NGÀY GIỖ CHA

Nguyên Xuân
Đốt cho cha ít giấy vàng
Lửa leo lét, gió vội vàng cuốn đi
Mẹ ơi! Mẹ ước mong gì
Mắt ngân ngấn, giọng thầm thì xa xăm.
Chín tháng Bảy, thêm một năm
Đá bia lạnh lẽo lặng nằm cô liêu
Hương tàn gió cuốn đìu hiu
Mẹ quỳ trước mộ, bóng chiều lặng câm.
N.X
________________________
Tác giả Nguyễn Thị Xuân Đào, bút danh: Nguyên Xuân
Đ/c: Đà Nẵng, ĐT: 0905127969
Email: nguyenthixuandao1957@gmail.com
Từ một chuyên mục của www.lucbat.com đến…
một cuộc thi độc đáo và nhân văn chưa từng có…
|
Đọc thơ bạn, mình rất buồn và VIẾNG MỘ Thơ ngắn mà tình mênh mông |