Thứ năm, 25/06/2026,


Em về quê (Bình Thanh) (01/11/2011) 
 
EM VỀ QUÊ

 

Bình Thanh

Đợi người để được chung ô
Vườn hoang đôi nhện dăng tơ dỗi hờn
Phập phồng bong bóng đòi cơn
Vỡ oà nỗi nhớ mây buồn dâng cao!

Mong như đi biển mong sao
Chạm môi tạm biệt lẽ nào không yêu
Trớ trêu thì đã trớ trêu
Nổi chìm Kim Trọng Thúy Kiều... có nhau!

Lẽ nào đậm trước nhạt sau
Ai mang thương nhớ buộc vào chơi vơi
Bão yêu vần vũ trong tôi
Đường xa cánh sáo lưng trời chênh vênh!

Tôi đi đã mấy thác gềnh
Bước qua gai nhọn bồng bềnh bờ mây
Em xa ngày rỗng đêm dầy
Bung biêng kiến lửa leo gầy cành cong!...

5/10/2011

B.T
________________
Tác giả Bình Thanh
ĐT: 01238476960
Email: binhthanhnd@gmail.com
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thảo Nguyên - thaonguyên@yahoo.com - 0913269651 - Hà nội  (Ngày 02/11/2011 22:58:04)

Baì thơ EVQ của tg BThanh không phải mối tình đơn phương,nhưng đọc sao mà xa xót.Người con gái xuất hiện qua hình ảnh chạm môi tạm biệt,
rồi không xuất hiện nữa.Còn lại là sự ước ao mong nhớ đợi chờ của người trai,mối tình đã có những kỷ niệm đáng trân trọng,song vị đắng
nhiều hơn hương vị ngọt ngào.Trong hương vị ngọt ngào mà người con trai vẫn chưa tin vào tình yêu:Chạm môi tạm biệt lẽ nào không yêu
Nhưng ta ngẫm ngợi sâu hơn một chút thì thấy tác giả sử dụng thủ pháp rất hợp với ngữ cảnh Vì:"Nghề riêng nhớ ít tưởng nhiều"?

người trai yêu mãnh liệt hơn lo lắng cho người con gái nhiều hơn.Người con gái khi yêu và đươc yêu,đọc được tấm lòng của người mình yêu,như hai câu thơ trên thì trái tim cũng có thể trở thành tim nghiêng!
Bão yêu vần vũ trong tôi
Đường xa cánh sáo lưng trời chênh vênh
Bài thơ có hai câu kết rất hay:
Em xa ngày rỗng đêm dầy
Bung biêng kiến lửa leo gầy cành cong
Nhà thơ là nam giới,mái xanh chớm muối tiêu,chắc có một mối tình
theo đúng nghĩa có lẽ rất khó?Khi mà được một đối tác trẻ trung hương sắc cặp kề thì tâm hồn như nt BT mà qua thơ bày tỏ lòng mình
thì đáng trân trọng lắm!
Cháu suy tư và mạnh dạn bộc bạch cảm nhận đối với bài thơ của tg
Mong bác thông cảm và có nhiều bài thơ tình
hay để cống hiến độc giả!
TN


 

Các bài khác: