Thứ năm, 25/06/2026,


Thì ra… (Dương Đoàn Trọng) (04/11/2011) 

THÌ RA…
 

 
 
Dương Đoàn Trọng
 
Thì ra cái nắng ngày hè
Trốn vào hoa cúc theo về mùa thu
 
Thì ra làn gió lãng du
Gửi vào tiếng sáo diều ru yên bình
 
Thì ra ngày hội vô tình
Đã đưa duyên để chúng mình gặp nhau
 
Thì ra vôi trắng – trầu - cau
Làm nên câu chuyện mở đầu nhân duyên
 
Lặng thầm suy diễn triền miên
Bao điều nhân thế nhãn tiền - Thì ra…
 
D.Đ.T
 
 
 
_______________________
Dương Đoàn Trọng ĐT : 01687685911
Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội
Email : trong867017@gmail.com
 

Mời xem “Điểm nhấn Bản tin Văn hóa toàn cảnh”
của Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam về tổng kết
cuộc thi “Sự hối hận và niềm tin hướng thiện”

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 21/11/2011 8:14:56)

Cảm ơn Hà Phương- Dương Đoàn Trọng xin có vài dòng tâm sự cùng HẠT CHÂU


Đường đời kẻ ngược người xuôi
Sự đời cay - đắng - ngọt - bùi sẻ chia
Thế rồi cát bụi - cõi về
Sang hèn - cao thấp - phải nghe ý trời

  Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 16/11/2011 10:45:30)

Viết cùng " HẠT CÁT " của Dương Đoàn Trọng

HẠT CHÂU

Phù sa sông chảy về xuôi
Cội nguồn hạt cát ...ngọt - bùi sớt chia..
Hoang vu một kiếp đi_ về..!
Hoa sen hương ngát...hồn quê chân trời..!!!

Hà Phương ( BD)

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 07/11/2011 14:16:31)

Cảm ơn các thi hữu đã quan tâm đọc thơ và họa thơ cùng Dương Đoàn Trọng . Xin nôm na tặng các thi hữu mấy vần

XIN LÀM HẠT CÁT PHÙ SA

Xa xôi góc bể chân trời
Gặp nhau chẳng tiện gửi lời trong thơ
Dẫu rằng rừng trắng hoa mơ
Hay đầm thơm ngát ngập bờ hoa sen
Tình người trước lạ sau quen
Dẫu không trăng tỏ cũng đèn sáng soi
Dẫu là hạt cát nhỏ nhoi
Cũng xin được góp làm đời phù sa

  Phan ThịThanh Minh - phanthithanhminhhn@gmail.com - 04.38584445 + 01688. - Nhà 12--Tổ 41 Khương Trung,T.Xuân,Hà Nội  (Ngày 07/11/2011 1:38:12)

DÙ CHO... Họa bài THÌ RA...của Dương Đoàn Trọng
Dù cho nóng nực mùa hè
Mưa rào mấy trận gió về sang thu
Dù cho mây tản vân du
Cũng không cản được lời ru thanh bình
Dù cho em đẹp hữu tình
Cũng không cho phép ta mình yêu nhau
Bởi trầu đã thắm vôi,cau
Anh không thể bỏ tình đầu đẹp duyên
Thôi đừng suy nghĩ liên miên
Nói lời chung thủy hậu tiền-Dù cho...

PHAN THỊ THANH MINH
Bút danh: Nhật Nguyệt,Lộc Điền














  dao anh thuy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 DDongkhe, Ngoquyen, Haiphong  (Ngày 06/11/2011 15:03:12)

Vài dòng vui với... THÌ RA

Thì vẫn là em đấy thôi
Ngơ ngơ ngác ngác.
Trời ơi.
Tức cười.

Thì lại là em đấy thôi
Cứ như vớ được
Đứng ngồi luôn tay.

Thì vẫn của em cả đây
Cứ như lạ lắm
Mới rầy...
Đó thôi.

Rõ hay cho cái sự đời
Thì ra cái... cái của tôi.
Đã đời.

ĐAT

  Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 05/11/2011 22:01:58)

Hà Phương xin hân hạnh họa tiếp cùng nhà thơ Dương Đoàn Trọng.

CÚC VÀNG GỬI LẠI.

Cuối thu mây trắng còn bay.!
Lãng du thơ nhắn giữa ngày thênh thang
Còn đây mấy nhánh cúc vàng.
Nâng niu tôi hái gửi nàng chớm đông..
Sương mờ giăng mắc mênh mông.!
Thì ra nhân thế hiểu lòng ...tha nhân..!?!

Hà Phương ( BD)

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 05/11/2011 18:09:09)

Cảm ơn tác giả Hà Phương
D Đ T xin họa lại bài TRÁCH SAO ? của Hà Phương

ĐỪNG TRÁCH

 Xin ai đừng trách mây bay 
  Diều đừng ngơ ngẩn cuối ngày lang thang
 Câu thơ ấm nắng hanh vàng
 Cho tan giá lạnh phũ phàng đêm đông
 Sóng tình dào dạt mênh mông
 Hỏi lòng có hiểu cho lòng thi nhân

D Đ T


 

  Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 04/11/2011 22:39:47)

Xin gửi chút nắng, chút gió.. giao lưu cùng tác giả Dương Đoàn Trọng

TRÁCH SAO ?!?

Trách sao mây vẫn còn bay.?
Cho con diều giấy cuối ngày lang thang.
Trách sao thu nắng hanh vàng.!
Trời hong chút gió lỡ làng chớm đông.
Níu dùm giọt nhớ mênh mông..!
Gửi cho bên ấy hiểu lòng ..cố nhân..!

Hà Phương ( BD)

Các bài khác: