại tiếp mộng mơ dâng người!

TMT

  Phan ThịThanh Minh - phanthithanhminhhn@gmail.com - 04.38584445 + 01688. - Nhà 12--Tổ 41 Khương Trung,T.Xuân,Hà Nội  (Ngày 07/11/2011 23:39:31)


Cảm ơn tác giả Trần Mạnh Tuân - ĐỜI SEN có thể tượng trưng cho hình ảnh và bản chất đẹp của người phụ nữ Viêt Nam.Thanh minh xin đồng cảm họa 4 câu tiêu biểu đã trích của bài ĐỜI SEN:

1) NÉT XƯA

Má hồng,tay nõn bên hoa
Nhìn làn môi thắm như là gửi trao
Ấp iu,e thẹn vâng chào
Gợi bao hình dáng em vào nét xưa.

2) TÌNH XƯA

Nao nao ngây ngất vì hoa
Nửa say,nửa tỉnh như là đổi trao
Tiễn nhau tay vẫy,miệng chào
Chênh chao hoài niệm níu vào tình xưa.

3) TIỄN ANH ĐI BỘ ĐỘI

Ra vườn hái một bó hoa
Tiễn anh ra trận cùng là em trao
Bâng khuâng em dạ,anh chào
Việt Nam dáng đẹp ghi,vào sử xưa.

4) TỪ HẢI

Anh hùng thất thế bên hoa
Thúy Kiều-Từ Hải rõ là gương trao
Thấp cao khuyên nhủ,nói chào
Để ai chết đứng đã vào tích xưa.

5) MỴ CHÂU

Vì yêu nên lụy đời hoa
Mỵ Châu-Trọng Thủy đã là gương trao
Chia ly không một lời chào
Không đầu hình tượng tạc vào nỗi xưa.

6) NGÕ LỜI (Thơ thuận nghịch độc)

Mầu tươi lá thắm cành hoa
Đầu hôm thăm gửi hiểu là thư trao
Ngâm rồi vội viết thơ chào
Năm canh dài nhớ nhắn vào người xưa
Ai yêu biết mấy là vừa.

PHAN THỊ THANH MINH-HÀ NỘI
 

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 07/11/2011 11:02:00)


GIÁ MÀ...?
Giá mà thương vợ như sen
Chắc là rộ sắc thắm duyên cả đời

Cánh tàn nhụy vẫn vàng tươi
Thương sen... nhớ vợ một thời đắng cay...!
Phạm Tự

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 06/11/2011 23:13:48)

" ĐỜI SEN" của Thầy Trần Mạnh Tuấn đã dâng trọn hương -sắc cho người, cũng như Thầy suốt đời vì thế hệ mai sau...! Nhân những ngày tháng 11 nầy . LT Xin kính chúc Thầy dồi dào sức khỏe ,để thêm nhiều áng thơ hay nhé !
LIÊN HOA

Tay nâng sen biếc đầu mùa.
Nép bên áo mẹ lên chùa hương theo
Trời thu trăng sáng trong veo
Lá vàng mấy chiếc bay vèo trước hiên.
Tay lần chuỗi hạt khấn nguyền..
Mong sao nhân loại đặng duyên mạnh lành
Cuối đầu con lạy cao sanh
Liên hoa dâng kính lòng thành từ tâm../.

Linh Thy ( BT)

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 06/11/2011 20:09:34)

Một bài lục bát thật hay, tác giả Trần Mạnh Tuân đã thơ hóa được những " công năng và dung - hạnh" của loài sen " gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" này, khiến tôi tâm phục khẩu phục tài, tâm & tình của người viết!
Xin chúc mừng tác giả với thi phẩm lục bát rất ấn tượng này.
LMD

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 06/11/2011 10:10:34)

Bài thơ Đời Sen của thầy Trần Mạnh Tuân là một bài thơ hay về cây sen, nói lên đầy đủ vẻ đẹp của hoa sen cùng những đóng góp của đời cây sen cho cuộc sống tinh thần và vật chất của dân ta. Xin chia sẻ với tác giả đôi dòng thơ viết về hoa sen:

HOA SEN

I
Cánh hồng ấp ủ nhụy vàng
Lên từ bùn đất, sắc hương ngạt ngào
Hoa sen cốt cách thanh cao
Thắp hồng ngọn lửa, đi vào tâm linh.

II
Rễ thân chìm dưới bùn sâu
Khát khao ánh sáng, ngửng đầu vươn lên
Đẹp sao những đoá hoa sen
Trắng trong, thanh khiết, dịu hiền, ngát hương!

III
Xinh tươi những đoá sen hồng
Thân dầm bùn đất vẫn nồng sắc hương
Quanh năm dầu dãi gió sương
Hoa tàn, thân vẫn vấn vương tơ lòng.
NĐT
 

  Lương Thế Hùng - cuonggiang8952@yahoo.com.vn - 01259002566 - Vĩnh Tường Vĩnh Phúc  (Ngày 06/11/2011 6:17:32)

Bài thơ Đời sen của thầy thật hay. Xin được tiếp với thầy vài câu về hoa sen khi đang vào độ cuối thu:

SEN MÙA THU

Dẫu rằng sen muộn cuối thu
Vẫn hồng màu nắng mặc dù gió sương.
Vẫn đài các vẫn vấn vương
Vẫn chưa phai nhạt sắc hương diễm kiều.

Bao nhiêu kẻ quý người yêu
Đoan trang sen chẳng mong nhiều thế đâu.
Mảnh mai vẫn ngẩng cao đầu
Kiêu sa lộng lẫy mặc dầu cuối thu.

LTH

Các bài khác: