Thứ năm, 25/06/2026,


Cầu vồng trong mưa (Trịnh Anh Đạt) (04/11/2011) 
CẦU VỒNG TRONG MƯA


Trịnh Anh Đạt
 
Trận mưa bất chợt
khép ngày

Cuối trời bắc vội
một cây cầu vồng

Quê nhà
ai nhớ, ai mong

Mà cơn gió lạnh đầu đông gửi về

T.A.Đ
* Hình minh hoạ: Tác giả
(Ảnh chụp:Phùng Tư Nguyên)
_________________________
Nhà thơ Trịnh Anh Đạt (Hải Phòng)
Email: trianda.hnvngmail.com

Mời xem “Điểm nhấn Bản tin Văn hóa toàn cảnh”
của Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam về tổng kết
cuộc thi “Sự hối hận và niềm tin hướng thiện”

 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Minh Tâm - nguyenminhtam.1950@gmail.com - 01222348631 - 60|175 tâp thể đại học hàng hải Vạn mỹ .Ngô Quyền .Hải phòng,  (Ngày 07/11/2011 15:25:09)


TIẾNG GỌI QUÊ HƯƠNG

Cuối chiều trời đổ cơn mưa
Anh nghe biển hát lời xưa thầm thì
Cả đời biền biệt xa quê
Xứ Thanh thao thiết gọi về đó anh
Quê nhà rau má vẫn xanh
Đường tàu vẫn nối nghĩa tình muôn nơi
Mặc ai "xấu bụng-khó chơi"
Rằng tham rau má-tả tơi đương tàu.
Cầu vồng bắc nhịp quen nhau
Dẫu chưa gặp mặt-cũng câu quê mình.
Hải phòng -phố biển lung linh
Quê ta rau má nặng tình anh ơi
Nhớ anh nên gió gửi lời.

MINH TÂM

  Phạm hà Minh - phamhabt - 0438740994 - hà nội  (Ngày 07/11/2011 13:24:49)

Qua mưa bỗng hiện cầu vồng
Du lịch chắc có người mong quê nhà
Dù rằng bên ấy sa hoa
Đừng quên cơm mắm với cà anh ơi/

  Phan ThịThanh Minh - phanthithanhminhhn@gmail.com - o4.38584445 + 01688. - Nhà 12--Tổ 41 Khương Trung,T.Xuân,Hà Nội  (Ngày 07/11/2011 2:00:23)

Họa bài CẦU VỒNG TRONG MƯA đồng cảm với Trịnh Anh Đạt

1) TRÚ MƯA

Chang chang đang nắng ban ngày
Ào ào mưa dựng cầu cây đỏ vồng
Vào chùa tạm trú hằng mong
Tan dông trời hửng phía đông trở về.

2) MONG ĐƯỢC MÙA

Cày bừa,đập đất mấy ngày
Thẳng hàng,chia luống trồng cây,đánh vồng
Thiên thời,địạ lợi thầm mong
Được mùa thu hoạch vụ đông gánh về.

3) ƯỚC MONG

Anh về nghỉ phép mười ngày
Mừng thầm trong dạ ươm cây lớn vồng
Ngày ngày tin tức hằng mong
Khai hoa nở nhụy cuối đông anh về.

PHAN THỊ THANH MINH
Bút danh:Nhật Nguyệt,Lộc Điền





























  Nguyễn Trường Thọ  - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - Nhà 9 Ngõ 6 Đường Nguyễn Du Khối 11 Bến Thủy VInh Nghệ an   (Ngày 05/11/2011 11:32:39)

Đồng cảm cùng nhà thơ Trịnh Anh Đạt qua bài LB CẦU VỒNG TRONG MƯA :

CƠN GIÔNG

Cơn giông sập đổ vào chiều
Trập trồi sấp ngửa cánh diều trên không

Níu theo một giải cầu vồng
Mẹ tôi gánh cả cơn giông ..đi về .

Nguyễn Trường Thọ

  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng Thanh thuỷ Phú Thọ  (Ngày 05/11/2011 0:59:26)

Đôi lời chia sẻ cùng Trịnh Anh Đạt:

CẦU VỒNG ƠI !

Cầu vồng xanh đỏ tím vàng
Ngăn mưa chặn gió cho nàng về dinh
Cho thơ ai gửi tâm tình
Muôn hồng nghìn tía cho mình tìm ai ?

Suốt đời không nhạt nào phai
Trắng trong nhờ nắng siên khoai định mầu .
Thiên kiều định vị là đâu
Cho tình biết lối nông sâu mà lường ?

Những là ướt át hơi sương
Mỏng tang hư ảo mà vương tâm tình !

TĐK

  nguyenhoanganh - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 04/11/2011 22:18:28)

Chỉ mấy dòng thơ " CẦU VÒNG TRONG MƯA" nhà thơ Trịnh Anh Đạt đã nhắc mọi người nỗi nhớ quê da diết...1 Xin viết giao lưu cùng tác giả.

THƯƠNG QUÁ QUÊ NHÀ

Quê nhà yêu dấu của tôi ơi !
Xa cách nay hơn chục năm trời.
Bôn ba xứ lạ chưa lần hẹn...
Thương nhớ đau lòng sương thấm vơi..!!

Linh Thy ( BT)

  Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 04/11/2011 20:54:49)


Đồng cảm với bài thơ: CẦU VỒNG TRONG MƯA của TG: TRỊNH ANH ĐẠT
HÀ ĐỨC ÁI gửi tới bài:TRẮNG TRỜI MƯA BAY (Rút trong tập ÁNH MẮT ấn hành năm 2005 NXB- VĂN NGHỆ TP- HCM) giao lưu cùng TG và các bạn thơ.
TRẮNG TRỜI MƯA BAY
Bâng khuâng vin một nhành thơ
Gửi sang bên ấy bây giờ đánh rơi
Tình trao em trọn một đời
Chờ ai? Một kiếp trắng trời mưa bay...!
Lâm Hà: 12-12-2004
HÀ ĐỨC ÁI

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 04/11/2011 18:50:58)

Góp vui cùng tác giả:
Tình yêu sét đánh cuối ngày
Lời thương lỡ nhịp ngỡ hay cầu vồng
Người về, kẻ nhớ người mong
Trái tim cô quạnh đem hong gió về.

Các bài khác: