Thứ năm, 25/06/2026,


Tiêu khúc (Phạm Ca Dao) (03/11/2011) 

TIÊU KHÚC

a
Phạm Ca Dao

Quyện trầm hương Cúc phủ mờ
Hắt hiu vườn úa lơ thơ đóa mềm
Dật dờ tiêu khúc buông êm
Nốt thăng nốt giáng hoang đêm. Trăng gầy

Dế càng kéo vĩ cung mây
Lêu bêu chái bếp qua ngày hoang hanh
Mé hiên đổ bóng giọt gianh
Khối tình vạn cổ năm canh nhạt nhòa


Khúc tiêu níu bóng hồn hoa
Chút tình chiu chắt Cúc hòa lệ đêm
Hương xưa chuốt nhẹ sóng mềm
Hoàng lầu rêu phủ bên thềm Nguyệt đau!

P.C.D



_____________

Phạm Ca Dao ( Khánh Hòa )
Email : cadaoph@gmail.com

 

Mời xem “Điểm nhấn Bản tin Văn hóa toàn cảnh”
của Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam về tổng kết
cuộc thi “Sự hối hận và niềm tin hướng thiện”


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dong Bac Ke - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Truong THCS Dai Ang, Thanh Tri, Ha Noi  (Ngày 18/11/2011 22:02:16)

Bài thơ “Tiêu Khúc” của Cadao, rất giầu hình ảnh và nhạc điệu. Hình ảnh và âm thanh khi mờ khi tỏ, lúc ẩn lúc hiện, mơ mơ màng màng, mềm mại, nhẹ nhàng, buồn nhớ da diết. Hình ảnh và âm thanh đẹp vô cùng.
Bài thơ rất gợi cảm, gợi tình, vừa sâu lắng vừa lan toả. Thật là tuyệt!
Chúc mừng Cadao!

  Ngô Hạ Uyên - ngohauyenCB@yahoo.com -  - Cần Thơ  (Ngày 06/11/2011 22:31:30)

Với " TIÊU KHÚC" của Phạm Ca Dao rất sinh động ,đã đánh thức cả "ngũ quan" độc giả..! Mong được đồng điệu cùng bạn.

KHÚC TIÊU SẦU

Bâng khuâng bên góc đa già
Cúc quỳ mấy đóa hồn hoa rực vàng.
Trăng gầy chênh chếch ghé sang
Khúc tiêu vạn cổ ngỡ ngàng đêm hoang..!

N.H.U


 

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 03/11/2011 20:31:58)

Chào mừng tác giả Phạm Ca Dao lần đầu ra mắt lucbat.com bằng thi phẩm Tiêu khúc rất ấn tượng. LMD xin đồng cảm nhé:

BIỆT LY

Trăng gầy tiêu khúc mỏng tang
Tàn thu thưa bóng lá vàng lối rêu
Tiếng tơ vương xuống nhẹ hều
Thương hoa cúc gió đìu hiu úa màu

Bàng trơ lưng đứng buồn đau
Đông mang giá lạnh cứa nhàu nét mi
Co ro mấy ả chim ri
Lầu mây ai thả thiên di về ngàn

Khuya khàn một tiếng tiêu khan
Biệt ly lệ tiễn hoa vàng. Nguyệt tan

LMD

Các bài khác: