Thứ năm, 25/06/2026,


Cuối thu (Phạm Ánh Sao) (02/11/2011) 
CUỐI THU
 
 
Phạm Ánh Sao
 
 
Cắp rá nhặt gié lúa rơi
Lồm ngồm muỗm nhỏ tìm nơi ẩn hình
Cỏ lác gốc rạ ân tình
Cho con muôm muỗm nương mình nép sang
 
Vũng vãnh nước ruộng luênh loang
Gặp hoa cỏ dại mọc hoang tím bờ
Mương đồng xoãi nước lững lờ
Vúc mướt mát uống ngẩn ngơ cạn chiều
 
Lá vàng rơi ngược cánh diều
Lở bồi thương cả phận bèo lênh đênh
Cỏ may trò chuyện một mình
Lang thang nhớ gió tự tình cuối thu…
 
P.A.S
 
 
 
___________________________
Tác giả Phạm Ánh Sao (Triều Vân)
Đ/c: 93 Nguyễn Lương Bằng – Hải Dương
ĐT: 0913.524419

Từ một chuyên mục của www.lucbat.com đến…
một cuộc thi độc đáo và nhân văn chưa từng có…

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - 14/293Nguyễn Lương Bằng TP Hải Dương.Nay ở TP Vũng Tàu  (Ngày 04/11/2011 8:01:04)

Đọc bài "cuối thu" của tác giả Phạm Ánh Sao 93/NLB .TP Hải Dương là người cùng phố cùng quê rồi.Tôi ở 14/293 NLB.Vào Vũng tàu 10/2010. Ở Phương nam nhớ về mùa thu quê nhà quá.
Tôi đi tìm gió heo may
Giữa chang chang nắng của ngày cuối thu
Khó tìm một dải sương mù
Một cơn gió lạnh của thu quê nhà.
Xa quê nhớ mùa thu có hương cốm tháng mười,có gió heo may hun hút qua đường Thanh Niên ven hồ Bạch Đằng thơ mộng.
Cảm ơn tác giả đồng hương đã cho tôi :

Một thoáng nhớ thu

Tàn đêm thao thức nhớ quê
Thương mùa bão lũ con đê oằn mình.
Nóng oi cong cả mái đình
Bưởi quê tháng tám sạm mình nắng thiêu.
Gió nghiêng chao giật cánh diều
Sương giăng chạng vạng tím chiều làng quê
Cánh cò chấp chới bờ tre
Chuông ngân văng vẳng vọng nghe xa dần
Chòng chành trăng đậu cuối sân
Tiếng đàn em nhỏ quây quần vui chơi
Vẳng đâu nghe tiếng à ơi
Nơi xa thèm một thoáng thôi thu về.

8/2011.

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 04/11/2011 0:49:08)

Tôi viết bài thơ: HOÀI THU để cám ơn bạn
Nguyễn Xuân(Nguyễn Thị Xuân Đào)đã chia sẻ
về nỗi nhớ nhà, nhớ mùa thu quê hương da diết
đến cồn cào...của tôi ,khi phải sống tha hương
trên đất khách.

HOÀI THU

Nắng hanh là cớ nhớ thu
Là ghen của hạ, để như chúng mình
Hoài thu để nhớ chung tình
Để khi hết hạ, ta mình...mình ta
Tình duyên đừng kể trẻ già
Hoài thu chẳng thể: đợi xuân dậy thì...

Chu Văn Keng (CHLB Đức)

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - 14/293Nguyễn Lương Bằng TP Hải Dương.Nay ở TP Vũng Tàu  (Ngày 03/11/2011 17:46:52)

Đọc bài "cuối thu" của tác giả Phạm Ánh Sao 93/NLB .TP Hải Dương là người cùng phố cùng quê rồi. Ở Phương nam nhớ về mùa thu quê nhà quá. Trong này :
Tôi đi tìm gió heo may
Giữa chang chang nắng của ngày cuối thu
Tìm đâu một dải sương mù
Một cơn gió lạnh của thu quê nhà.
Xa quê nhớ mùa thu có hương cốm tháng mười,có gió heo may hun hút qua đường Thanh Niên ven hồ Bạch Đằng thơ mộng.
Cảm ơn tác giả đồng hương đã cho tôi :

Một thoáng nhớ thu

Tàn đêm thao thức nhớ quê
Thương mùa bão lũ con đê oằn mình.
Nắng oi cong cả mái đình
Bưởi quê tháng tám sạm mình nắng thiêu.
Gió nghiêng chao giật cánh diều
Sương giăng chạng vạng tím chiều làng quê
Cánh cò chấp chới bờ tre
Chuông ngân chùa cổ vọng nghe xa dần
Trăng tròn chênh chếch cuối sân
Tiếng đàn em nhỏ quây quần vui chơi
Vẳng đêm nghe tiếng à ơi
Nơi xa thèm một thoáng thôi thu về.

8/2011.

  nguyễn nguyễn  - luutrudoan@gmail.com - 01698469554 - hà nội   (Ngày 03/11/2011 15:48:07)

Chiều thu nghe gió lạnh về
Nắng vàng nhạt sắc lê thê ánh chiều
Xa quê những gửi thương yêu
Lặng trong câu hát bao điều nhớ thương

  Nguyên Xuân  - nguyenxuan0911 - 0905127969 - Đà Nẵng  (Ngày 03/11/2011 14:31:00)

Xin góp thêm một cảm xúc buồn:

GIAO MÙA

Nửa vầng trăng khuyết chơi vơi
Ảo mờ buông tím chân trời hoàng hôn
Thẩn thơ mấy áng mây buồn
Nghe đông chạm khẽ, nghe hồn thu phai!
Đà Nẵng, 3/11/2011
Nguyên Xuân
 

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 03/11/2011 5:11:28)

Đọc bài thơ CUỐI THU của bạn, sao cứ thấy buồn da diết
đến não lòng...Tôi làm thêm một bài thơ nữa để góp thêm
cái sự buồn cho bài CUỐI THU:

BUỒN TÀN THU

Sao đành hanh thế nắng hanh?
Phải chăng nhớ hạ, hay là giận anh
Giận anh mà thế sao đành
Lá cây buồn vậy, ngả vàng theo em
Lây buồn trời đất mắt hoe
Gió heo may thổi, như se nỗi buồn
Nỗi buồn như nhớ như trông
Thả câu thơ để góp buồn cùng thu

Chu Văn Keng (CHLB Đức)

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.str.27 /10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 02/11/2011 15:32:05)

Đọc Bài CUỐI THU của bạn, tôi thấy nhớ thu quê quá
Xa quê hơn hai mươi năm rồi, tôi viết bài thơ này
để thay lời cảm nhận cho bài CUỐI THU:

NHỚ THU QUÊ

Thu về hương cốm, quyện heo may
Cùng đám chọi gà nhớn nhác thay
Hoa mướp nhởn nhơ chêu chú ếch
Hết mình cúc trổ bướm ong bay
Ước gì sống lại thu quê ấy
Chọi gà hương cốm...gió heo lay
Thèm chút thu quê, nơi đất khách
Như thơ cần rượu, thả hồn say...

Chu Văn Keng - Berlin CHLB Đức
ĐT: 00 49 30 2966 1360
E-Mail: cv-keng@gmx.de

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 02/11/2011 13:19:03)

Tôi xin hoà vào " cuối thu" của bạn một cảm nghĩ riêng.

CUỐI THU.

Thu đang trút lá vàng lớp cuối
Chạm đầu đông gió lạnh hanh hao
Đất lặng thầm ủ nuôi mầm mới
Đợi xuân về lộc đọng sương mai.

Trời buồn loãng trong tiếng thở dài
Nơi xa xăm ảo mờ lặng ngắt
Sao anh không nhìn vào đôi mắt
Mà nghe " ứ ừ" thoảng gió bay...?

11/2010
Nguyễn Quốc Dân

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 02/11/2011 3:00:01)

Tôi xin gửi một bài thơ:

TÀN THU

Tàn thu chớm lạnh gió về
Thổi se se đất, trời he he buồn
Buồn hao hao nỗi cô đơn
Sông lờ lờ chảy, thẫn thờ cùng mây
Lá vàng vàng rụng khỏi cây
Từng đầu đầu chụm, thở đầy gấp lên...

Chu Văn Keng CHLB Đức
ĐT: 00 49 30 2966 1360
E-Mail: cv-keng@gmx.de
 

Các bài khác: