Thứ năm, 25/06/2026,


Nõn nà ơi! (Hoàng Thu) (01/11/2011) 

NÕN NÀ ƠI!

Hoàng Thu

Nõn nà ơi, nõn nà ơi!
Mảnh trăng chênh chếch để rơi nõn nà
Đêm qua bên giếng sau nhà
Vô tình nhặt được nõn nà để rơi

Bâng khuâng thương nhớ đầy vơi
Mảnh trăng chênh chếch tìm nơi nõn nà
Đêm đêm bên giếng sau nhà
Ai người tìm gặp nõn nà để rơi

Bâng khuâng thương nhớ đầy vơi…

H.T

_______________
Tác giả Hoàng Thu (Hà Nội)
Email: nsquanghienhn@gmail.com

 

  
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 01/11/2011 16:52:36)

Đồng cảm cùng bạn Hoàng Thu với cái NÕN NÀ ƠI..!sao mà thấy tâm trạng thế.xin phép nhà thơ được hoạ đôi dòng theo dòng cảm xúc của bạn:

NÕN NÀ...

Nõn nà cái nõn nà rơi
Cho ai nhặt được để vơi nỗi buồn.
Trăng khuya soi bóng đầu thôn
Có ai bên ấy cũng buồn như ta.

Một thời sắc nước kiêu sa
Thành nghiêng nước đổ,chim ca bóng chiều
Vành trăng chẳng gió cũng siêu
Mây trôi nhường lối,cánh diều ngẩn ngơ.

Nõn nà giá buốt hồn thơ
Câu vần lạc nhịp bơ vơ vì người
Tiếng thơm lan bốn phương trời
Ai mơ nhạt được nụ cười mà đau !

Xuân đời rồi cũng qua mau
Nước trôi về biển qua cầu thời gian
Xin đừng khắc khoải mênh mang
Trở về với những hèn sang phận mình.

Thành Huân
ngày 01/11/2011.

  Lan Chi - lanchi201104@yahoo.com.vn - 08 62703219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 01/11/2011 13:18:30)

Xin chia sẻ với HOÀNG THU một chút vô tình....một chút rơi..rơi..Vô tình mà lại rất hay. Không "rơi" sao có người nhặt được? Đúng không?
Lan Chi

Các bài khác: