Thứ năm, 25/06/2026,


Kiếp hương (Ngọc Tuyết) (02/11/2011) 

 

KIẾP HƯƠNG


Ngọc Tuyết

Như trăng không phải là trăng
quầng ngày nhạt phết đêm săn gió ngàn
thả lời trăng gió vội vàng
trơn lu da thịt hoang đàng cuộc vui

ngõ hạnh thoát xác ngủ vùi
lá em chuốt rượu đen thui cuộc đời
ôm ba vạn sáu câu cười
tiền xanh đốt cháy mấy mươi máu bầm

tím gan bước quặn mê lầm
đời còn khốn nạn!
em cầm tiếng rên
áo cơm??!
đức hạnh nổi nênh
tháo xương phần phước hớ hênh phận người

đèn heo hút gió… trời ơi!
đêm khuya em khóc một nơi không người
câu kinh mẹ niệm rối bời
con tu kiếp đoạ…
mẹ ơi đừng buồn!

N.T
 *Ảnh minh hoạ: Tác giả
________________
Nhà thơ Ngọc Tuyết
HV Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh

ĐT: 0973.998968
E-mail: tuyetnguyenqd@gmail.com

 

Từ một chuyên mục của www.lucbat.com đến…
một cuộc thi độc đáo và nhân văn chưa từng có…

 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐAI LỘC - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0937490919 - 87 Đường Thùy Vân- P2 -TP Vũng Tàu   (Ngày 05/11/2011 10:28:06)

Rât vui đọc thơ của NGỌC TUYẾT ! Đại Lộc chúc mừng nha !

"đèn heo hút gió… trời ơi!
đêm khuya em khóc một nơi không người"
Sao thơ buồn quá em ơi !
Thuyền anh trôi dạt muôn nơi tìm người

Một người bạn thơ đồng hương QN-ĐN

  Ngọc Tuyết - tuyetnguyenqd@gmail.com - 0973998968 - Phú Nhuận  (Ngày 03/11/2011 10:20:41)

Ngọc Tuyết chân thành cám ơn quý thi hữu: Nguyễn Cẩm Dung, Lê Minh Dung, Hà đức Ái vào đọc Kiếp hương đã chia sẻ những đồng cảm trong thơ. Kính chúc quý thi hữu luôn an vui.
Thân ái
Ngọc Tuyết

  Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 03/11/2011 3:55:25)

Đọc bài KIẾP HƯƠNG của TG NGỌC TUYẾT đã hiện lên sự đau buồn, xót xa cho Kiếp Người mang số phận truân chuyên, cô quạnh. Không biết TG
viết cho ai? Một thân phận kém may mắn ở đời. NGỌC TUYẾT đã viết:
"da thịt hoang đàng- đen thui cuộc đời- mấy mươi máu bầm- quặn mê lầm- đời còn khốn nạn- cầm tiếng rên- hớ hênh phận người- hút gió trời ơi!- khóc một nơi không người- mẹ niệm rối bời- tu kiêp đọa..."
Thương lắm người ơi! HÀ ĐỨC ÁI đồng cảm, ngậm ngùi với KIẾP HƯƠNG
của NGỌC TUYẾT cảm tác bài KIẾP TU chia sẻ cùng TG và các bạn:
KIẾP TU
Kiếp Hương thả tặng cho đời
Kiếp em trao hận, gửi người vũ phu
Thôi đành! Xuống tóc đi tu
Yêu là bể khổ- lời ru quyện vào
Trách trời lập sổ Nam Tào
Bỏ chồng chín bận vẫn vào chùa tu
Hóa thân vào kiếp mây mù
Làm mưa, che mát- Oán thù xua tan!
Ngậm ngùi một kiếp hồng nhan
Đêm ngày theo gió lang thang khắp trời
Tu mây- Tu gió- Tu đời
Lỡ duyên! Đau cả kiếp người- Chân Tu.
Đà Lạt: 02-11-2011
HÀ ĐỨC ÁI

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 02/11/2011 19:21:43)

Rất vui gặp nữ sĩ Ngọc Tuyết qua lucbat.com với bài Kiếp hương.
Xin đồng cảm ít vần nhé:


NGỘ

Vén màn trăng rót ánh suông
Vườn khuya một chén nhắm hờn... mình thôi!
Nhạt phèo... sóng mắt, môi cười...
Hình như chuông chín... ngộ lời Nam mô!

LMD

  Nguyễn Cẩm Dung - camdung011@gmail.com -  - Quận 9, TP Hồ Chí Minh  (Ngày 02/11/2011 13:36:24)

Xin chia sẻ cùng nhà thơ Ngọc Tuyết, nhân đọc KIẾP HƯƠNG

"Đèn heo hút gió... trời ơi!
Đêm khuya em khóc một nơi không người
Câu kinh mẹ niệm rối bời
Con tu kiếp đọa...
mẹ ơi đừng buồn!"

Kiếp hương vạn giọt mưa tuôn
Cầm lòng sống kiếp đêm suông trọn đời

Cẩm Dung

Các bài khác: