Thứ năm, 25/06/2026,


Lục bát ngày mưa (Lương Thế Hùng) (05/11/2011) 

LỤC BÁT NGÀY MƯA

Lương Thế Hùng

Ngày mưa lục bát ở nhà
Hay vì ai nhớ mà ra ngoài đường?
Người em mong nói rằng thương
Ở nhà sợ gió ra đường ngại mưa!

Ơ kìa... lục bát lạ chưa
Người yêu em bỗng như vừa quen nhau.
Bao lần hẹn trước quên sau
Cứ chờ cứ đợi mà nhàu sắc hoa...!

Trời mưa lục bát ở nhà
Đừng như ai nhớ mà ra đường chờ.
Đừng buông câu nói hững hờ
Để lòng em bão... đến giờ chưa tan!

L.T.H

-----------------------------
Tác giả Lương Thế Hùng, ĐT: 01259002566
Địa chỉ: Vĩnh Tường Vĩnh Phúc
Email: cuonggiang8952@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 06/11/2011 22:01:47)

Hà Phương xin hòa vào " LB NGÀY MƯA" của Lương Thế Hùng và MƯA NGÂU của Hà Đức Ái cho đẵm ướt ...nhé!!!

MÙA NGÂU

Quạ Ô đội đá vá trời.!
Cho cầu Ô THƯỚC rạng ngời niềm vui.!
Chàng Ngưu- Chức Nữ sụt sùi..!
Ước gì được mãi... mưa vài tháng Ngâu.
Một năm có mấy ngày đâu?
Đôi ta chung lối dãi dầu lệ chan.!
Ướt mi nhòa nhạt hai hàng..!!
Xé mây ...ta ngắm lại.. trang thơ tình..!!!

Hà Phương ( BD)
 

  Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 06/11/2011 8:59:15)

Đồng cảm với bài thơ: LỤC BÁT NGÀY MƯA của LƯƠNG THẾ HÙNG
HÀ ĐỨC ÁI cảm tác bài: MƯA NGÂU giao lưu cùng TG và các bạn.
MƯA NGÂU
Mưa Ngâu- Lục Bát qua cầu
Ngưu Lang- Chức Nữ hết sầu lại vui
Qua cầu Ô Thước ngậm ngùi
Giọt mưa- ba- bảy- Ngâu ngồi tương tư
Thương em khóc đếm cơn mưa
Bước sang tháng tám Ngâu vừa chia tay
Ước chi- Một tháng trăm ngày!
Ngưu Lang- Chức Nữ đắm say... mưa đời!
Đà Lạt: 05-11-2011
HÀ ĐỨC ÁI
 

  Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 05/11/2011 21:32:19)

" Đừng buông câu nói hững hờ.
Để lòng em bão ..đến giờ chưa tan..!" tuyệt quá !Câu trách hờn sao đáng yêu quá ! Xin tiếp lời Lương Thế Hùng

TIẾNG MƯA.!!!

Nghe mưa lệ đổ hai hàng..!
Nghe lời ai nhủ ...mà tan nát lòng.!
Gió lay cuốn lá đầu đông..
Mưa phùn lất phất ...mấy dòng nhớ thương..!!!

Hà Phương

Các bài khác: